Chào mọi người. Mọi người có thể bớt chút thời gian chia sẻ với em về những cuộc sống gia đình, con cái mẹ chồng nàng dâu được không. Vì cứ kiểu này có khi em vào viện tâm thần sớm. Nói như thế hơi quá, nhưng giờ em đang cảm thấy cuộc sống hôn nhân của em đang rất bí bức, căng thẳng. Một gia đình 3 cặp vọ chồng ở với nhau, ngay từ đầu đã xảy ra nhiều chuyện đau đầu. Giờ ở với nhau 2 năm thì nhiều sự việc nó càng căng thẳng hơn. Em với chồng quen nhau được 3 năm thì cưới, lúc mới cưới thì không có vấn đề gì, nhưng khổ nỗi là bà chị dâu có việc gì không vừa ý là bà ý cứ làm bù lu bù loa lên, chuyện bé xé ra to. Rồi khi cả hai chị em đều bầu rồi đẻ, ở nhà trông con 2 năm trời lúc đó mọi việc đau đầu mới thực sự bắt đầu. Ở nhà gò bó, con thì quấy, bố mẹ chồng em thì chả giúp đc gì. Mẹ chồng thì hay soi mói đủ kiểu, em thấy rất bí bức, cuộc sống của em thay đổi từ đó. Không có một lối thoát nào hết, giờ em đã đi làm rồi nhưng tâm trạng của em cũng không hề thay đổi. Vậy nên, em mong mọi người có thể cho em hướng giải quyết tốt nhất, em rất muốn ra ngoài ở nhưng kinh tế gia đình chưa cho phép, vì thế tâm trạng em càng bức xúc hơn. Giờ mỗi lần về nhà là em lại cáu bẳn và có cảm giác xa lạ và thù ghét. Xin cảm ơn mọi người!
nhà mình chỉ có mẹ chồng ở cùng còn có bao nhiêu chuyện xảy ra đây, còn nhà bạn có 3 cặp vc cùng ở thì sẽ có nhiều bức xúc lắm. Mình nghĩ bạn nên ra ngoài thuê 1 phòng trọ ở cho thoải mái chứ ở như vậy phức tạp lắm. Nếu bạn chưa có đk thì thuê phòng nhỏ thôi, xa trung tâm 1 chút. tâm lý thoải mái thì làm việc mới hiệu quả và mới kiếm đc nhiều tiền bạn à.
Nhưng bạn ơi, nếu như chồng mình đồng ý ra ngoài thuê trọ thì mình cũng không đến mức này, giờ một mình mình ra ngoài thì khác gì ly hôn
mn thuyết phục chồng ra ở riêng đi ạ, cs lúc đầu sẽ có nhiều khó khăn nhưng dần dần sẽ ổn định mn ạ. chứ với tình trạng này không sống nổi đâu.
Đúng là nhà mà ở chung nhiều thế hệ quá thì phức tạp lắm c ơi. Tốt nhất cứ ra riêng, chưa có đk thì thuê cái phòng nhỏ. ở chung, sinh hoạt chung thì tránh sao khỏi mâu thuẫn trong gđ
Những lúc như vậy cần sự quyết đoán của người chồng đấy ạ. Chứ nếu cứ trong trạng thái stress mãi như chị thì chị cứ ra ở riêng có sao đâu. Gọi là bất chấp vậy
với gia đình đông người nhu thế thì nên tách ra ở riêng thôi chị, cho thoải mái tính thần mà cũng đỡ bí bách nhiều thứ . Chúc chị hạnh phúc
Hoàn cảnh gia đình bạn gần giống tớ chỉ có khác là vợ chồng t ở chung với vợ chồng nhà út. Còn đôi nhà cả ra ở riêng lâu rồi. Anh chị em thì chẳng cãi nhau bao giờ nhưng ở chung với mẹ chồng cũng làm t đau đầu, mẹ chồng t thì sáng nắng, chiều mưa thất thường, chẳng giúp gì được con cháu lại có tính rất hay dỗi vặt. Rồi sau này con cái lớn mới nhiều chuyện nữa cơ, trẻ con mất lòng người lớn. Chúng nó đoàn kết chẳng sao nhưng đánh nhau thì người lớn lại đau đầu. Cũng muốn ở riêng lắm, nhưng điều kiện kinh tế cũng chưa cho phép. Cố tích cóp cũng chỉ dc vài đồng, làm ăn kinh tế bg cũng khó nghĩ đến nhà đúng chỉ là giấc mơ mà ko biết khi nào thực hiện dc. Lúc nào cũng tự nhủ cắn răng chịu đựng mà ở chung, sẽ có 1 ngày nào đấy thoát khỏi căn nhà đó. Chứ bg thuê nhà cũng chết tiền thuê, chi phí sinh hoạt giá cao như thế, thà mình cố chịu tiết kiệm mấy năm dc 1 khoản tiền mà sau này mua nhà ở riêng. Bây giờ bạn áng thử xem mình có bao nhiêu tiền, ở bên Linh Đàm đang có dự án xây nhà CC trả góp, trả trc 30%, còn 70% trả trong 3 năm đấy. Lên mạng tham khảo thử xem nhé.
bé nhà bạn đến tuổi đi lớp thì cho bé đi lớp va bạn nên xin cho mình một công việc để đi làm thì sẽ thời gian ở nhà sẽ giảm đi và cũng theo đó mà tránh được những cái nhìn soi mói ở nhà
bạn em cũng đang mua dự án này đấy, giá rổ cũng ổn, em chưa ổn định cv ở Hà Nội hay về quê nên chưa tính việc mua nhà
Chồng mình cũng muốn mua nhưng mình lại ko thích ở CC lắm! Nên thuận chồng lại ko thuận vợ. Thôi thì cứ để mấy năm xem ko còn cách nào ở mặt đất thì đành phải lên cao vậy!
ở chung với nhau chuyên xảy ra xích mích, khó chịu là khó tránh khỏi. mn bàn với chồng mua cái chung cư trả góp hoặc nhà tập thể nhỏ nhỏ, tầm tầm tiền rồi tách ra ạ
Nhà đông người như vậy thì xích mích là điều khó tránh khỏi. Vậy nên nếu có thể vc bạn nên tích cóp dần để sớm chuyển ra ngoài, dành thời gian xích mích để lo cho con cái
cố nhịn thôi mẹ nó ạ, dù gì mình cũng đi cả ngày, về một tí buổi tối thì ăn uống tắm rửa xong cũng đến giờ lên chuồng rồi còn đâu
Cảm ơn lời khuyên của mn nhé, mình đang cố thuyết phục chồng mình ra ở riêng đây, chứ ở như thế khó tránh khỏi lắm. Nhà có bà chị dâu thì lúc nào cũng chuyện bé xé ra to, khổ lắm giờ mn đi làm hết rồi nên cũng đỡ đấy, nhưng khổ cái là bà ý hay tỵ nạnh lắm.
ở hoàn cảnh như chủ top ngày nào cũng ức chế thì mệt lắm, nên mn cứ làm tư tương với ch rồi ra ở riêng cho thoải mái,biết sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng còn có lối thoát, chứ cứ ở đó thì chỉ có bệnh nặng thêm thôi.
Mình cũng rất muốn ra ngoài thuê nhà ở, nhưng khổ nỗi chồng mình nhất định không ra bảo chưa có đk. Bây giờ mình tự ra ngoài thuê thì có khác gì ly hôn các mẹ. Cũng đau đầu lắm thôi.