Mẹ nó ơi, có luật về chung cư mà, khi nhà nước lấy lại căn hộ chung cư của mẹ nó, mẹ nó sẽ được cấp 1 căn hộ khác có diện tích bằng hoặc rộng hơn 1,5 lần so với diện tích căn hộ cũ. Việt Nam mình quyền sở hữu căn hộ là vĩnh viễn, ở Singapore là 99 năm.
Mình cũng thấy ở căn hộ sẽ an toàn hơn, nhất là trong thời đại này, ở căn hộ có vẻ được đảm bảo về an ninh hơn. Nhưng chọn căn hộ cao cấp tí thì mới có dịch vụ tốt
tớ mà là bạn tớ chọn mỗi phương án thiệt đi 1 chút, nghía là: dùng 2 tỷ mua 1 cái chung cư tầm trung ở để thuận tiện chăm sóc con cái, cả nhà vui vẻ đầm ấm hơn là nhà tầng, còn lại 1 tỷ mua mảnh đất xinh xinh, sau bán được đất giá cao hơn lại mua mảnh khác. Ổn chưa? ^^
Mình thích căn hộ trong khu phức hợp,hiện đại và sang trọng.Thích hợp với mọi lứa tuổi.
Thích thật. Có 3 tỷ để ra riêng. Mà thời gian này mua căn hộ chung cư cao cấp là vừa đẹp với tầm tiền bạn có rồi.
Chắc lại bị ám ảnh cái hình bóng chung cư thế hệ cũ mất rồi. Giờ căn hộ chung cư cao cấp khác nhiều với thời ấy rồi bạn ơi.
Có 3 tỷ chọn căn hộ cao cấp ở cho no´ sướng,xung quanh Có đầy đủ trường học,siêu thị,hồ bơi,phòng Gym khỏi đi đâu cho xa xôi,ôi mơ ước của em.
Chủ thớt có tầm tiền này thì mua căn hộ cao cấp luôn vô tư, căn hộ cao cấp bây giờ có đầy đủ tiện ích xung quanh , mình cũng rất thích mấy căn hộ cao cấp thế này, cũng đang ngía xem khu quận 2 đây
Nó là hệ thống giáo dục quốc tế Vinschool mẹ nhé. Ngoài ra còn có hệ thống y tế quốc tế Vinmec nữa (không biết mình viết đúng không ^^ nếu sai mẹ đừng trách nha). Bố mẹ chồng mình ở Hà Nội sông trong khu Vinhomes này nè, chỉ dùng 2 từ để diễn tả thôi “đẳng cấp”..hí hí.
hehe... cái này có tùy thuộc vào cung mạng có hạp thổ nhưỡng hay không, gì chứ buôn bán BĐS thì phải dựa vào may mắn và thời thế tạo anh hùng thôi. Nhu7gnt rước hết là sắm một căn hộ cho ok để vc con cái an cư rồi sau đó mới tính đến chuyện lạc nghiệp
Ai chẳng thích nhưng mà bác cho phép không? Khu phức hợp giá thường mắc hơn chung cư thông thường. Nhưng cỡ 3 tỏi thì có khả năng.
với 3 tỷ thì căn hộ cao cấp là cao cấp kỳ luôn ấy chứ . Mình sẽ lựa chọn căn nào rộng thiệt rộng, ở lầu cao cao cho mát và sạch sẽ. Tầm số tiền này thì lụa chọn cũng không khó gì.
đúng rồi đấy bạn. bjo 2 vc mình cố gắng cày cuốc mua nhà thôi. Thỉnh thoảng đọc mấy bài báo về vấn đề bể nước dưới đống rác rồi mất nước các kiểu là vc e lại có thêm động lực mua nhà
Ở trong tiểu khu có đầy đủ trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm thấy sướng gì đâu ha mẹ nó, không phải lo kẹt xe khi đưa con đi học, không phải chạy xì khói xếp hàng để khám bệnh, mơ ước của đời mình đó.
Mình thích ở nhà chung cư hơn, chắc có nhiều mẹ ném đá mình quá Ở chung cư đỡ có chuột, gián, đỡ bụi. Chung cư cao cấp có bảo vệ, an ninh đảm bảo càng thích hơn nữa.
3 tỉ mình tìm nhà đất khu Cầu Giấy vàng mắt mà chẳng ưng cái nào. Toàn trong ngõ sâu và diện tích nhỏ, leo cầu thang bét nhè. Cuối cùng mua chung cư Nam Cường Hoàng Quốc Việt. Ở sướng ạ. Nhà đất mà ngõ to, ô tô vào nhà được chắc 5 tỉ trở lên thì ok, còn ít hơn cứ chung cư cho lành.