Trai thanh hoá, gái nghệ an được ghi vào sổ sách

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NV Giao.Sim, 7/5/2013.

  1. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    đọc từ tổng 9 mà mn ko hiểu ah, 3+6=9 . 36 là thanh hóa đó mn.
     
    Đang tải...


  2. hoangoclan2501

    hoangoclan2501 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Chả biết các mẹ nghĩ sao chứ, nhà em cho thuê có cậu sinh viên quê Thanh Hóa rất chi là ngoan ngoãn, sống biết điều, nhanh mòm mép, gặp người lớn tuổi lúc nào cũng chào hỏi lễ độ, tiền nhà lúc nào cũng nộp đúng hẹn, xóm trọ ai cũng quý mến! Bản thân mình cũng có bạn học cùng đại học và đồng nghiệp làm cùng là người TH, NA họ cũng rất tốt, rất biết điều. Ở đâu chẳng có ng này ng kia các mẹ nhỉ!
     
  3. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Hic, nói ra cũng hơi ngại. Nhưng em làm về mảng giúp việc, nhiều người Hà Nội cũng không nhận Thanh Hóa, Nghệ An nhưng trong khi đó họ lại làm rất tốt.
     
  4. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Giúp việc nhà mình cô ng nghệ an, cô rất tốt, nhưng mình đặc biệt ko dám tuyển thanh hóa.
     
  5. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Em cũng từng tiếp xúc nhiều với người Thanh Hóa. Có người hiền lành rất tốt, nhưng có người khi không đại được mục đích thì quay ngoắt 180 độ luôn.
     
  6. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Nhà em cưu mang 1 anh Thanh hóa, làm việc cho cty chồng em 8 năm rồi.
    em giúp đỡ nhiều lắm ấy, lúc mất xe nhà em còn cho mượn xe đi cả 1 năm trời. thế mà cuối cùng ôm hàng cty đi bán và chuồn luôn ko trả lại tiền cho cty chồng em. e mất niềm tin luôn.
    tội công ngày xưa em hay bảo mọi ng đừng ghét ng thanh hóa, vì anh này hiền lành chất phác, giờ thì trắng mắt ra.
     
    MèoValentine thích bài này.
  7. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Mình thì chỉ nghĩ người Nghệ An quá đoàn kết, bao bọc lẫn nhau. Người Thanh Hóa thì đối xử với nhau kiểu " con cua đang cố bò lên thành chậu vượt ra ngoài thì bị con cua dưới chậu dùng càng cắp và kéo xuống" :p
    Nói chung ở đâu cũng có người nọ người kia mà, nói gì thì ai cũng có lúc nên soi lại mình mà.
     
  8. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Đến khổ, chỉ vì cả tin quá nên nhiều lúc mất trắng đấy ạ
     
  9. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,637
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Sau vụ này thì vợ chồng em bớt tin , bớt thương ng đi mẹ nó ah.
    vì nghĩ ng ta hiền lành thật thà nên mình tin, nào ngờ là chưa đến lúc họ lợi dụng dc mình.
     
    MèoValentine thích bài này.
  10. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ em cũng vì tin người quá nên giờ cũng khổ nhiều. Em cũng thuộc dạng cả tin + thương người. Người ta cứng 1 chút là mình mềm ngay. Hic hic.
     
  11. nguyen_thao86

    nguyen_thao86 Thịt trâu gác bếp. Măng khô sạch 100%: 0978943452

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    3,459
    Đã được thích:
    667
    Điểm thành tích:
    823
    Híc...mình thật gà mờ mà. Thì giờ mới biết đó...
     
  12. dantri10

    dantri10 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ở đâu cũng có người này người kia, tại con sâu làm bẩn nồi canh. Hãy cố gắng để cho mỗi người trên đất nước hình chữ S này không kỳ thị về các bạn nữa. Mình cũng góp ý là đi Sầm Sơn vẫn bị chém ác quá.
     
    nguyen_thao86 thích bài này.
  13. mecuabongmai

    mecuabongmai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2015
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Với mình thì chỉ quen với người 2 tỉnh đó thui, chứ không thân được, vì mỗi vùng miền, có cách sống khác nhau, Với họ như vậy là bt với mình là không tốt, nen kệ họ thui
     
  14. trangngoclinh

    trangngoclinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2011
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    chỉ biết thở dài. Ở đâu chả có người này người nọ.
     
    me-cubi thích bài này.
  15. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Haizzz, ghét của nào trời trao của ấy, e cũng đang pải sống vs 1 đứa NA đây. Lúc đầu nhìn mặt đã thấy đanh đá, ko thích rồi, đúng là cũng ăn chơi, nói chuyện thì như cái loa thật, mà cũng chẳng ý tứ ý tiếc gì đâu, dùng tủ lạnh của e như đúng rồi ấy. Kiểu tính nó ko biết suy nghĩ ấy. Nhưng giờ cũng quen quen rồi, nó ăn chơi thì là vc của nó, đôi lúc dẫn bạn bè về thì cũng thấy khó chịu thật, nhưng đc cái ko ki bo, kẹt xỉ, cũng ko tính toán. Nc cũng thỏa mái nên e cũng ko kì thị nữa, kệ, sống chung vs lũ đến đâu thì đến,
     
  16. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    ăc ặc, em nghe mà đau lòng quá. Quê em đó ah, ai nói gì cứ nói, em cười em cứ cười :)
    đừng đặt nặng lời nói của người khác vào cuộc sống của m
     
    nguyen_thao86 thích bài này.
  17. meobeocuame

    meobeocuame Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2010
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    các mẹ lắm chiện quá, không thích nhau thì không chơi thế thôi.
     
    nhiphong thích bài này.
  18. Wild90

    Wild90 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Em thì cũng công nhận là có người này người kia, nhưng mà cái phần "người kia" đó ở 2 tỉnh này nó hơi bị nhiều hơn các tỉnh khác nên ng ta mới ghét chung như vậy. Chứ nó mà chỉ lấm tấm thôi thì sao ngta ghét chung được
     
  19. Vu Khuyen

    Vu Khuyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/4/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi cũng là người Thanh Hóa. Tôi sống ở Bình Phước đã 15 năm nay và cũng từng kết thân với nhiều người thuộc nhiều vùng miền khác nhau. Thật sự khách quan mà nói người quê mình cũng có nhiều những đặc điểm rất khó để hòa nhập với những người thuộc các khu vực khác, nhất là khu vực miền nam. Qua sự phản ánh chân thành của bạn bè ở các vùng miền khác nhau nên tôi biết. Đặc điểm nổi bật ( không phải ai cũng vậy) của người dân quê mình là lợi ích nhóm, đôi khi họ bênh vực nhau một cách thái quá, bất chấp lí lẽ. Như 1 bạn trong diễn đàn này đã nói: Những việc không có lợi ích cho bản thân họ thì họ không làm, bởi vậy họ thường rất khó khăn khi hợp tác công việc trong 1 tập thể. Ngoài ra người dân miền trung mình còn bị điểm yếu ở giọng nói khó nghe và cách chi tiêu còn nặng về hình thức. Con gái thì đôi khi hay có thói quen chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ. Tôi thì may mắn hơn vì giọng nói của người dân nga sơn quê tôi không nặng nề bằng giọng nói của các bạn ở các huyện miền trong. Đặc điểm lớn nhất của dân quê mình là thông minh, hóm hỉnh, chịu thương chịu khó và ngoại giao tốt. Chỉ cần mình cố gắng 1 tí khắc phục các khuyết điểm trên chắc chắn mình sẽ xóa được câu thành kiến trai thanh gái nghệ thôi.
     
    Sửa lần cuối: 28/4/2018
  20. mega261

    mega261 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2018
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    ở đâu cũng có người này người kia thôi, cũng chỉ vì ích kỷ mà kỳ thị nhau, cái người đi kỳ thị cũng chưa chắc đã là người tốt, haiz.
     

Chia sẻ trang này