Xin chào các mẹ, e la thanh vien mới toanh cua diendan. E thuc su muon duoc chia se nhung tâm tư cua e vs ban be nhung dieu dodoikhi ko de dang. Chuyen la the nay ah: E dang o nha cham con gai 5 thang tuoi. E rat muon ck e di lam ve an com cung gd, vui choi va cham soc con cung e nhung Ck e noi la can ko gjan rieng, de ck xem phim, luot net... trong khj choi vs con thj tính từng giay phut. Hnay ck edi nhau nhungko báo cho e. E khung len thi cknoineu thay met thj thue osin cham con ma di lam. Làm nhu la 1 tuan dj nhau7ngay ma noi hoai. E chi buon la lucnaock cung can ko gjan rieng còn e thj ko can??? E can nhung tat ca la vi con. Ck e cung yeu thuong con gai nhieu nhung sao e ko hieu dc. Mong moi nguoi chia se vs e. E cam on ah.
hx. mẹ nó cứ nhẹ nhàng, lựa lúc nào chồng vui vẻ thì tâm sự, chia sẻ, giãi bày tâm tư của mình với chồng. mưa dầm thấm lâu, rồi có lúc ck sẽ hiểu mn ạ
mẹ nó tâm sự từ từ để chồng hiểu, chồng mình cũng vô tâm lắm, có con rùi mà lúc nào cũng ham chơi điện tử mình cũng kêu ca ông ý suốt ngày
đàn og là vậy đấy các mẹ ạ, k đủ nhạy cảm để thấu hiểu nỗi niềm của phụ nữ, lúc nào cũng ưu tiên của cs cá nhân của mình lên trên hết, nhiều lúc mà thấy chán.
không phải riêng chồng mn đâu mà ông chồng nào cũng muốn có kgian riêng cho mình thôi. nhưng mà chơi vs con và ăn cùng gd mà không làm đc thì đúng là phải suy nghĩ lại thôi
ói ông nào cũng vaạy thôi em ơi...ck chị còn 6/7 cơ...mà hầu như đều báo ko ăn cơm nhà rất muộn...còn vụ chơi điên tử và xem bóng đá đên1, 2h là thường...ko quantâm đến việc con ko ngủ đc....mà nói mãi cũng chỉ thế thôi...chán luôn