Em đọc được tâm sự của chị này mà thấy đau lòng cho cái xã hội bây giờ quá!!!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi namviethanoi, 18/5/2015.

Tags:
  1. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Hi. Sẽ cố không bi quan. cố cố... :) :) .Cảm ơn bạn nhé !
     
    Đang tải...


  2. ngo bui

    ngo bui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    173
    Nghĩ cho cùng, phụ nữ hay đàn ông đều là người. Con người ta giờ k biết chết lúc nào- cho nên lúc sống làm đc nhiều việc có ích vì hạnh phúc người thân hay vì hạnh phúc mọi người đều tốt- chết thanh thản.
    Người phụ nữ kia chết không còn gì để hối tiếc nên chỉ còn ngừoi ở lại làm thế nào để vượt qua đau khổ, để bước tiếp.... và sống sao cho tiếp để ng chết đc an lòng.
    Mình thì k quá coi trọng là để tang ng chết đc bao lâu mà làm thế nào để ng sống k quá đau khổ.
     
    namviethanoi thích bài này.
  3. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    Cách suy nghĩ của bạn cũng tích cực . Nhưng chẳng có nhẽ sống với nhau có con cái rồi mà chết chưa được xanh cỏ đã có vợ mới, sống hết cả tình nghĩa rồi sao??????
     
  4. annatran3

    annatran3 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/2/2015
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Chưa đc giỗ đầu v mà c đã lấy v mới. Khiếp thật. đúng là phải sống cho mình nhiều hơn. Nhiều khi tận tụy về gia đình. Nhưng nhận lại chỉ là con số 0.
     
  5. mebenany

    mebenany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2014
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Vậy đó,
    Vì thế hãy nghĩ cho mình trước khi nghĩ cho người ta.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  6. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    chuyện này này ngoài thực tế mình cũng gặp....nhưng ban đầu mình ko tin lắm...mình tin vào tình yêu, tình người...nhưng sau 8 năm hôn nhân, sau nhiều sóng gió...mình nghiệm ra....đúng là người vợ nên sống vì bản thân hơn...
    bây giờ vợ còn sống, ck vẫn nói yêu vợ nhưng sau lưng lại gái gú rất nhiều....cần phải tỉnh sớm thôi...ko để bị ung thư....ko để chết sớm....người khổnhất lại là con mình....
     
  7. Tat_Xuat_Khau

    Tat_Xuat_Khau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    4,852
    Đã được thích:
    531
    Điểm thành tích:
    773
    Cũng đúng và đáng suy ngẫm ạ
     
  8. Tikovu

    Tikovu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cuộc đời này ngắn lắm, nên cứ làm những điều mà mình cảm thấy vui và hạnh phúc đi :)
     
  9. vuongseo

    vuongseo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    đến bao giờ thì nam nữ mới thực sự bình đẳng hả các mẹ :(
     
  10. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    buồn nhưng mà lạc quan lên ạ sao lại phải bi quan ạ ,đàn ông cũng có người nọ người kia mà.
     
  11. giadinhkien

    giadinhkien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/1/2008
    Bài viết:
    1,967
    Đã được thích:
    452
    Điểm thành tích:
    173
    tớ cũng trải qua nhiều lúc thấy khổ, và thấy phụ nữ quanh tớ khổ nhiefu lắm. Nhưng khổ nhất là do ko có tiền, ko làm ra tiền, ko giữ dc tiền.

    Tớ ngu nhất cái tội ko giữ dc tiền. Cứ thấy thương thương lại bỏ tiền ra cho anh em. Kết thúc là mất cả tiền cả tình. Chồng tớ thì cứ nhất nhất theo bmc thôi.

    Thề là phải tỉnh táo, bớt lụy tình đi cho mình, con mình đỡ khổ.
     
  12. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    cái này ngoài đời cũng có nhiều đó các mẹ ạ, ko phải chuyện đâu, đàn ông nhiều người bạc lắm
     
  13. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Người phụ nữ quả thật rất khổ, mình đã chứng kiến nhiều người như vậy rồi, Đổi lại là người phụ nữ thì sẽ rất lâu mới quen được chồng dù cho người ck đã ra đi, thậm chí thủ tiết cả đời
     
  14. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,677
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    đọc bài này lại nghĩ tới anh trai, hic,
     
  15. Loan Vits

    Loan Vits Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Làm kiếp phụ nữ khổ trăm bề. Nhưng phải lạc quan các mẹ ạ. Em cg đang đả tập sống cho mình đây
     
  16. MaiHuong_1710

    MaiHuong_1710 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    133
    Em nghĩ, để phụ nữ bớt khổ thì ngay từ bây giờ chúng ta phải thay đổi cách dạy con cái mình. Em thấy ngay từ nhỏ con gái lúc nào cũng được dạy phải nhún nhường, chịu khó, phải hy sinh, bla blo, trên mạng lúc nào cũng nhan nhản các bài "là phụ nữ thì bạn phải thế nọ phải thế kia", "làm sao để giữ được chồng", v.v..., còn con trai ở nhà thì được cưng chiều hết mực. Sau này em mà có con gái thì điều quan trọng nhất em muốn dạy nó là phải sống tự lập, mạnh mẽ và dứt khoát, sống chan hòa với mọi ng nhưng k được để ng khác chà đạp, làm khổ mình. Nếu có con trai thì luyện cho con tự chăm sóc bản thân, biết nấu nướng làm việc nhà, biết chia sẻ công việc với mẹ, dạy con k được dùng vũ lực với phụ nữ (người đàn ông phải dùng vũ lực với phụ nữ là người bất tài, bất lực, k có đủ thông minh và lý lẽ để đối thoại mới phải dùng đến nắm đấm). Có như thế thì dần dần phụ nữ mới bớt khổ đc
     
  17. maysunflower

    maysunflower Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/6/2011
    Bài viết:
    2,344
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    203
    Vậy nên phụ nữ mình chả việc gì phải quá gò bó, quá khổ sở vì các ông ý. Có sao thì chỉ mình khổ, con mình khổ và bố mẹ anh chị e ruột thịt mình xót thôi. Tớ k cổ xúy cho lối sống ích kỷ nhưng mình cũng phải sống vì mình. Hết lòng vì ck, nhỡ khi bị phụ thì tất tật đau khổ mình chịu.
     
  18. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,959
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    đời bạc như vôi
     
  19. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,649
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    chuyện này ở ngoài đời cũng nhiều số phận người phụ nữ thật đáng thương
     
  20. Giang Văn Lâm

    Giang Văn Lâm Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/6/2015
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    phụ nữ luôn là người thiệt thòi nhất mà. hi vọng sẽ lấy được một người chồng tốt thôi
     

Chia sẻ trang này