Chào các mẹ! Em chuẩn bị mổ tập 2, mà em thấy mổ lần 1 xong đau kinh khủng quá, mất 3 ngày nằm bẹp không đi lại được, lúc tập đi thì vết mổ rát như xé da xé thịt, nước mắt nước mũi chảy giàn dụa vì đau, nghĩ lại vẫn thấy thấy thật kinh khủng. Em tham khảo thấy có 1 số mẹ giảm đau sau mổ lần 2 bằng cách uống 1 cốc nước ấm pha bột nghệ sau khi từ phòng hậu phẫu về, có mẹ thì lại uống thuốc gì đó giảm đau như thuốc phiện ý, thuốc nhét giảm đau thì bác sĩ rất hạn chế cho dùng rồi. Tóm lại em đang muốn hỏi kinh nghiệm các mẹ, các mẹ có thêm mẹo nào để giảm đau sau sinh mổ ngoài các cách trên thì chỉ em với. Chân thành cảm ơn các mẹ!
35 tuần mà chưa thuận thì cũng nên chuẩn bị tinh thần ăn dao rồi, nhưng dù sao cố gắng đẻ thường là tốt nhất. Hình như có cả mẹo mẹ bò thế nào đấy để con xoay ngôi ý, bạn thử xem
E có hỏi bsi thì bsi bảo ko can thiệp, chỉ đi bộ nhẹ nhàng thôi. Trên mạng thì bảo ko đc can thiệp vì sợ dây rốn ngắn sẽ ảnh hưởng đến em bé và chảy máu tử cung. Nên e cứ kệ, ko thuận thì e đẻ mổ. Mà sao cái viên thuốc nhét hậu môn lại bị hạn chế dùng thế mn? E nghĩ loại này là cứu cánh cho chị e đẻ mổ chứ nhỉ?
1 viên nhét hậu môn chỉ được dùng trong 4 đến 8 tiếng ý, mình ko nhớ rõ, mà dùng nhiều cũng không có lợi cho mẹ nên bs hạn chế dùng. Ở phụ sản hà nội là bs không cho thuốc nhét luôn ý. Thế nên là mình đang tìm các phương pháp dân gian xem có cách nào giảm bớt cơn đau không
Em mổ xong ra khỏi hồi sức 1h sau xuống giường tự lôi cây truyền dịch đi wc lau rửa và ngồi cho con bú... Thấy phục mình dễ sợ @@
Em cũng k biết sao lúc ấy lại nghị lực đến vậy, vết mổ phần đuôi bị sưng lên như con lươn, đẻ đc nửa tháng rồi giờ mới xẹp xuống đây. Tay truyền dịch cứ nhỏm dậy bế con còn bị trào ngược máu lại ống truyền, dịch k xuống đc, mỗi lần gọi hộ lý lại bị mấy bả thở dài ngao ngán TT Nhưng con em thì sữa mẹ hoàn toàn k phải uống tí sữa bột nào ngoại trừ 30ml lúc mẹ trong hồi sức 7 tiếng.
K thấy mn chia sẻ bí quyết gì thêm, e i như chủ top, đau thấu trời xanh hàng nửa tháng ý, mà giảm đau cũng k dùng nhìu dc, thế thì chống chọi sao dc mà chăm con, còn cả con lớn nữa chứ, hix, e đau k lết nổi thân mh ý
mình mới sinh mổ hôm 1/5, sau khi mổ 2 tiếng là hết thuốc tê,mình thấy đau vết mổ bình thường,đau co tử cung mới kinh khủng,m bị co nhanh ra sản dịch ồ ạt,mình đe D3 PSHN yêu cầu y tá cho thuốc đặt ngay,sau về phòng 12 tiếng là phải ngồi dạy,24h đi lại vag vào nhà vs thay rửa đc!tuy nhiên cũng bị đau 2 đem và mình tự mua thuốc đặt,dùng hết 2 viên!nói chung tuỳ ngưỡng đau của từng người!
Sao các mẹ tài thế nhỉ, sao mh e là bết xê lết thê thảm thế k bít e đuwas đầu k xài thêm giảm đau nhưng e lại đau vết mổ dã man còn co tử cung lại thấy bt, chắc vì mới tập 1 chưa bị co nhìu
Tap1 chi dau 1 chu tap2 thi dau toi 10 i. Chiu dau thoi ban oi..khi dau ma nhin con thi suc manh tang len nhiu lam ban a...dung qua lo, ai cung vay ma...co nhu the thay thuong me minh ghe lun.
Chị ơi, em nghe nói sinh mổ lần 2 đau lắm ạ. Em sinh mổ bé tập 1 rồi, mà đau lắm, cả tháng trời mới tự trở mình, ngồi dậy được ạ Lo quá
Dau thi phai dau roi, cac me chuan bi mo tap 2 dung lo lang qua kg tot dau. Chi nen nghi den em be thoi....