Quan trọng nhất là "giàu sức khỏe". Hình như tỉ phú nào cũng ngán khi nghèo món này . Họ sẵn sàng đổi cả gia sản để được trở về là 1 chàng sinh viên nghèo & khỏe mạnh. Nhưng lúc chưa yếu thì ko để ý lắm đâu.
từ suy nghĩ tới hành động là cả một vấn đề. túm lại là "làm giàu ko dễ", nó hội tụ rất nhiều yếu tố. thiên thời, địa lợi, nhân hòa ...
một người phấn đấu để đạt được tất cả những thứ như thế này mới được gọi là đại gia chứ anh nhỉ. P/s: a Kiên đang ở vị trí nào rồi, để e đoán xem lào : 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái gì a cũng có rùi tuy ko quá nhiều nhưng chắc cũng vừa đủ. vậy a là đại gia rùi nhé.
Cám ơn Huyền, Anh không muốn làm đại gia đâu. Nhưng cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống, dẫu rằng vẫn còn phải sửa mình nhiều lắm.
Bài viết hay, cảm chủ top, mình cũng đang tham gia khóa học kiểu kiểu như thế này, haiz. Đến họ vẽ 1 bức tranh rất là đẹp.
chúc mừng a, con người dành cả cuộc đời để phấn đấu và hoàn thiện mình mà. chúc a ngày càng đi tới hai chữ bình thường và dân dã: đó là "chuẩn chỉ"
Làm giàu không khó, cái khó là quá trình làm giàu như thế nào? Đi học kỹ năng mà toàn mang những siêu nhân như "Bill, Maz,..." ra làm ví dụ thì chẳng ai phải đi học đại học mất. Trong hàng trăm triệu người mới có được 1-2 người thành đạt như vậy. Nhưng các bạn trẻ thường không tỉnh táo và quá ảo tưởng vào bản thân cũng như một số kiến thức ít ỏi nhận được trong các khóa học kỹ năng. Lời khuyên nho nhỏ: khi quyết định làm việc gì cũng nên tham khảo bạn bè, người thân, bố mẹ, anh chị em,... những người có kinh nghiệm sẽ có những lời khuyên hữu ích.
mấy khóa học làm giàu chỉ nói đến một vế "Làm giàu không khó" mà giấu nhẹm luôn cái vế sau "Khó ở chỗ làm mãi mà ko giàu"
mỗi người có một con đường riêng để lựa chọn cho mình. trong đó nhiều người vì nóng vội hoặc vì thiếu tự tin mà dẫn đến sai lầm khi chọn con đường đi. k pải ai cũng có thời gian ngồi lại suy nghĩ về cuộc sống và tìm ra được con đường của riêng mình. đa số là đi theo những vết chân dù vết chân đó có thành công hay thất bại, chưa chắc sẽ mang đến cho bạn điều tương tự.
Về ảo tưởng giầu nhanh, xin lỗi các bạn vì một sự thật đau lòng là đất nước ta có truyền thống về điều đó. Chẳng thế mà bao nhiêu thế hệ tin vào chủ nghĩa xã hội, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, tin rằng mọi người nghèo là do bị phong kiến thực dân bóc lột.. chứ khi đánh đuổi tư bản lên XHCN thì luôn ăn sung mặc sướng, không phải vất vả, giáo dục, y tế miễn phí...
Ở đây, em không dám bàn đến vấn đề chính trị, hiiii! Chúng ta cũng đừng nên đổ lỗi cho hoàn cảnh, đành rằng nếu sống trong hoàn cảnh tốt, chúng ta sẽ có điều kiện phát triển hơn. Nhưng điều quan trọng là số phận trong tay ta, do ta quyết định...
Thực sự thì ai cũng muốn mình giàu có..nhưng để làm giàu thì nó còn trải qua rất nhiều giai đoạn nhiều thử thách khó khăn, kiên trì, cố gắng không ngừng ngỉ và nhiều yếu tố khác
Xin lỗi mình hơi phá đám một tý. Các bạn có muốn làm giầu chậm không? Mình đang có một ý tưởng mới có thể giúp mọi người phần nào. Cái này có liên quan đến tài chính. Nhờ các bạn cho ý kiến đánh giá giúp mình nhé. Quan điểm của bạn thế nào về việc chơi họ?
Giàu có là một điều gì đó rất xa xỉ với những người luôn ảo tưởng làm giàu bằng mọi cách. Thực sự để được trở nên giàu có không phải ở vật chất mà còn là ở tinh thần nữa