Nhìn ảnh đầu tiên bé mặc đồ xanh còn tưởng bé zai nữa ạ. Nhìn 2 bé thích quá, mà sao sinh đôi mà cân nặng lúc sinh tốt v à. Iu ghê ý. Bé nhà mình được 3,4kg mà mẹ ko mát tay đến giờ đc 20thang mới đc 10kg.
Ba đưa 2 con gái nhỏ vượt đại dương. Mong sao 2 con lớn lên & vững vàng từng bước đi trong đời. Hai con gái yêu quý của ba! Ba thương các con thật nhiều, hằng ngày nhìn các con lớn dần, nói rỏ hơn & biết nhìn mọi chuyện xung quanh. Ba thấy mình thật hạnh phúc, hạnh phúc nhất là những tối nằm bên con ru con ngủ, nghe con nói, nghe con kể chuyện trên lớp. Ba mẹ dù có mệt mõi, dù vất vã khó khăn chừng nào thì cũng dành hết mọi điều tốt đẹp cho con. Hôm nay nhà mình dọn về nhà mới, nhìn căn nhà khang trang sách sẽ bấy lâu ba chưa bao giờ nghĩ tới mà lòng vui sướng biết bao. Ba vui vì 2 con gái của ba sẽ được bằng bạn bè, được có tương lai tốt hơn vì có sự khởi đầu hơn các bạn khác & hơn ba của 2 con ngày xưa. Hôm qua thôi, con gái Susu bị ngã khóc, ba chạy lại đỡ con. Nhìn thấy ba, con vừa khóc vừa nói " Ba ơi! con chảy máu" Lòng ba thắt lại, con đau ít nhưng ba đau nhiều hơn con. Ba đau khi thấy con gái của ba chảy máu, ba lo lắng khi thấy con khóc & ba muốn rời nước mắt khi con nói. Mới chiều qua thôi, ba đi làm về đã nghe thấy tiếng la trong nhà. Ba vào nhà thấy carot khóc. Ba bực lắm! ba đã nhốt con vào toalet để bớt giận nhưng con biết không? Phạt con ba cũng buồn, cũng đau lòng lắm! Ba hiểu được phần nào nổi khổ của ông bà nội đã nuôi nấng ba nên người.
Mình thấy hai con giống nhau mà, thế mà bác bảo không giống... "Nể " ông bố quá cơ, lúc nước sôi lửa bỏng mà vẫn làm thi sĩ được...giờ những ông bố thế này cũng hiếm đấy, yêu vợ, thương con và có trách nhiệm... Chúc cả gia đình luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhiều nhiều nha!!!
Thích thế, sinh liền được hai em luôn, mà mẹ nó giỏi thế nhỉ, mỗi con được 3,8kg, hoành tráng quá!!! Hic..hic...nhà em sinh một, mẹ béo ú, mà con có 3.4 kg thoai...
"Đang yên giấc ngủ, giật mình dậy Vợ gọi bên tai em sắp sinh rồi! Lật đật nhanh tay nào chăn với gối Tã lót bông gòn, phích nước sôi Giỏ sách, ba lô vai nặng trĩu Lên đường cùng vợ vượt cạn thôi" Bác này sướng nhỉ? E thì chả được như vậy, từ HN phi về may vẫn kịp vợ chưa sinh. :v
Mẹ cháu sinh đổi giỏi quá. Bố còn làm thơ hay nữa. 2 bé giống nhau thích thế. Mifnhc ũng thích sinh đôi lắm