càng ngày cuộc sống càng hiện đại, cho nên nơi ở mà được gắn liền với các dịch vụ tiện ích cho cuộc sống thì sẽ rút ngắn được nhiều thời gian di chuyển, đỡ tốn được nhiều thời gian lãng phí nữa.
Đung quá ,mình sơ nhât đưa đón con đi hoc ,ket xe,mua căn ,chung cư nào có trường hoc,có siêu thị cho thoát cái nan đưa đón con.Thơi gian là vàng mà.
Hahahah, em trêu bác tí cho bác đỡ căng thẳng thôi ạ. Chứ cái này em nghĩ tùy sở thích của từng người và điều kiện kinh tế ạ. Chứ em thì em thích nhất là ở mặt đất. Mình xây thoải mái theo phong cách riêng của mình.
nhưng không dễ dàng chút nào cả, mua được căn hộ chung cư cao cấp có nơi có chỗ như minh muốn thì phải cố gắng thôi.
Thế hệ bố mẹ chúng ta đều thích nhà mặt đất, tuy nhiên CC hay mặt đất đều có cái hay và cái bất cập, bạn có 3 tỉ thì cũng dễ dàng hơn để chọn. MÌnh thì thích CC hơn.
Mình cũng đang băn khoăn mua nhà hay chung cư như mẹ nó, đọc comment của mọi người thấy có vẻ mua chung cư được mọi người yêu thích hơn nhỉ, làm mình cũng thay đổi cách nhìn về việc ở chung cư.
tầm đó tiền thì mua đất rồi xây nhà vẫn đủ đó chị , em thì không thích ở chung cư , nhiều thứ bất tiện, rồi xây không đảm bảo, nhanh hư lắm
hồi đó mình cũng như bạn, chẳn mấy thích ở chung cư, vì có suy nghĩ là ở CC sẽ bị gò bó, không được sửa chữa, xây dựng theo ý mình, ồn ào, không được riêng tư. Nhưng đến khi mà tham gia thảo luận thì mới thấy các chị em mình rất sành điệu với sự lựa chọn cho mình cuộc sống thoải mái. Chung cư hay căn hộ cao cấp bây giờ không như xưa, có đầy đủ tiện nghi mà nhu cầu của con người cần thiết luôn đó.
Nhà em bị cái cảnh vứt rác ở trước nhà bao nhiêu lần rồi, nhưng xem lại camera bắt đối tượng đổ rác, sau 1 time rồi cũng thôi. ở nhà đất vẫn là nhất, mình thích chỉnh, thích sửa, thích nâng cấp, thích làm gì cũng thoải mái.
Nhìn chung thì trước mắt chung cư tiện hơn và thích hơn. Nhưng sau này chung cư xuống cấp, rồi nhiều cái bị bó buộc theo quản lý tòa nhà, nhiều cái bực mình. Thế nên nếu tính xa hơn thì nhà đất vẫn là số 1
Vc mình thì thích nhà riêng hơn, vừa có thể sưa sang theo ý mình, vừa có ko gian thoáng hơn, lại an toàn hơn nếu có động đất, hoả hoạn, hihi
ý mn định nói đến time city hả, nhìn bên ngoài thì thích thật buổi tối đi dạo thì thích thật, giờ họ đang bán giai đoạn 2 có khu đi bộ dành riêng cho cư dân ở đây cũng thích, nhưng sống ở đó mới biết, em thấy chi phí sinh hoạt cao quá, chi phí đến bệnh viên ở đó cũng cao
Hai vợ chồng bạn giỏi thật, 3 năm mà có được 3 tỷ, quá giỏi rồi, nếu có tiền thì nên mua nhà riêng đi bạn cho thoải mái.
Cá nhân tớ thì ủng hộ chung cư, vì rất rất nhiều thứ tiện lợi cho những gia đình trẻ. - Chủ top chắc cũng còn trẻ, có con nhỏ, ở chung cư trên một mặt bang dễ quản lý các bạn nhất. Mẹ vừa có thể nấu cơm, vừa trông em bé lại ngó em lớn học. Nhà không tốn diện tích cho cầu thang nên có nhiều không gian, con trẻ chơi đùa chạy nhảy thoải mái. - Hầu như khu chung cư nào cũng có một khoảnh xinh xinh cho các bạn bé xuống chơi, như vậy ngoài những lúc nhốt trong bốn bức tường trẻ con còn được chạy nhảy hít thở không khí ngoài trời. - Sự tiện nghi, hiện đại, an ninh: ở chung cư chắc chắn là an ninh hơn rồi, có bảo vệ trực, xe cộ có người trông. Trừ phi có tiền mua cái nhà to ô tô để ngoài sân, chứ cảnh gửi ô tô rồi lúc cần đi bộ, hay bắt xe ôm để ra tới cái xe cũng là một bất tiện. - Chi phí dịch vụ: thì mình hưởng dịch vụ thì phải trả phí, đấy là đương nhiên. Trừ một vài khu phí hơi đắt còn lại những chỗ tớ từng ở đều thấy hợp lý cả. - Giá trị: không hiểu sao nhiều người cho rang mua chung cư rồi bán đi bị lỗ nhỉ, tớ đã chuyển tới 4 cái chung cư, chưa bao giờ bán bị lỗ cả. Các bạn cứ mua những khu của CĐT lớn, có sổ đoàng hoàng, thì cái chung cư đấy là tài sản của mình chứ, sao 50 năm nữa con cháu mình phải cày để mua lại cái nhà đấy? - Sự riêng tư: nhà là của mình, mình không thích có khách thì đóng cửa lại thôi. Còn ngoài hành lang có gặp nhau chào hỏi vài câu chắc chẳng mất gì, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn mà. Khu nhà tớ, các nhà chẳng bao giờ đóng cửa, trẻ con chạy đi nhà này sang nhà kia rất vui mà lại an toàn chả lo chạy ra đường xe cộ. Nhà hàng xóm đi vắng, gửi chìa khóa nhà tớ sang tưới cây, nhà tớ đi vắng cũng gửi gắm lại hàng xóm. Có camera an ninh ở cầu thang, bảo vệ biết mặt từng nhà, chả đứa nào lạ mà lọt mắt được. Trở lại vấn đề chủ top, không biết chủ top làm khu vực nào, với 3 tỷ nếu muốn khu Cầu giấy, Ba Đình, Tây Hồ thì chỉ mua được tầm 30-50m2 đất trong ngõ thôi, chồng lên 5 tầng cũng khá bức bí. Tầm tiền đấy có thể mua được căn hộ 100m2 3 phòng ngủ trong những khu kha khá rồi. Chúc chủ top sớm an cư lạc nghiệp
Uầy sao mn chuyển nhà nhiều thế? Đang ở thik thì sao lại chuyển vậy? E nghe nói 1 số khu chung cư ngta chỉ bán cho m sử dụng 100 năm thôi cứ ko phải cắm cọc luôn ở đó như nhà đất. Vc chủ top giỏi quá, mới lấy nhau 3 năm đã có 3 tỷ. Theo e nghĩ mẹ chủ top thik chung cư thì cứ nhích đi, nhưng nên mua mấy cái CC cao cấp chút, diện tích ko quá to cũng dc, chứ ở CC cũ giờ xuống cấp mng cũng than phiền nhiều. Như Times, Royal miễn phí dịch vụ 10 năm đó. Mọi người thường thik nhà đất 1 phần vì dc cắm cọc, cắm rễ ở đó, truyền hết đời nay đời kia...tư tưởng lo xa cũng là 1 phần do tiền kiếm ko phải dễ. Có người cả đời cũng chả mua nổi nhà cơ mà.