Hỏi về bác sỹ chữa bệnh trầm cảm

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi lucky, 24/4/2005.

  1. lucky

    lucky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Xin chào các bác, em có người thân mắc bệnh trầm cảm 10 năm rồi, đã thăm khám 1 vài nơi nhưng ko hiệu quả. Mà bệnh thì càng ngày càng nặng..., em post lên đây xem có bác nào có kinh nghiệm hay biết bác sĩ chuyên chữa trị bệnh này giới thiệu cho em, hiện em ở Hà nội.
    Em xin cám ơn .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lucky
    Đang tải...


  2. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Chào bạn,

    Theo mình biết thì ở Hà Nội khó tìm được bác sĩ tư chữa bệnh này, tại bệnh viện Hồng Ngọc có thể tìm gặp bác sĩ Phạm Thịnh, BS Thinh tuy chuyên về nhi khoa và tâm thần nhi nhưng mình nghĩ bác sĩ Thịnh cũng có thể giúp được phần nào, người thân của bạn cũng có thể tìm đến BV tâm thần Bạch Mai họăc trạm tâm thần Mai Hương để tìm bác sĩ chữa. Thế người thân của bạn lâu nay đã chữa ở đâu rồi, chữa thế nào ? Trầm cảm cũng có nhiều mức độ, vì vậy cách chữa tùy thuộc vào mức độ và có phối hợp nhiều phương pháp khac nhau : bằng thuốc, bằng trị liệu tâm lý, bằng trị liệu nhóm, bằng tập luyện….Hiện nay mình thấy có nhiều phương pháp mới để trị bệnh này và nên chữa càng sớm càng tốt.
     
  3. lucky

    lucky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cám ơn mẹ Luti, người thân của em đã đi khám ở bệnh viện 103, họ cho uống thuốc gì mà sau khi uống, đầu óc rẩt căng thẳng, thế người nhà em ko chụi chữa tiếp.
    Gia đình nhà em rất buồn, vì bệnh đã kéo dài hàng chục năm rồi. Người bệnh vẫn đi làm bình thường (tức là vẫn tỉnh táo như người bình thường), nhưng ngoài những lúc làm việc ở cơ quan thì thời gian ở nhà là suy nghĩ, ko làm được việc gì tập trung, ăn ngủ sinh hoạt thất thường. Nói chung căn bệnh đó do rất nhiều nguyên nhân,và bị tích tụ quá lâu. Mà khó một nỗi là người bệnh ko chụi đi khám, cứ sống trong cảnh mộng mị suy nghĩ viển vông... những lúc ko kiềm chế được có những hành động bột phát như cười, khóc, đập phá..Gia đình thì cứ cam chụi đựng, hầu hạ chứ chẳng ai dám đả động đến bệnh tật. Bệnh càng ngày càng nặng (vì đã biểu hiện ra cả cơ quan, ai cũng biết là ko bình thường) mà chưa tìm ra được hướng giải quyết. Cái khó khăn là gia đình em cũng chưa biết dùng cách gì để người bệnh chụi chữa bệnh.
    Em rất muốn tìm nhưng bác sỹ họ có kinh nghiệm tư vấn để làm sao người bệnh chụi hợp tác chữa bệnh.
     
  4. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Chào Lucky,
    Mình cũng biết một chút về các bênh tâm thần, mình nghĩ chữa bệnh này không phải đơn giản. Sự hợp tác của người bệnh là cần thiết nhưng không phải lúc nào cũng có. Vì vậy có thể tìm những cách khác nữa. Ví dụ khuyến khích người thân của bạn tham gia một nhóm tập luyện nào đó chẳng hạn. Hoặc cũng có thể mời bác sĩ đến nhà trong thời gian đầu để lấy lòng tin của người bệnh...Hồi trứoc khi ở Hà Nội, mình có tham gia một nhóm tập yoga, mình thấy trong nhóm mình có một người cũng bị bệnh trầm cảm, thời gian đầu anh naỳ chẳng nói gì, sau một thời gian cũng bắt đầu có giao tiếp với cô giáo và mọi người xung quanh, tiếc là mình đi dở chừng nên không biết diễn biến tiếp theo. Nếu bạn thấy không phiền có thể liên lạc trực tiếp với mình qua email (bsthuhang@yahoo.com), mình sẽ giúp bạn theo những gì mình biết.
    Thế đã nha
     
  5. Bo- Bin la den

    Bo- Bin la den Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/2/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Xin duoc chia se voi ban. Toi la mot nguoi da tung hoc khi cong gan duoc 20 nam. Hoc y hoc co truyen khoang 8 nam - chuyen ve bam huyet.
    Toi cho rang do la mot can benh thuc su.
    Neu ban quan tam, hay mail cho toi chi tiet hon ve dia chi : hoaxuando_1975@yahoo.com.
    Sau khi trao doi. Rat hy vong co the giup do duoc cho Ban.
    Xin chao !
     
  6. Bo- Bin la den

    Bo- Bin la den Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/2/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Xin duoc chia se voi ban. Toi la mot nguoi da tung hoc khi cong gan duoc 20 nam. Hoc y hoc co truyen khoang 8 nam - chuyen ve bam huyet.
    Toi cho rang do la mot can benh thuc su.
    Neu ban quan tam, hay mail cho toi chi tiet hon ve dia chi : hoaxuando_1975@yahoo.com.
    Sau khi trao doi. Rat hy vong co the giup do duoc cho Ban.
    Xin chao !
     
  7. phebotit

    phebotit Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Hôm vừa rồi xem TV chương trình sức khỏe kênh VTV 2 mình có thấy nói về stress. Bạn thử hỏi ở BV tâm thần ban ngày Mai Hương (hình như số 4 Hồng Mai thì phải). Hôm đó có 2 BS ở BV này tham gia trả lời trực tiếp các câu hỏi. Mình thấy ghi tên BV như vậy (nghe cũng hơi lạ). Có lẽ tên cũ là trạm tâm thần Mai Hương như tên mà mẹ Luti đã gọi ấy.
     
  8. văn uyên

    văn uyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    mẹ em bị bệnh parkison nên dẫn đến bệnh trầm cảm,em không biết phải đưa mẹ đi khám ở đâu,mọi người có biết ở đâu chỉ cho em với nhé.em đang ở tp hcm.cảm ơn mọi người
     
  9. me De tit

    me De tit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Mẹ Lucky ơi, mình có cậu em chồng cũng bị trầm cảm đây. Em mình có lẽ còn nặng hơn người nhà bạn cơ. (không chịu khám bác sĩ đâu). Lúc đầu sợ lắm, không giao tiếp với người khác giới, lúc nào cũng nghĩ có người đang quang dây vào đầu mình, không hoạt động, chỉ ngồi im một chỗ....may có người giới thiệu bs tên hÙng, bs cho uống thuốc bây giờ đi học tiếp được rồi (sn 1977),thi đỗ VB 2 ĐH Ngoại ngữ, nhưng chưa xin đi làm đâu cả. di chứng còn lại duy nhất là nhút nhát, khó tiếp xúc với ngừời lạ. Thôi thế cũng ổn chứ như trước kia thì sợ lắm. Mình thấy uống thuốc của BS tốt lắm (em chồng mình uống được 4 năm rồi, thuốc thì 2 vợ chồng mình đến nhà bác sĩ, ông ý sẽ hỏi về sinh hoạt hàng ngày của EC mình rồi kê đơn- em mình không chịu gặp BS, ko chịu uống thuốc toàn phải pha giấu vào sữa hoăc đồ uống thôi). Nếu bạn cần thông tin về BS này thì nhắn tin cho mình nhé.
    Mình nghĩ nếu kết hợp được cả học yoga và uống thuốc thì chắc sẽ khỏi đấy
     
  10. hoa biển

    hoa biển Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/6/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bạn Lucky ơi, đã gần 4 năm kể từ ngày bạn post thông tin về người thân của bạn bị trầm cảm lên đây rồi, không biết bây giờ tình hình của người đó ra sao rồi? Đã chữa khỏi hẳn chưa? Đọc thông tin của bạn, tớ đoán là rất khó tiếp cận được với người đó đúng không? Tớ muốn, nếu có thể được, hẹn gặp bạn và xin tiếp cận với người nhà bạn để tìm hiẻu thông tin/có nhân vật (giấu tên) cho một bài phóng sự nhỏ về bệnh trầm cảm và cách điều trị có được không?
    Rất mong sớm có phản hồi của Lucky. Cảm ơn bạn rất nhiều.
     
  11. khoai_tay

    khoai_tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    558
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hỏi về bác sỹ chữa bệnh trầm cảm

    Chi ui biểu hiện của người nhà chi có giống em ko, vì em nghi em đang bị trầm cảm giai đoan đầu: suốt từ ngày mang thai đến giờ, hầu như em rất ít giao tiếp, chỉ quanh quẩn bên chồng, chợ búa, cơm nước, hơn 1 năm nay rùi, mà chồng em thì hay đi về muộn, em ko biết như thế em có bị trầm cảm không? có khả năng bị không hả các mẹ. Bác em là tiến sỹ về y khoa, và bác đã phải chạy chữa rất nhiều năm cho người nhà vì bệnh trầm cảm, bảo em bị trầm cảm, em thì ko tin đâu, nhưng bác quả quyết vậy và đã cho em uống thuốc, chồng em và mẹ chồng em cũng bảo em bình thường, nhưng bác lo lắng đến mức bảo gọi cả bố mẹ đẻ của em đến chăm em nữa.

    Bây giờ em phải ở nhà 1 mình vừa chăm con, vừa cơm nước và kiêm luôn việc nhà, chồng em bận chẳng giúp gì được, hễ thấy ai nói xấu mắng nhiếc em, là em lồng lộn lên, em thấy rất hay tức giận, hay tủi thân, hay khóc lóc một mình vì những chuyện không đâu, em thấy cả thế giới như quay lưng lại với em, tất cả mọi người đều tệ bạc với em, nhiều lúc em chỉ muốn chết, muốn chết thật, hoặc muốn ngủ thật sâu, em ghét con em, nhiều lúc nó khóc em không thèm bế,... hic rồi lại ân hận, nhưng không thể kiềm chế đc cảm xúc của mình.

    Em luôn cảm thấy mệt mỏi như cạn kiệt sức lực, làm gì cũng chậm chạp mà trước giờ em rất nhanh nhẹn tháo vát, mệt mỏi triền miên, rất hay buồn nôn, táo bón, sút giảm cân, lo âu, mất tự tin vào cuộc sống, tương lai thấy mù mịt, sợ bị chồng đánh, em thấy run sợ chồng, nên em muốn về nhà ngoại để thoát khỏi chồng.... bác em bảo bệnh này tàn phá hp gia đình rất ghê gớm, có nhiều người thời gian ủ bệnh 3-4 năm, và người bệnh thì luôn cho rằng mình tỉnh táo, và mình luôn đúng, hic hic

    Bác em cho thuốc uống, nhưng chồng em bảo em chẳng làm sao cả, nên em không biết em có bị làm sao ko? các mẹ nào đã trải qua vào chia sẻ với em với, bác em bảo mẹ chồng em theo dòi việc uống thuốc của em, nếu em không chịu uống thì cho vào viện tâm thần, em sợ quá, hôm qua em nói khéo mẹ để lấy lại thuôc rùi, chắc em không uống đâu.
     
    Sửa lần cuối: 2/9/2011
  12. khoai_tay

    khoai_tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    558
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hỏi về bác sỹ chữa bệnh trầm cảm

    chán................................................................................................................
     
    Sửa lần cuối: 1/9/2011
  13. condauto

    condauto Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  14. vietha19

    vietha19 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/6/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Hỏi về bác sỹ chữa bệnh trầm cảm

    Các bạn tham khảo VTV1 đưa phóng sự về trầm cảm ngày 08/10/2011, rất mới đây

    http://media.vtv.vn/Media/Get/Cuoc-song-thuong-ngay---08102011-938fb56e02.html


    Trầm cảm là một trong những rối loạn tâm lý thường gặp nhất. Tuy nhiên, cần phải thấy sự khác biệt rõ giữa tâm trạng trầm cảm và bệnh trầm cảm. Tâm trạng trầm cảm là trạng thái tâm lý mà mỗi ngưòi chúng ta đôi khi rơi vào bởi rất nhiều lý do khác nhau song có thể thoát ra khỏi tâm trạng đó một cách khá nhanh chóng, trong khi bệnh trầm cảm là căn bệnh cần phải được điều trị. Bởi bệnh trầm cảm cản trở, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của chúng ta.

    Đại loại nếu bạn có một số biểu hiện như sau thì cần lưu ý và tự giúp mình ngay lập tức, hoặc thoát ra khỏi trạng thái trầm cảm,hoặc cần trị liệu căn bệnh trầm cảm...
    • Về mặt suy nghĩ thì mình thường theo xu hướng tiêu cực về mọi chuyện, mất lòng tin vào chính mình, hay lo lắng, cảm giác có lỗi,
    • Về mặt cảm xúc: mình hay thờ ơ, khó chịu, bồn chồn, tâm trí bất an, nhiều cảm giác trống rỗng, vô nghĩa, chẳng muốn gì, không thiết tha gì, hay chán nản đến tuyệt vọng;
    • Về mặt thể chất: khó ngủ và khó ngủ yên giấc; giảm hoặc tăng cân; cảm giác mệt mỏi, suy nhược, mất năng lượng kéo dài quá lâu;
    • Về mặt động lực, tư duy: thiếu động lực, có cảm giác phải ép mình khi làm bất kể việc gì, luôn mâu thuẫn trong tư tưởng, khó tập trung hoặc khó khăn khi đưa ra một quyết định trong cuộc sống hàng ngày;
    • Về mặt quan hệ xã hội: mình tránh liên hệ với người khác vì thấy mọi thứ đều quá khó chịu và căng thẳng, có cảm giác tự ti và xấu hổ, mất lòng tin vào người khác.

    Các bạn tham khảo thêm link sau để có nhiều thông tin chuyên môn hơn:

    http://thoimien.vn/news//dieu-tri-stress-tram-cam/chung-tram-cam-11.html

    Chúc mọi người may mắn! :)
     
    Sửa lần cuối: 15/10/2011
  15. vietha19

    vietha19 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/6/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Hỏi về bác sỹ chữa bệnh trầm cảm

    Bạn ơi, bạn cần nhận biết rằng mình bị trầm cảm để chữa trị đúng cách nhé, bệnh trầm cảm nguy hiểm lắm bạn ạ,

    Về lý thuyết ta có thể tránh được bệnh này nếu ta hiểu về nó, và nắm giữ các phương pháp phục vụ sức khỏe tâm lý tinh thần của mình; có được sự thanh thản, bình tĩnh, ta sẽ thông minh hơn trong việc hiểu rõ nguyện vọng, mục đích của mình, và lựa chọn sáng suốt cách thức để thực hiện mục đích đó, ta biết mình muốn gì, cần gì, làm thế nào, và ta sẽ luôn vui vẻ, luôn đua theo học tập và công việc bởi nó dẫn đến đích mong muốn của ta.

    Nếu chẳng may mắn rơi vào trạng thái trầm cảm, bạn có thể giúp mình vượt qua nhanh bằng cách tập thể dục, thể thao, tăng cường giao lưu gặp gỡ để chia sẻ, giải tỏa tâm lý, tìm phương pháp rèn luyện để ổn định sức khỏe, lấy lại động lực và sự yêu đời.

    Còn khi trạng thái trầm cảm kéo dài liên tục trong khoảng thời gian nhất định, ví dụ trên 2 tuần, nhất là có ý định tự sát, bạn cần phải có một vài điều lưu ý là:

     Ban cần gặp bác sĩ chuyên môn, và nên tìm một bác sĩ tin tưởng để bác sĩ có các phương pháp giúp đỡ, tôi cũng xin lưu ý là không phải bất kỳ bác sĩ nào cũng giúp đỡ được bất kỳ bệnh nhân nào, nên điều nhận biết bác sĩ phù hợp là mình cảm thấy cởi mở với bác sĩ và tin tưởng hoàn toàn vào trị liệu của bác sĩ.

     Bạn cần sự hỗ trợ của những người xung quanh, nhưng họ chỉ giúp đỡ được bạn nếu họ hiểu bạn, còn không thì họ sẽ nhấn bạn xuống sâu trong bệnh trầm cảm bởi những lời nói và thái độ của họ. Và vì họ rất khó để hiểu được bạn, nên bạn hãy cố gắng đề nghị họ giúp đỡ mình (mà tôi biết sự cố gắng này rất khó khăn, nhiều khi là điều không tưởng), ở nước ngoài, theo tôi biết thì có trị liệu gia đình (family therapy), khi trong gia đình có người trầm cảm, cả gia đình mà người đó chung sống cũng cần được trị liệu, mục đích hiểu rõ và kết hợp với bác sĩ để giúp đỡ người bị trầm cảm.

    Và hãy tránh trạng thái trầm cảm và căn bệnh trầm cảm, đó thực sự là điều không may mắn, mỗi người sẽ hiểu rõ mình nhất và hãy nhận biết để tự giúp mình, hãy tham khảo thông tin để tăng cường khả năng nhận biết ấy. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và các thông tin về trầm cảm với tất cả mọi ngưòi. Chúc các bạn luôn may mắn!
     
    Sửa lần cuối: 15/10/2011
  16. ngocthuy0887

    ngocthuy0887 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/9/2013
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bạn đến gặp Bác sỹ Bế Thị Hiển, trưởng khoa bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương nhé, Bác này rất giỏi đã có 7 năm học bên Nga hiện đã về hưu rồi nhưng vẫn tư vấn và chữa bệnh tại nhà, chữa bệnh tâm lý và tư vấn tâm lý rất giỏi, đt: 091 5071019 nhà ở Khương Trung ý
     
  17. hong_nhung1989

    hong_nhung1989 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    1,761
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    173
    Các mẹ cho em hỏi chi phí chữa bệnh có tốn kém nhiều ko ạ
     
  18. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Bệnh này có thuốc chữa ko nhỉ?
    Ngày xưa mình cũng bị trầm cảm nhưng sau này tự hết :(
     
  19. dembuon_doicodon

    dembuon_doicodon nhok.vn

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Thằng em mình cũng có những biểu hiện trầm cảm hic
     
  20. Buidoihn

    Buidoihn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/8/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình đang có cách triệu chứng của bệnh mà chưa biết nên bắt đầu từ đâu, gia đình và bạn bè thì gần như ko coi trọng vấn đề này lắm (do không hiểu hết). Thường thì họ cho rằng do áp lực và sự thay đổi đột ngột trong công việc thôi, nhưng đó có lẽ cũng chỉ là 1 phần bởi từ trước khi đi làm mình cũng đã có những biểu hiện này rồi. Các anh, chị đã có kinh nghiệm có thể chia sẻ giúp một số ý kiến về cách điều trị hoặc cơ sở khám chữ không ạ. (Topic này đã khá lâu nên có thể hiện nay các cơ sở khám chữa có thẻ có nhiều hơn)
    Cảm ơn các anh, chị đã quan tâm đọc bài viết này của em.
     

Chia sẻ trang này