Thế thì cũng là 1 dạng nghén đấy, vì buồn nôn và mệt. Như chị thì còn chả có cảm giác chán ăn luôn, chả mệt với buồn nôn lúc nào. Xem fim cứ nghĩ phải buồn nôn như fim cơ, quay sang bảo chồng là em chả thấy giống gì cả. )
ui e cũng thích thế đấy, giống con bạn e bầu bí mà nhẹ nhàng như k, làm gì cũng nhanh nhẹn, cái gì cũng ăn chả kén cái gì, đợt đầu e cũng sợ nôn thốc nôn tháo thôi sau thấy tnay cũng còn nhẹ nhàng chán
của em thì mới có nên chưa siêu âm biết được ngày dự sinh, nhưng em đoán rơi vào tháng 11 âm, cuối tháng 12, đầu tháng 1 dương, e mong nó vào tháng 12, chứ tháng 1 thì sau này con nó đi học già quá
Giống con đầu nhà mình. Sinh ngày 11/1. Mà đúng dự sinh luôn. Ngày âm là 30/11 âm thôi nhé. Sau này đi học cho chững chạc, lớn nhất lớp, tha hồ mà làm lớp trưởng, hihi. Sợ gì, chả già đâu.
ôi, mấy hôm nay cứ ngủ dậy buổi sáng là e vươn vai trong vô thức, vì người lúc nào cũng mỏi, chỉ sợ trong bụng làm sao nhưng đã chót rồi Trong bụng cảm giác giãn ra mà e sợ quá. có mẹ nào cũng hay vươn vai giống e ko ạ 30/5 e đi sa 12 tuần, đếm từng ngày các mẹ ạ
Mình qua bs Hưng ở Vạn Bảo. Hồi mới cấn bầu cũng khám ở đó. Hơi đông, chắc bon chen đi giữa trưa thứ 7 cho nó vắng, hehe. Mn định khám ở đâu? Chắc tới mấy mốc 22w, 32w thì mình sẽ qua bs Thực ở viện lão khoa. Hồi tập 1 mốc quan trọng mình toàn qua đó.
Chị ko vươn vai, nhưng vẫn vặn mình, vì mỏi lưng do ngồi vp nhiều. Em nghĩ nhiều đến nó thôi. Cứ coi như bt, thì mình mới thấy trôi qua nhanh đc.
Uh. bsHưng có phaỉ đăng kí trc k b? Nếu có cho m sdt Trước m cũng SA bác Thực giờ chuyển nhà xa quá ngại đi
Bs Hưng nếu đăng ký qua đt thì bắt đầu từ số 30, còn tới tận nơi đăng ký số thì được số nhỏ hơn. Mình toàn qua sớm 1 chút đăng ký trực tiếp, chứ gọi điện máy bận liên tục, mà số to, chờ lâu. Nhà mẹ nó ở đâu? Cuối tuần này đi khám chưa? Hay tuần sau? Nếu tuần này đi thì 2 đứa mình cùng đi luôn cho vui.
bsi Hưng thì ngay sau nhà mẹ e, đi bộ mấy bc ra trc e cũng SA ở đó 1 lần nhưng mà đợt đó mới biết có thai nên thai chưa vào TC bsi SA đúng 10s r nói nửa đùa nửa thật :e có thai nhưng thai e ở đâu bgio k biết, tuần sau khám lại, ra nộp tiền thì 280k nên thôi sau e chả khám đấy nữa, tiện thì tiện thật nhưng ai cũng bảo bsi SA nhanh quá
E thi mùng 9/6 s.a 12w . E toàn ra 125 thái thịnh. Có mn đi ko mình đi cho zui. E thì hay quen căng chân. Vì thấy hay mỏi. Nằm nhìu mỏi
Uh, bs SA hơi nhanh, bởi cũng đông, chủ yếu chị xem ở mốc 12w này thôi, vì oong ý xem chuẩn, xong vài bữa nữa cũng ra 125 Thái Thịnh với bs Thực thôi.
9/6 là thứ 3 mà. Mốc 12w ko cần phải đúng chóc 12w đâu, chỉ cần dao động từ 11w1d - 13w6d thôi. Cuối tuần này mình được 11w4d, check là đc rồi.
Chào các mẹ,e tập 1 đang ở tuần thứ 10. Cuối tháng này đi sa mốc 12 tuần ở nhà bsy Vỹ. Có mẹ nào đăng ký thời gian đấy ko ạ? Lúc e 5,6 tuần thì nghén lắm,ăn toàn nôn ,sợ mùi. Giờ tr v thấy bình thường,khỏe khoắn lắm,cũng chả thèm ăn j đâu ạ,sợ nhất mùi tanh. Tuần trước còn đau lưng,nhưng giờ chỉ mỗi tức ngực
E cũng bé đầu 9 tuần 4 ngày đây mn, sang đầu tháng e cũng đi SA mốc 12 tuần bsi Vỹ ở Trung Hòa nhưng là lần đầu đi nên mn có kinh nghiệm chia sẻ em vs nhé
Chỗ Thái Thịnh xa nhà e quá chứ e cũng thích ở đấy, thấy bạn e SA 4D còn có ghi video miễn phí nữa, mà phí khám và SA cũng hợp lý, bsi Thực nghe đâu khó đặt lịch lắm à c, nghe bạn e nói trc cả tháng ý