E chưa sinh nhưng giờ đã phải lo không biết sau 6 tháng nghỉ sinh thì gửi con ở đâu bây giờ ạ Nhà ck ở HN, nhưng bà nội vẫn đi làm. Nhà ngoại thì cách 100km cơ. Mà bà ngoại thì tuyên bố rồi: trừ khi ở riêng (thuê hay mua nhà thì tùy bà k quan tâm, miễn là ở riêng thì bà lên trông cho chứ ở nhà ck thì quên đê ) Hôm nọ ck có hỏi mẹ ck là sau 6 tháng bà có nghỉ ở nhà trông cháu k thì mc kêu: mẹ đi làm giờ lương 5tr, nghỉ thì mất 1 khoản. E nghe thì biết ý là bà ở nhà thì đưa thêm 5tr (hiện h đang đưa 5tr đi làm cả ngày ăn bữa tối) Mà nhà thì cách xa công ty nên e rất ngại đưa con đi đưa con về mang gửi tội con nó, cũng k yên tâm gửi ngoài. Thuê cái nhà cho bà ngoại lên với chi phí thì quá 5tr đưa bà nội luôn. Nhưng nói thật là vẫn thik và yên tâm bà ngoại hơn bà nội nhìu Các mẹ thì hoàn cảnh ntn ạ
Mẹ nó thuê giúp việc đi, ngày xưa hoàn cảnh tớ gần y chang. MC tớ chưa bao giờ trông con tớ một ngày, bà đi bán hàng cả năm luôn. Tớ phải thuê GV chứ con bé cũng ko dám đi gửi, bà ngoại thì không thể lên ở làm osin cho nhà CK được. Chúc mẹ nó sớm tìm ra giải pháp ổn thỏa nhé.
T cũng muốn thuê giúp việc nhưng ck thì k thik vì nhà có mỗi 4ng, 2vc với bmc, 3ng đi làm suốt nên k thik ng lạ trong nhà. Mà thuê giúp việc bh cũng sợ sợ í ( Ông bà ngoại còn yên tâm chứ ob nội cũng đáng ngại lắm ạ
cũng nan giải nhỉ, phụ nữ khi có chồng, có con là bước sang hẳn 1 trang mới. chỉ có thuê gv thì mình mới nhàn dc mn ạ, tìm ng nào quen biết tin tưởng dc thì tốt chứ gửi con cũng tội. mình k có mẹ chồng may bà ngoại ở gần nên cũng nhờ vả dc hjhj
T thì k lo việc nhà vì mc làm hết rồi, lo mỗi khoản trông con thui . Mn thik thật, có bà ngoại là sướng nhất, chứ mc t cũng chăm chỉ đảm đang việc nhà lắm nhưng t lại k yên tâm chăm cháu, bà hay tiết kiệm với theo lối ngày xưa í.
Em có bà nội nhận lên trông cháu rùi. Em thấy mẹ chồng em chăm cháu khéo lắm, hai đứa cháu ở nhà 1 tay bà chăm, trộm vía đứa nào cũng ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Nhưng cũng lo, vì từ lúc cưới thỉnh thoảng mới về, ít ở chung nên ít va chạm, em lại không khéo, bà lên mà sảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu thì mệt
Thuê hàng xóm quanh xem có bà nào nghỉ hưu, chăm chỉ, tốt tính thì gửi con giờ HC, bên nhà m vẫn làm thế.
thuê giúp việc hoặc thuê bà nào ở gần nhà nghỉ hưu trông cháu giờ HC, cháo sữa mình mang sang, hoặc gửi hẳn về quê cho bà ngoại chăm. có nhiều cách để giải quyết vấn đề, xem cái nào thuận tiện nhất thì làm thôi e à. nhà c lúc đầu mẹ ck đã ko trông cháu cho còn ko thuê gv, 6 tháng c ở nhà tự trông con, tự chăm mình, sau 6 tháng thuê gv được 1 năm thì bà nội lại giở quẻ ko cho thuê nữa, đành vác sang bà ngoại trông hộ cho nửa năm, rồi được 1.5 tuổi đi học trường tư.
bà nội nhà c còn ko thèm trông cháu, ko thèm chăm con dâu đẻ, lại còn cấm cho thuê giúp việc cơ. đã thế còn thích đông cháu cho vui. kiếm tiền thì ai cũng muốn, trông cháu vừa mệt vừa ko ra tiền, sau này e bị con dâu bắt ở nhà trông cháu ko cho đi làm có thích ko?
k phải là k thik cháu nội b ạ, bà chả bảo trả lương bằng bà đi làm thì bà ở nhà trông cho còn j Thank chị ạ. Chắc e cố gửi hoặc nhờ bà ngoại lên thuê nhà bên ngoài trộng khoảng 6 tháng rồi gửi thôi ạ
Ý t là mang con đi gửi gần cty rùi chiều đón về í, chứ đi làm mang con theo làm gì có cty nào đống ý b ơi. Nếu nói thuê giúp việc thì dễ nhưng bh thuê ng vừa khó vừa k an tâm nên mới phải tính đó chứ
mình cũng nghỉ sinh sắp đến ngày đi làm đây, bà ngoại thì ốm bà nội thì bận ko biết ai sẽ lên trông cháu đây
Mình cũng đang quan tâm vụ này. Đúng là bà ngoại lúc nào cũng yên tâm hơn nhiều so với bà nội. Bạn thử tìm ở quê ngoại có ai tin tưởng được thì thuê xem, có khi thế lại yên tâm
Hic, hoàn cảnh của em còn bi đát hơn chị, em tháng 7 sẽ sinh, nhà thì bmc, bme đẻ đều đi làm, mẹ chồng em chắc chắn ko trong cháu đâu, vì bình thường bà đi làm về cũng chỉ ăn với ngủ, ko cơm nước, giặt giũ gì chứ đừng nói đến trông cháu. Mẹ đẻ em thì trông được nhưng khổ cái lương bà đi làm lại gấp 4 lần lương em,bắt bà ở nhà trông thì quá tội, nhà chồng em cũng ko đồng ý cho thuê giúp việc vì nhà chật, em nghỉ 4 tháng xong lại phải đi làm rồi. Đang k biết tính sao, con bé quá, gửi cho người khác trông thì em xót lắm hic hic
Nhà mình thì bà nội ở xa và cũng đã nhiều tuổi, ông bà ngoại thì trẻ hơn nhưng cũng không khỏe nên sau khi sinh 2 anh em thì mình đều đi gửi tư (1 bà trông 1 cháu). Thương lắm ý vì cả 2 đứa khi đi gửi đều chỉ tầm 5 tháng! Nhà mình chật, bất tiện nhiều cái nên chẳng thể mượn người giúp việc nên giải pháp trên có vẻ khả dĩ nhất!