Tranh luận: Chi Phí Gia Đình Hàng Tháng?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi thuhien, 24/7/2006.

  1. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    tháng này:
    Cậu em lên chơi: 2M,
    Đi Sơn La:2M
    Đi Than Uyên 1M;
    Về quê: 4M...
    oạch... còn chưa kể tiền ăn hàng ngày!!
    chết mất, mà thu nhập mới được có 8M trong tháng này thôi!! hic hic...
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Hiền Minh

    Mẹ Hiền Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1,150
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Chi khoảng 10mil/tháng, chóng mặt. Thu nhập hơn 1 tí.
     
  3. phuongthy

    phuongthy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    4,293
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    chị ơi sao chị ko nói với anh ấy thế
    cũng ko hiểu sao chị ko đi làm mà ở nhà làm gì cho phụ thuộc
    theo em chị cứ phân tích cho chồng, nếu chồng hiểu thì ok, nếu chồng ko hiểu thì mình đi làm kiếm tiền mà tiêu, tiền mình đi làm mình tiêu gì thì tiêu, còn chi phí gia đình chồng lo, vì nếu mình ở nhà chồng cũng lo đc mà
     
  4. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    ui các mẹ ơi, đọc toppic này thấy vừa xấu hổ, lại vừa buồn và tủi!
    em ở lào cai ( ở huyện nhé, không phải ở thành phố đâu). Lương gv của em 2,9tr/tháng, ox cũng được chừng ấy nhưng chỉ đưa được cho em khoảng 2tr/tháng thôi, còn chi tiêu cho xăng xe, điện thoại của xã mà. vậy là nhà em được khoảng 5tr/tháng. Em đẻ 2 đứa rùi, cách nhau 3 năm, giờ đứa lớn 4,5 tuổi, đứa nhỏ vừa tròn 18 tháng, em phải thuê người vì thằng cu còn bé chưa cho đi trẻ được. Lương tháng nào nhà em xào hết tháng đấy, hồi vợ chồng mới lấy nhau cố vay ngân hàng mua được mảnh đất con con, dựng tạm căn nhà gỗ. Cố bon chen mãi trả hết nợ tiền mua đất nhưng giờ thì không biết lấy tiền đâu làm nhà vì hoàn cảnh đã kể trên.kể ra thì với mặt bằng chung ở huyện em thì thu nhập của vợ chồng em cũng ở mức trung bình, cơ mà sao em không tiết kiệm nổi một đồng nào cả. làm sao bây giờ các mẹ ơi?
    ah nhưng mấy đứa bạn em lại khen em biết tiêu tiền! ! ! Chẳng là mỗi tháng lĩnh lương, em đi làm một phát đủ thứ: gạo, mắm muối, xà phòng, kem đánh răng, đường, sữa...tóm lại là mọi thứ có thể mua trước( không thiu thối) để dùng trong một tháng, mà em mua toàn loại to nhé, VD mì chính mua loại 1kg...Rau thì trường em có vườn rau công đoàn, chiều muộn là em tranh thủ sang làm vườn coi như thể dục giảm béo, vừa có rau sạch ăn lại vừa đỡ tốn kém, thịt thì em mua ở hàng quen, mỗi tháng trả tiền một lần( vào dịp lấy lương)...thế là xong, chỉ phải chi khoản phát sinh do bạn bè, ngoại giao...thôi. Em không bao giờ phải lo thiếu tiền ăn hay chi tiêu những khoản thiết yếu trong gia đình với cách chi tiền như trên, nhưng hiềm một nỗi thu nhập nhà em có hạn nên em vẫn không để ra được đồng nào cả! Chán thế, chắc cũng tại em thích mặc quần áo đẹp cơ...hic
     
    Sửa lần cuối: 12/8/2010
  5. phuongthy

    phuongthy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    4,293
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    haha, nghe giọng văn đúng là giáo viên thật
    nhưng mà ko hiểu sao "đọc toppic này thấy vừa xấu hổ, lại vừa buồn và tủi!"
    mình thấy có gì đâu nhỉ, bạn cũng bt mà
    sorry vì spam cái
     
  6. binhdq

    binhdq Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Đọc xong ngẫm lại mình. Mình đi ăn nhậu thì chẳng bao giờ tính toán. Tiền nhậu có khi quá tiền chi tiêu của cả gia đình. Cũng may là chưa đến nỗi nói với vợ như vậy. Giờ việc cần làm tiếp theo là bớt nhậu lại và tăng cường tiết kiệm.
     
  7. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    ah, em xấu hổ vì thứ nhất là thu nhập mình kém so với nhiều mẹ trong topic này quá, thứ hai là vì nếu nhìn xuống, hóa ra so với ối người cùng điều kiện sống như em, em vẫn còn sướng chán mà suốt ngày vẫn cứ kêu than. Buồn và tủi là hệ quả của 2 lí do " tự xấu" kia thôi! he he cơ mà không sao, nói thế chứ xã nhà em thi thoảng, thi thoảng thôi, cũng kiếm thêm được chút đỉnh, và mỗi lần như thế xã lại an ủi em: thôi em ạ, nghề giáo của em là nghề cao quý, mà cao quý thì trong sạch, và đã trong sạch thì làm gì có tiền!!! Ui cái nghề cao quý của em!...
    mà em vẫn hay AQ với cái đội sinh sau đẻ muộn của trường em thế này nhé: với chị, tiền không thành vấn đề, vấn đề là chị có tiền để tiêu hay không thôi!...he he cũng có khi em tinh vi rằng: sao chúng bay cứ phải trông chờ vào đồng lương nhỉ? Chị đây không thèm sống bằng lương nhé! Thế chị sống bằng gì? Ah, chị mày sống bằng...nợ, còn lương chị dành để trả nợ, hiểu chưa?
    ha ha..Bọn trẻ con chưa chồng chưa vợ cứ mắt tròn mắt dẹt, buồn cười thế! he he
     
    Sửa lần cuối: 13/8/2010
  8. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Mình cũng sống ở Lai Châu bạn à! Đã từng có những lúc gia đình mình đúng là ngoài lương ra ko có khoản thu nhập nào khác! Mà lương công chức của mình còn thấp hơn lương giáo viên của các bạn nhiều! Năm 2006 hai vc là 943K/ tháng, sang 2007 là 1,2M/th, sang 2008 là 1450K cho đến tận tháng 5/2009 là 1900K tăng theo hệ số lương cơ barn của Nhà nước thôi, đến bây h mình mới bậc 2, tức là (2,67+0,5)*730K chưa trừ bảo hiểm và các loại khoản!
    Nghĩ thì ko phục mình về khoản tiêu tiền dc! Vì mình tiêu giỏi lắm! Và cũng giỏi cái vụ lấy chỗ này đập chỗ nọ! Mất gần 1 năm trong tg ấy 2 vc mình ko có 1 khoản thu nhập nào ngoài lương! Ấy vậy mà vẫn cứ đàng hoàng sống! À quên, phải giải thích là khoản thu ngoài lương là do VC mình làm thêm bên ngoài nhé! Kẻo lại hiểu nhầm thì chít! :D
    Nay đọc những dòng của bạn, lại nghĩ đến cảnh vc mình ngày trước! Xã mình giờ đang ở xa, cách mình 90km! Nhưng quả thật lại thèm cái cảnh chồng xoè tay hỏi vợ còn tiền ko, cho anh đổ xăng! Xã đi mình cản ko nổi, giờ như vợ chồng ngâu, chỉ gặp nhau dc vào cuối tuần thôi! Tiền thì cũng ko thấy nhiều hơn dc cái gì cả!
    Nghĩ mà buồn quá! Quyết tâm về HN để dc gần nhau mà ko biết có thành hiện thực ko đây!
     
  9. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    thì em cũng chỉ biết lạc quan cười nói suốt ngày để tự động viên mình thôi, chứ nhiều khi tủi thân lắm các mẹ ạ. Hồi học đại học, em có 2 cô bạn thân giờ đều dạy trường CĐSP của tỉnh, thu nhập khá, nhà chồng cũng khá. Em thì ở huyện, cách thành phố 70km. Lâu lâu đưa con lên thăm bạn, bạn dẫn con bạn và con mình đi chơi, vào công viên để đi xe lửa, ngồi thú nhún...con mình lúc đầu sợ hãi bắt mẹ phải ngồi cùng, sau thì không chịu về dù trò nào cũng đã thử tới 5, 7 lượt. Thương con thắt ruột, viết những dòng này ra vẫn muốn trào nước mắt, con cái đâu được chọn bố mẹ để sinh ra...mình thế và con mình cũng thế...biết khi nào cải thiện được cuộc sống để con đỡ thiệt thòi...?
     
  10. binbin2007

    binbin2007 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Các mẹ ơi em đang sử dung phần mềm quản lý tài chính gia đình ,mỗi tháng tổng kết lại một lần thấy cũng hay đấy ,nhưng tổng kết mấy tháng rồi mà cuối kỳ thì thu=chi khoảng 6 tr gi đó
     
  11. hongtrangtran

    hongtrangtran Jerry Chuột!

    Tham gia:
    31/1/2009
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Cho mình xin phần mềm đó với, mình cũng đang đâu đầu với chi tiêu đây
     
  12. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    ui mẹ nó ơi, mình cũng tải mấy phần mềm đó trên mạng về và thử dùng mấy tháng rồi, kết quả là vừa mất thời gian, lại vừa giúp mình nhận ra một điều là...mình luôn tiêu vượt qua số định tiêu! he he Mẹ nó cứ làm cuốn sổ tay, ghi lại các khoản thu- chi cần thiết hàng ngày, cuối tháng cộng sổ cũng được. Nhưng mình có kinh nghiệm thế này nhé, mỗi lần lĩnh lương về là mình cất đi 10% dành tiết kiệm, sau đó đi mua tất cả những gì có thể mua được( và để được) đủ dùng cho đến kì lương sau,số còn lại để chi tiêu những thứ cần thiết khác hàng ngày. Vì vậy dù thu nhập nhà mình rất hẻo( lương 2 vc chỉ khoảng 5tr+ lậu 2tr = 7tr), mình vẫn đảm bảo đủ chi những nhu cầu thiết yếu cho gia đình và có một phần nhỏ dành tiết kiệm, nhỏ thôi nhưng cũng đủ giúp gđ yên tâm " chiến đấu" tiếp với những khó khăn trong cuộc sống rồi.
     
    chuotbachvomattit thích.
  13. binbin2007

    binbin2007 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Các mẹ ni non quá nha ,em thấy các mẹ vậy còn lo gì nữa ,lương tháng thì cứ một thời gian lại dươc tăng nhé ,mai mốt không cần ghĩ gì khi có của để dành là lương hưu cơ mà chỉ có ngành nghề tự do như em đây mới phải lo thôi
     
  14. MeNa08

    MeNa08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    hihi... mẹ hanhhoanghong chi tiêu rất hợp lý nhé, dù thu nhập ko cao. Em phải học tập ngay. Lĩnh lương là phải vác gạo, mắm muối, đồ khô về ngay. Lại còn có khoản tiết kiệm chứ! Khâm phục khâm phục!!
     
  15. vomattit

    vomattit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Ui, đúng là phải học tập mẹ nó. Nhà em chưa con cái, có 2 vc son mà tiêu pha cứ tằng tằng, chả tiết kiệm được gì cả. Em có anh đồng nghiệp, con trai mà hay lắm nhé, cứ được khoản nào 3tr trở lên là "ngài" mua ngay 1 chỉ vàng cất để dành, nếu cần gì lặt vặt đột xuất thì... vay. Hehe.
     
  16. mattamgiac

    mattamgiac Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    1,685
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Mẹ này thử tham khảo sp baỏ hiểm nhân thọ bên tớ xem, có chế độ lương hưu cho mẹ nó đây, được bảo vệ 34 bệnh, tai nạn, nằm viện, thai sản, bệnh phụ nữ ....Vừa tiết kiệm lại vừa được bảo hiểm. Mà chỉ phải đóng phi có 12 năm thui, lại được bảo hiểm tới 80 tuồi lận
     
  17. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    không có gì phải buồn bạn ạ . Con người ta đôi khi thiêu thiếu một chút lại có cái mà ước mơ , chứ cứ tràn phè ra cả thì chán ngay thôi mà , trẻ con cũng vậy , thỉnh thoảng được chơi thì nó thích , chứ nhà ngay công viên cho miễn phí , có khi nó lại chả thèm chơi ... cứ AQ vậy cho dễ sống
     
  18. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    ui cảm ơn các Bác đã động viên em, làm em sướng phổng cả mũi đây này! he he thực ra hoàn cảnh vợ chồng em nó thế nên buộc phải chi tiêu sao cho vừa vặn với số tiền mình có, muốn hơn cũng không được vì không kiếm đâu ra để bù vào. Còn tiết kiệm thì là khoản bắt buộc rồi, phải phòng khi vợ chồng con cái ốm đau bệnh tật chứ, nhà em thu nhập ít nên mỗi tháng chỉ tiết kiệm được 5-7trăm ngàn thôi, thi thoảng xã kiếm thêm được đồng nào ngoài lề thì cũng bỏ vào đó, cứ tích đến khi đủ thì mua vàng và tích lại. Thế thôi mà nhà em cũng tiết kiệm được kha khá( so với thu nhập của nhà em) nhé. em đã trả xong tiền nợ mua đất rồi, đang cố gắng tích tiền rồi vay mượn thêm làm nhà, sau trả dần. Thi thoảng thấy con mình thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa, em cũng thấy thương và tủi thân lắm. Nhưng nghĩ cho cùng thì em tiết kiệm vì các con mà, vả lại em chẳng tiết kiệm đồ ăn cho con đâu, chúng vẫn được chăm sóc ăn uống đầy đủ lắm.
     
    chuotbach thích bài này.
  19. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Thế mới cần đến cái gọi là quyết tâm chứ mẹ nó :). Khi muốn mua 1 cái gì đó mình cần cân nhắc xem nó đã thực sự cần thiết đến mức mình phải bỏ ra số tiền đó để có nó hay chưa. Khi câu trả lời là có thì hãy mua chứ nếu mua chỉ vì vui vui thì hãy thôi luôn đi. Tất nhiên khi thôi đi sẽ rất khó chịu, bứt dứt và sẽ nghĩ đến món đồ đó nhiều hơn :D :D :D nhưng sau 1 thời gian thì sẽ quên và món tiền được bảo toàn. Còn nếu ai đó bảo là làm thế thì khổ quá chả tội gì thì .... tiền lại đội nón ra đi và sẽ lại phải kêu " ôi sao tôi chẳng tiết kiệm được thế này " ... :p :p :p
     
  20. chuotbach

    chuotbach Thành viên mới

    Tham gia:
    12/1/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Đúng là mỗi người mỗi cảnh các chị nhỉ, người thì tiêu tiền xả láng, người thì tiết kiệm từng đồng, nhưng đúng là khi chưa có quản lý, tích cóp thì sau này có mới quý. Em dạo này tự dưng thích mấy mục trong topic tài chính gia đình thế. Sắp tới cũng chuẩn bị cuộc sống gia đình rồi, phải học hỏi nhiều hơn từ các chị mới được. Quả là rất bổ ích ạ :)
     

Chia sẻ trang này