Chào các bạn, chẳng là hồi đó mình có hay nghe Mộng Thi hát mấy bài nhạc Thiếu Nhi như Reo Vang Bình Minh, Tuổi Thơ, Học Sinh Hành Khúc...rồi nhạc Trung Thu như Rước Đèn Tháng Tám, Thằng Cuội, Vầng Trăng Cổ Tích..., hồi đó mình có băng cassette của Mộng Thi, nghe hay lắm nhưng bị hư và đã vứt bỏ lâu lắm rồi, bây giờ tìm mua ở cửa hàng băng đĩa thì chỉ có CD, VCD của mấy em thiếu nhi bây giờ hát nghe không hay bằng, nhà sách thì bán băng cassette học tiếng anh thôi ! Mộng Thi lúc còn nhỏ mà phát âm nghe rõ ràng và kĩ thuật thanh nhạc rất tốt, rung giọng được luôn, ca rất có hồn, cộng thêm hòa âm phối khí của ban nhạc cực hay ! Cái băng cassette đó có 2 mặt, mặt A toàn nhạc Trung Thu, còn mặt B thì Mộng Thi ca mấy bài thiếu nhi, thiếu niên, học sinh nghe rất hay, và cho đến nay chẳng ai so sánh được ! Nếu bây giờ mà còn cuộn băng đó thì hay biết mấy ! Vậy cho mình hỏi các bạn có ai còn giữ băng nhạc thiếu nhi, trung thu của Mộng Thi hát không, nếu có thì hay quá ! Mình tìm khắp trang mạng rồi chỉ có được một vài bài, còn thiếu rất nhiều, mình muốn nghe để tìm lại ký ức tuổi thơ cũng như để dành cho con cái sau này nghe nữa, để chúng biết nhạc xưa hay như thế nào !
Ðề: Nhạc Thiếu Nhi - Trung Thu của ca sĩ Mộng Thi Có ai không, sao không ai còn nghe Mộng Thi hết vậy à, hay là không biết Mộng Thi là ai ?
Ðề: Nhạc Thiếu Nhi - Trung Thu của ca sĩ Mộng Thi Mộng thi thì mình cũng hem biết... chỉ biết Xuân Mai thôi...
Ðề: Nhạc Thiếu Nhi - Trung Thu của ca sĩ Mộng Thi Mộng Thi thuộc thế hệ 7x, hồi đó mấy bé thuộc 7x, 8x hát thiếu nhi rất hay, giọng không điệu và ngọng như mấy trẻ bây giờ, nên nghe rất có cảm xúc, trong đó có Mộng Thi ! Cô ca sĩ này cùng thời với Ngọc Linh, Quang Vinh, Thu Ngọc, Hiền Thục, Tố Hà, Diễm Quyên...luôn ấy ! Ai thuộc 8x trở về trước như mình sẽ biết rất rõ, và hồi đó chỉ toàn sử dụng băng cassette, vì thập niên 80-90 đĩa CD chưa thịnh hành ! Còn Xuân Mai chỉ ca cho có lệ chứ giọng hoàn toàn ngượng nghịu và phô, không có cảm xúc, Xuân Mai nổi tiếng là nhờ được cha mẹ PR bản thân thôi, cha mẹ cô ấy đều là nhạc sĩ, nghệ sĩ nên lăng xê cho con mình là điều dễ hiểu ! Và do phát hành nhiều băng đĩa nên Xuân Mai nhanh chóng được biết đến nhiều hơn bao đứa trẻ khác ! Các bạn nghe vài bài của Mộng Thi, Ngọc Linh, Quang Vinh, và một số ca sĩ nhí khác thử xem, so sánh với mấy bé bây giờ chắc chắn là hay hơn hẳn, từ giọng đến hòa âm phối khí cũng rất hay ! Mình share thử vài bài nhé ! 01. Ngày Đầu Tiên Đi Học - Mộng Thi 02. Cả Nhà Thương Nhau - Mộng Thi 03. Em Đi Chơi Thuyền - Ngọc Linh 04. Cho Con - Mộng Thi 05. Em Là Hoa Hồng Nhỏ - Ngọc Linh 06. Tuổi Thơ - Quang Vinh 07. Nhịp Cầu Tre - Mộng Thi 08. Chỉ Có Một Trên Đời - Mộng Thi 09. Hè Về - Ngọc Linh 10. Những Lá Thuyền Ước Mơ - Mộng Thi 11. Trường Làng Tôi - Mộng Thi 12. Học Sinh Hành Khúc - Hợp Ca 13. Tuổi Đời Mênh Mông - Mộng Thi 14. Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan - Hợp Ca 15. Con Bướm Dễ Thương - Mộng Thi 16. Bắc Kim Thang - Hợp Ca 17. Trái Đất Này Là Của Chúng Mình - Hợp Ca 18. Bếp Lửa Hồng Của Mẹ - Mộng Thi 19. Mùa Xuân Của Em - Ngọc Linh 20. Cành Hoa Xinh - Hợp Ca 21. Bay Cao Tiếng Hát Ước Mơ - Hợp Ca 22. Bụi Phấn - Ngọc Linh 23. Bài Học Đầu Tiên - Quỳnh Giang 24. Chúc Mừng Sinh Nhật - Mộng Thi
Ðề: Nhạc Thiếu Nhi - Trung Thu của ca sĩ Mộng Thi nghe thì lạ nhưng mà hay mẹ nó ạ. thanks mẹ đã share..
uhm, phải rồi, giọng chị mộng thi trong trẻo, nụ cười chúm chím che răng khểnh...hồi đó, tui cứ liên tưởng tới ca sĩ thái châu. hồi tui học lớp 6-lớp 7 (1992-1993) gì đó, nghe nói chị định cư với gia đình ở Mỹ, có đi hát 1- 2 lần, song sau đó không hát nữa vì bên đó bắt phải theo tư tưởng chống cộng gì đó, nên lui luôn, ko theo đam mê ca hát nữa. tiếc ghê, chuyển nhà đồ đạc linh tinh của lũ con nít chúng tôi tìm mãi cũng ko ra mấy cái băng cũ.