Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề. không phải nhiều nơi đâu mà ngay ở hà nội người ta còn quan niệm vậy mà, tư tưởng ăn sâu quá rùi chẳng biết bao giờ mới xóa được tư tưởng trọng nam khinh nữ ấy
Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề. trời ạ, con nào mà chả là con, dứt ruột đẻ ra chứ có phải trên zời rơi xuống đâu. mình và xã thì ko căng thẳng vấn đề này dù xã là trai trưởng. quan trọng là có nuôi con thành người tốt, tử tế ko ấy chứ. con nào cũng yêu và thương hết
Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề. bà chị hay đùa em là đần ông nhưng em chỉ thích sinh con gái thôi. vợ em đang mang bầu đứa đâu tiên là con gái em mừng lắm nên em chỉ sinh một đứa thôi. còn tiền dư giả thì gia đình đi du lịch cho sướng nuôi con cho tôt khong sinh nữa đâu mệt lắm , khổ cả vợ và chông hihihihii
Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề. Minh thay cu các sếp là sinh hai con gái ^^ sinh con một bề có lộc mà
Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề. thời giờ còn quan niệm con trai con gái có cổ hủ quá không?con gái mà lớn lên sau cũng thương và chăm lo cho cha mẹ lăm chứ bộ.với lại thời này sinh con trai dễ hư lắm.bố mẹ sinh ít nên em thích nhà đông con.em muốn sinh 3 đứa con cơ.sinh 1 đứa buồn lắm )
Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề. thật là đáng buồn khi vẫn còn nhiều suy nghĩ phân biệt như thế, em may mắn có gia đình chồng rất thoải mái trong việc này. Chồng em cũng vậy, rất yêu con gái và chỉ mong 2 vợ chồng khỏe mạnh để vài năm sau kiếm thêm 1 đứa nữa, trai gái thì không thanh vấn đề
Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề. sếp tớ 2 giai nhé, hị hi hị hị nhà tớ 2 giai đang mong có lộc đâu nợ đầm nợ đìa hic hic hic
Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề. Con nào cũng là con mà, e thích con gái vì con gái ngoan mà không nghich như con trai
Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề. Đúng là con nào cũng là con đẻ ra là yêu hết ah.Có nếp có tẻ vẫn hơn nhưng mà chưa có cũng chẳng sao hết vì con gái tình cảm với mẹ lắm ý chứ con trai thì.....
Ðề: Tâm sự của bố, mẹ sinh con một bề. tư tưởng trọng nam khinh nữ quá nếu là 1 bề mình thích là hai gái xã mình cũng thế ,trai hay gái ko quan trọng thực ra quan trọng nhất là nuôi các con trưởng thành .
Mình vừa sa đứa t2 lại gái đây. Chồng buồn ra mặt, bản thân mình thì cg muốn có nếp tẻ nhg trời ko cho thì biết làm sao con nào cg là con mình phải cố nuôi dạy cho tốt thôi
Đúng là ai nằm trong hoàn cảnh sinh con một bề là 2 gái mới thấy áp lực. Mình cũng từng bị như vậy, nên sau một thời gian dài cương quyết giữ vững lập trường k sinh con thứ 3 mà năm vừa rồi cũng phải liều một phen. may mắn là lần này mình sinh được anh ku. Gia đình chồng và chồng mình mừng ra mặt luôn. chốt lại là khổ nhất vẫn là chị em phụ nữ chúng mình thôi
Dù trai hay gái cũng là máu mủ ruột già của cha mẹ, sao nỡ phân biệt như vậy. Thấy thật thương chị trong hoàn cảnh này.
Hic. con nào cũng là con, trai hay gái thì cũng mang nặng đẻ đau, chăm bẵm từng ngày vậy mà sao nỡ phân biệt đối xử. Nhà nào cũng thế có cả nếp cả tẻ thì hạnh phúc vô chừng nhưng nếu ko may chỉ có 1 bề thì lại nặng nề tư tưởng, có khi chán nản còn trút hết lên đầu con cái ấy chứ. hic.