Ném đứa con trai 3 tháng tuổi xuống dòng nước lạnh lúc nửa đêm, Nguyễn Thị Nụ (23 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) đã bị tuyên phạm tội giết người. > Bé trai 3 tháng tuổi bị mẹ ném xuống giếng / Đêm định mệnh mất con của người bố trẻ Sáng 2/6 Nụ trong bộ quần áo màu đen xuất hiện trước vành móng ngựa với dáng vẻ mệt mỏi, suy sụp. Nhìn thấy vợ, người chồng lạnh nhạt, không một lời hỏi han. Theo cơ quan công tố, năm 2008 Nụ kết hôn với anh Nguyễn Văn Linh (cùng 23 tuổi, ở huyện Thạch Thất). Cuối tháng 8/2009, Nụ sinh một bé trai kháu khỉnh. Nụ khai sau thời gian ngắn ngủi sống hạnh phúc, anh Linh đi làm xa và ngày càng tỏ ra hờ hững với vợ. Nghi ngờ chồng ngoại tình nên không quan tâm đến vợ con, Nụ nhiều lần dọa đâm đơn ly dị. Rạng sáng 18/11/2009, con trai bị ốm nhưng anh Linh không chăm sóc mà phó mặc cho vợ và mẹ. Cho rằng quan hệ vợ chồng không còn tình yêu, mà "gắn kết" chỉ vì đứa trẻ, Nụ đã bế con ra giếng... và thả xuống nước lạnh giá. Cô ta vào nhà đánh thức chồng dậy, vờ bảo rằng khi đi vệ sinh vào đã không thấy con đâu. Cả gia đình nháo nhào đi tìm. Đến 6h cùng ngày, xác đứa trẻ được phát hiện ở dưới giếng. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, trên người đứa trẻ 3 tháng tuổi nặng khoảng 8 kg này không có dấu hiệu thương tích do vật sắc nhọn gây ra. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do ngạt nước và lạnh. Suốt phiên xét xử, những dòng nước mắt hối hận lăn dài trên mặt của người mẹ tội lỗi. Nụ nấc lên từng hồi khi nghe thấy chồng một mực yêu cầu tòa án xử "nghiêm khắc, đúng người, đúng tội". TAND Hà Nội nhận định, hành vi giết trẻ em của Nụ là dã man. Nhưng xét bị cáo phạm tội có yếu tố do quẫn bách và hội chứng trầm cảm sau khi sinh... nên tuyên phạt 12 năm tù (đề nghị của VKS là 13-15 năm). Anh Thư
Đọc xong câu chuyện mà ứa nước mắt thương con trẻ, cũng là 1 người mẹ mình không thể tha thứ cho cô này, chồng rất quan trọng nhưng con mình dứt ruột đẻ ra còn gấp trăm ngàn lần, ta có thể không có chồng chứ không thể bỏ con như thế, sao lại có người đàn bà dã tâm như thế. Vợ chồng nhà ai cũng có lúc sóng gió, nhà mình cũng vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy con thơ lòng mình trĩu lại, lại nhẫn nhịn, lại cố gắng làm tất cả vì con, thậm chí là còn phải chấp nhận thói hư tật xấu của chồng, người ta bảo " ngậm bồ hòn làm ngọt" là như thế. Bản án 12 năm là quá ít, chẳng thể đổ thừa cho bệnh trầm cảm sau sinh đâu. Điều thứ 2 trong chuyện này kẻ đáng trách và phải chịu trách nhiệm ko nhỏ là người chồng kia. Nếu anh ta làm tròn trách nhiệm và không có vấn đề gì thì không có chuyện đau buồn xảy ra cho đứa bé.
Ðề: Người đàn bà ném con xuống giếng bà mẹ này phải xử bắn mới đc, bức xúc qúa cơ. Mà xã hội mình sao nhiều vụ bạo hành giờ mới đc đưa ra ánh sáng? K biết còn bao nhiêu vụ còn trong bóng tối nữa
Ðề: Người đàn bà ném con xuống giếng Vụ này đọc lâu rồi, đọc lại vẫn sốc, ko có gì để lý giải cho việc người mẹ nhẫn tâm ném con mình xuống nước lạnh giá trong đêm!!! 12 năm tù - không biết là nặng hay nhẹ, chỉ chắc 1 điều cả cuộc đời của người mẹ này sẽ mang nặng bản án lương tâm.
Ðề: Người đàn bà ném con xuống giếng Mới đây lại có 1 vụ tương tự: Quảng Ngãi: Mẹ ném con 7 tháng tuổi xuống giếng TTO - Theo nguồn tin từ công an xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, vào khoảng 6g sáng, ngày 15-7, tức giận vì đứa con được khoảng 7 tháng tuổi của mình cứ khóc mãi, nhưng dỗ không nín nên bà Nguyễn Thị Hòa (35 tuổi), ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn đã ôm con thả xuống giếng của ông Lê Hòa ở gần đó và đứa bé đã chết. Theo người dân địa phương, chồng bà Hòa làm nghề biển và đứa bé bị bà Hòa vứt xuống giếng là đứa con thứ 2 của người đàn bà này. Hiện cơ quan Công an Lý Sơn đang điều tra làm rõ vụ việc. Thật là đau lòng!
Ðề: Người đàn bà ném con xuống giếng 12 năm tù, nhưng chắc có ra tù người mẹ nhẫn tâm thế này sẽ day dứt cả cuộc đời. Trên đời này thật có nhiều điều không thể lý giải nổi.