Em bức xúc lắm rồi , mong các mẹ chia sẻ cùng em ạ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi babybaby7, 9/5/2015.

Tags:
  1. babybaby7

    babybaby7 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
  2. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,060
    Đã được thích:
    2,318
    Điểm thành tích:
    913
    mấy ông anh vô duyên vậy thì bạn thử nói chuyện với họ là mình ra ở chỗ khác xem họ có nói gì k
     
  3. linhlangtrabuoi

    linhlangtrabuoi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    nhà em cũng có e họ chồng và em gái em ở cùng. e trai kia là họ hàng xa ý ạ. Em gái mình làm gì thì mình cũng nhịn được vì dù gì là ruột thịt còn e trai kia chả ý tứ gì, tính lại còn ki bo kinh khủng. Mới ăn cùng vc e được 2 tháng nay. ĐƯợc mấy ngày đầu còn chịu cơm nước cùng, giờ nó mặc định nhà em phải nấu cơm cho nó ăn hay sao ấy, đi làm về lên thẳng phòng đến gần bữa xuống bốc bải các kiểu, chọc chạch tìm cái ăn ngon trong khi e còn đang nấu. Con em gái em ghét lắm. Nó đi chơi với bạn gái cũng nhất định phải ăn cơm ở nhà xong mới đi cho đỡ tốn kém, nhà thì giàu chứ. Nhà cửa cũng chả dọn dẹp, bếp núc ăn xong bày ra, e như con osin trong nhà ấy. Có đợt em điên lên thuê người về dọn nhà chứ e cũng k thèm dọn nữa và giờ em lấy lý do hay về muộn ít nấu cơm em cũng k thèm lấy tiền ăn của nó tháng vừa rồi để tiện tháng này từ chối ăn chung.
    Lại còn hay chê bai này nọ, nhà em bán hàng suốt ngày nó nói nọ nói kia, nói kháy các kiểu. Rồi nhà bác chồng e cũng cách đấy vài bước chân, em thì làm rất bận, nhiều hôm 7h tối mới về đến nhà rất nhọc rồi mới nấu cơm nên em chả nấu nữa 2vc với con em ra ngoài ăn, rủ nó đi nó chả đi, sang nhà bác chồng em cũng là họ hàng xa với nó, sang chả báo gì cho bác nấu cơm cứ ngồi chơi với bốc bải ăn cho sướng thôi, đến giờ mọi người mời cho phải phép nó cũng xuống ăn luôn, ăn xong ai rửa bát cũng mặc kệ. Nhà chồng em được cái nể với quý người. tức thì tức mà chả ai nói gì thế nên em quyết định sang tháng ra ở riêng với con em gái thôi chứ em chán nó lắm rồi.
     
    nguyenlananhbabybaby7 thích.
  4. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,406
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    anh chồng có thể ở lại còn bạn anh chồng thì đi nhanh còn kịp, bạn nói thẳng với anh chồng ý
     
    babybaby7 thích bài này.
  5. echan

    echan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/9/2012
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    nghe thì nhỏ nhưng lâu dần thành to đấy ạ.
    Chồng chị phải ra mặt nói rõ ràng thôi.
     
    babybaby7 thích bài này.
  6. zztienquangzz

    zztienquangzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    1,633
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    173
    thủ thỉ nhiều ko đc thì quyết đoán đi bạn ơi, xác định thế rồi thì phải nói mạnh
     
    babybaby7 thích bài này.
  7. Tam Vinh

    Tam Vinh Thành viên mới

    Tham gia:
    22/3/2015
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn có thể viện lý do là sắp tới sẽ kinh doanh thêm cái gì đó! Nên sẽ tân trang lại cái phòng này! Mời họ đi chỗ khác! Nói chung là bạn cứ nghĩ ra lý do náo đó thích hợp mà mục đích là sẽ sử dụng cái phòng ấy! nên không còn chỗ ở nữa
     
    nguyenlananhbabybaby7 thích.
  8. meyeuvyphuong

    meyeuvyphuong Collagen AvyLight chất lượng cao đến từ Nhật Bản

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    co len ban a...vi cong ty vi gia dinh minh nghi ban nen nhe nhang noi chuyen voi chong. Chac anh xa ban lo cho cong ty qua nen quen mat ban roi. Noi chuyen nho nhe nhung dut khoat de chong ban hieu ra viec ban stress nhu the nao nhe. Chuc ban thanh cong.
     
    babybaby7 thích bài này.
  9. meboonkeen

    meboonkeen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn nên nói với oxa, chứ nhà ở kiểu này quả là bất tiện, 2 vc có thể giả bộ là bạn bị bệnh do đi làm về phải dọn dẹp nhà cửa nhiều quá nên bệnh, ăn cơm ko nổi, chuyện than thở nayf với mấy ông nên do chồng bạn nói lại với họ chứ bạn đừng nói, ko khéo mấy ông ấy lại cho là bạn muốn đuổi họ, mất lòng.
     
    babybaby7 thích bài này.
  10. khanhhuyen_47

    khanhhuyen_47 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/4/2015
    Bài viết:
    4,858
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    nghe mn kể thì bó tay với chú e này rùi. Càng ko nói nó càng ỷ lại. Cứ phải sai vặt, nhờ vả việc nhà mn ạ. Nhìu khi bọn nó vô tư quá làm mh phải chịu ấm ức í
     
    babybaby7 thích bài này.
  11. babybaby7

    babybaby7 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    cùng cảnh với em rồi mn ạ. Lúc nay em vừa tuyên bố em đi ăn ngoài cho chồng với 3 bạn đấy tự lo. Cũng xót chồng em nhưng ghét cái tội không quyết đoán nên cho chừa. mấy bạn con trai làm sao ấy nhỉ, chẳng biết gì hay sao ấy. đợt này chị gái em bận với quán xá nên cho nhóc 2 tuổi xuống ở nhờ em trông vài hôm. được cớ em cho nhịn hết bữa trưa. chồng thì lên quán với chị em , còn 3 ông này ở nhà không làm gì thì ngủ mãi đến giờ nấu cơm tối đi hết sạch. 1 ông đi tập thể hình, một ông đi qua nhà bạn gái còn 1 ông chẳng biết đi đâu. một mình em vừa trông cháu,tắm rửa cho nó vừa nấu cơm cho 6 nguười ăn(cả chị gái em nữa).điên không chịu được, lúc về em chưa nấu xong cũng chẳng ra giúp hay trông bé gì, chán không chịu được, ăn cơm xong mấy ông ăn nhanh nên đứng dậy trước em , một ông lại đi gọi điện cho bạn gái, một ông lên ngồi máy tính một ông chẳng biết lượn đi đâu lại đến lượt em dọn dẹp, cứ thế cứ thế, stress.........
     
  12. babybaby7

    babybaby7 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    em nói rồi, bạn ấy bảo là "chuyển luôn thôi........:("
     
  13. babybaby7

    babybaby7 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    thì em cũng chỉ dám nói với chồng thôi chứ không nói với mấy người kia đâu híc
     
  14. babybaby7

    babybaby7 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    em đã từng thử rồi mẹ nó ạ, nhưng mấy ông ấy không thấy khó chịu đâu chỉ có mình mình là không chịu được thôi, trời nóng đi làm về nhà ngôn ngang đồ bỏ giầy ra đi chân đất mà em chỉ dám nhón trên 5 ngón chân thôi, không chịu được lại lụi hụ đi dọn một mình. mỗi lần có khách đến nhà là em chốn vào WC luôn vì xấu hổ
     
  15. cua dong

    cua dong Thành viên mới

    Tham gia:
    5/1/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng nghĩ nên như vậy bạn à
     
  16. Zabushop

    Zabushop Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/10/2014
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    phải em là cãi nhau với chồng luôn mất, đâu ra cái kiểu vô duyên thế chứ? kịch liệt đấu tranh thôi cứ không mình thành osin mất chứ đùa à
     
  17. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,922
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    ôi zồi thật là khổ thân cho mẹ nó. chưa nói là ở nhà mẹ nó có muốn ăn mặc thoải mái tí cũng phải giữ ý. trong khi đó là nhà mình. haizz
     
  18. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,649
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    bạn nên nc với xã để nói khéo với họ thôi chứ mình lên tiếng không có tác dụng đâu
     
  19. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,922
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    ôi zồi thật là khổ thân cho mẹ nó. chưa nói là ở nhà mẹ nó có muốn ăn mặc thoải mái tí cũng phải giữ ý. trong khi đó là nhà mình. haizz
     
  20. tansoncsc

    tansoncsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Như vậy 2 vợ chồng bạn không có khoảng riêng tư rồi. Bảo chồng nói khéo thôi bạn à.
     

Chia sẻ trang này