Các mẹ cho e ý kiến với: tuần tới 19/5 là sinh nhật chàng, ý chàng muốn 2 đứa cùng đi du lịch để kỷ niệm ạ. Mới đầu thì bọn e dự định là đi Mộc Châu hái mận, nhưng sau chàng đổi ý đi biển, vì phải đi làm nữa nên bọn e chỉ tranh thủ đc 2 ngày cuối tuần thôi. Bọn e đang băn khoăn đi Cô Tô, ko biết 2 ngày 1 đêm thì nên đi kiểu gì cho đẹp. Có mẹ nào đi Cô tô rồi mách nước giúp e với, chắc tầm 2tr là vừa xinh các mẹ nhỉ
2tr cho 2 người 2 ngày/1 đêm hơi khó nhỉ. tăng chi phí thêm chút đi cho thoải mái . mà ko thấy nói khởi hành từ đâu nữa
Đi 2 ngày 1 đêm thì e hơi khó vì nguyên đg đi cũng đa hết toi 1 ngày rồi. 1 ngày đi, 1 ngày về, thế là chỉ còn chơi đêm hả bạn?
chắc ko đủ ạ. mà coto ko thích như ảnh chụp đâu nhé, hoang sơ + thiếu thốn nhiều. em mới đi về liệt kê chi phí cho mn xem nhé: xe mý đình - vân đồn: 2 vé đi về khoảng 500k từ bx cửa ông - cảng mất taxi khoảng 120k vé tàu khứ hồi 2 người 800k ( mình đi qua cty du lịch 1 triệu ) thuê ks em ko biết chứ nhà nghỉ bìn dân ( hoặc ở cùng dân ) 400k ( lưu ý mang tiếng nhà nghỉ chứ nó cũng ko bằng nhà nghỉ ở HN đâu ạ ) ăn uống ( hải sả toàn mua từ vân đồn nên rất đắt ), ăn quán 120 -150k/ 1 người ko có gì đặc biệt, ăn cùng nhà dân thì ok mức 80k là đủ. Thuê xe máy đi lại 200k/ 1 ngày tự đổ xăng ( xe thì tồi tàn vô cùng ) Các loại đồ uống thì khá đắt : quả dừa 50k .................... ghế ngồi biển ở biển Vàn Chảy 50k ............. Nói tóm lại 2 triệu của mn chi tiêu sẽ rất hạn chế. Mn nên cân nhắc nhé. em đi rồi nên góp ý như vậy. 10 năm nữa may ra em trở lại nơi này.
ăn uống tự túc nghe chừng vất vả quá. Căng thế này chắc e phải bảo đi 3n2d thôi. Mấy hôm trước đã cãi nhau vì chọn địa điểm rồi. giờ chốt rồi mà lại chuyển thì chắc ở nhà luôn quá
Mình mới đi dịp 30/4 vừa rồi mình xin chia sẻ một chút kinh nghiệm. Nếu đi 2 ngày 1 đêm thì bạn nên đi xe khách từ 8h chạy ở bx Mỹ Đình đến cảng Cái rồng là 2h sáng, sau đó ngủ lại 1 đêm ở cảng( nhà nghỉ 300k), sáng hôm sau đi chuyến tàu sớm 8h ra đến đảo tìm phòng nghỉ ngơi ăn trưa rồi chiều đi chơi. Nếu sáng t7 bạn mới đi từ HN thì mất nguyên 1 ngày di chuyển nhé. Hôm sau đi tàu chiều về và bắt xe ở bxe về đến HN cũng tầm 7,8h tối nhé. Bạn nên thuê nhà dân ở vì nhà nghỉ đắt hơn mà cũng chả khác gì nhà dân. Đi Quan lạn đẹp hơn đi Koto nhá.
Cảm ơn mẹ Yeumuathu1508 nhiều nhé, e ưng lắm.Tính ra là 2 ngày 2 đêm mn nhỉ, vừa xinh quá. Nhà e định thuê nhà nghỉ cho sạch sẽ mà nghe mn nói thế thì thôi vch e ở nhà dân vậy. À cho e hỏi là nếu đi 2 ngày 2 đêm như thế thì có kịp đi CÔ tô con ko m.n?
hehe ny e cũng sinh nhật 19/5 nhưng lần này đúng giỗ bà nội e nên bọn e phải về quê k đi dc, với lại nếu đi 2 ngày 1 đêm chị đi biển Hải Tiến đi, k mất nhiều chi phí như Cô tô,