Em vốn có tí lãng mạn và cũng phải cái tội thích hóng hớt nữa nên mạn phép cả nhà mở topic này nhé. Mọi người vào chia sẻ kỷ niệm về mối tình đầu của mình nhé.
Ðề: Mối tình đầu Mối tình đầu của em là hồi học lớp 9. Hồi đấy còn trẻ con nên yêu nhau cũng trẻ con nữa. Chẳng đứa nào dám nói ra. Rồi bị bạn bè trong lớp trêu chọc nên cũng xấu hổ. Rồi thì yêu nhau, rồi chia tay, rồi lại yêu nhau, rồi lại chia tay. Đến bây giờ thì chỉ là một kỷ niệm đẹp mà chắc chắn em sẽ không bao giờ quên.
Ðề: Mối tình đầu Hehehe lúc cưa cẩm thì anh ấy cưa em trước. Rất đúng kiểu học trò ạ. Viết thư rồi chuyền từ bàn này sang bàn khác. Tặng mấy món quà nho nhỏ tự làm. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em đổ cái rầm ạ.
Ðề: Mối tình đầu Mình thì ko biết có nên gọi đó là mối tình đầu ko, bởi ngày ấy đi bên nhau mà chẳng nói năng gì, 1 cái nắm tay cũng ko có, học trò lớp 9 mà, nhút nhát lắm, chỉ biết là người đó cũng có dành tình cảm cho mình, thế thôi. Thời gian trôi qua nhanh, mỗi đứa 1 cuộc sống, đều đã ổn định và hầu như ko gặp lại nhau, nhưng đã gần 20 năm rồi vẫn ko thể nào quên. Mình tin người đó cũng chưa quên mình, qua ánh mắt người đó dành cho mình mỗi khi gặp nhau tại đám cưới bạn bè... Cảm giác còn mãi đọng lại. Gặp lại vẫn thấy run bắn cả người. Quá khứ chỉ ngủ yên chứ ko bao giờ chết.
Ðề: Mối tình đầu Nhớ rất rõ là sau buổi hẹn hò đầu tiên về cả đêm không ngủ được cứ thao thức hoai.....
Ðề: Mối tình đầu Em thì có mối tình đầu năm lớp 12 cơ. Cũng chẳng dám cầm tay chứ đừng nói gì đến những cái khác. Vậy mà tới giờ người đó và em đều ko thể quên nhau dc. Vẫn liên lạc bt. Thậm chí người đó có lúc còn bắt em làm quân sư quạt mo cho hắn nữa chứ. Có lần người đó còn nói tình cảm của người đó dành cho em vẫn vậy. ko biết đến khi cưới vợ rồi có dành cho vợ dc thứ tình cảm mà đã dành cho em ko. EM nghĩ chắc ko thể vì tới giờ tình cảm em dành cho chồng em cũng ko bằng em dành cho người đó nữa. Có lúc tự hỏi ko bít mình co bị " ngoại tình trong tư tưởng" ko nữa.
Ðề: Mối tình đầu Tình đầu của mình là thứ tình cảm hỗn độn, đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Đã từng là nguồn vui, là mục đích sống, là bầu trời của mình. Nhưng cuối cùng chả là gì cả_bí mật sống để bụng, chết mang theo... Ta mất nhau rồi phải không anh Chiều loang lổ những mảnh hoàng hôn vỡ Trái Đất em như chẳng còn quay nữa Ngày và đêm....cháy dưới ánh Mặt Trời... Con đường dài, đi mãi cũng tới nơi Còn tình yêu...đi qua là kết thúc... Kiêu hãnh trong em, bỗng nhiên vụt mất Để lại nỗi đau...dâng đến tột cùng.... Hạnh phúc nào tan biến giữa hư không Những kí ức chợt ùa về vội vã Em quay đi, cố gắng không gục ngã Cố gắng cười, nuốt nước mắt vào trong... Đêm sẽ không buồn Nghe em kể chuyện ngày qua! Có một ngày Ngày đó sẽ không xa Phố xá rộng, đã hết rồi hẹn thề những ước mong Em chẳng trách anh, trái tim nông nổi Dẫu bây giờ...đi ngược chiều gió thổi Em vẫn ước rằng...hạnh phúc...đến nơi anh.... Có một ngày đường phố chỉ một chiều Em không phải ngược đường để yêu anh như thuở trước Gió sẽ không quất vào mặt người những lằn roi đau buốt Mà khe khẽ thì thầm những bản tình ca! Có một ngày Ngày ấy sẽ không xa Em không ngược phố giờ tan tầm Che mình râm bóng nắng Không ngược trái tim tự bao giờ chai lặng Kể cho anh nghe điều thì thầm những ước mơ xanh! Em sẽ không như cô bé năm nào đã ngược nắng yêu anh Mà sẽ nói cùng anh rất nhiều khi phố chỉ một chiều Mùa rụng lá... Để rồi tựa vào vai anh yên ả thênh thang Anh nắm chặt tay em một chiều trên phố Nhắc lại chuyện ngày xưa, thời của người đông và bụi đỏ Có một người nông nổi ngược thời gian! http://hcm.m.nhac.vui.vn/lk-ao-em-chua-mac-mot-lan-vong-nhan-cuoi-mai-thien-van-m463510c6p2515.html
Ðề: Mối tình đầu mối tình đầu của em khi bọn em học lớp 9 nhưng giờ cả 2 đã có gia đình riêng, nhưng anh thì lại khắc nghiệt hơn vợ anh đã bỏ chồng cùng con trai chưa đầy 1 tuổi. em và anh vẫn yêu nhau, e k hiểu thế nào nhưng bọn em thấy rất hạnh phúc khi bên nhau, e yêu anh hơn cả chồng em hiện tại, em phải làm sao bây giờ
Ðề: Mối tình đầu mối tình đầu...chỉ gói lại 2 từ " vui vẻ" đến và đi đều vui vẻ ..thỉnh thoảng mình vs a vẫn alo để nói chuyện vs nói về ng êu hiện tại.1 ng anh tốt, ng bạn tốt. 1 ng êu tốt.
Ðề: Mối tình đầu thế mới khổ chị ơi, mà k biết phải làm sao nữa, em yêu anh ấy hơn chồng em hiện tại nữa cơ
Ðề: Mối tình đầu em không có nhiều mối tình để chia làm đầu làm cuối chỉ có mỗi mới tình hiện tại đến giờ thôi nên chả biết chia sẻ thía nào
Ðề: Mối tình đầu Tình đầu của e bắt đầu từ kỳ cuối năm đầu đại học, nghĩ lúc ấy cũng thật trẻ con, tình cảm đến bây giờ e cũng k bít là yêu thật hay chưa. Chỉ là người ấy đến nay có gia đình rùi vẫn hay liên lạc, bọn e vẫn nói chuyện bt, nhưng đôi khi cảm giác được người ấy vẫn còn tình cảm j đó khá đặc biệt giành cho mình, mỗi lần nghĩ vậy e lại thấy bồi hồi. Nhưng thực sự e cảm giác tình cảm khi đó ko giống với tình yêu mà e giành cho ck e bây giờ...