Ðề: Ước gì đi làm mà không có Sếp! chuẩn ko cẩn chỉnh. giá như hôm nào sếp cũng nghỉ ở nhà thì tốt
Mình chỉ mong sếp cho nghỉ làm ngày t7 và cn thôi, chớ sếp ko đến cty nhưng gọi điện chỉ đạo công việc còn ác hơn ý
Hi các mẹ, E bắt đầu giải thoát cho mình bướ chân sang con đường kinh doanh của riêng mình. E đổ buôn các mặt hàng xách tay từ NB. Giá lấy tận gốc từ các công ty NB, mn đang và sắp ấp ủ kiếm thêm thu nhập từ bán hàng online hay mở cửa hàng liên quan đến mỹ phẩm, thực phẩm chức năng như dấm đen giảm cân, collagen.. thì liên hệ e. Giá các mẹ không phải nghĩ, đảm bảo giá tốt cho các mẹ kd kiếm thêm.
Cám ơn bạn nhé! Có đam mê, nhiệt huyết, và chịu khó học hỏi từ các mẹ đi trước để cố gắng làm tốt nhất những gì có thể mn ạ. Chúc mn cũng buôn may bán đắt nhé, mong có nhiều cơ hội tám với mn.
hihi, đi làm hôm nào k có sếp thì cũng thích lắm. nhưng mà không có trong thời gian dài thì cũng chán chán ý ạ. kiểu như rắn mất đầu ý
Topic này mốc quá rồi! Hôm nay em bị KH mắng oan cũng chỉ vì cách làm việc của sếp. E ức quá cm ạ! Nói ra thì lại bảo nói xấu sếp, nhưng đúng thật e là NV quá là dễ tính rồi mà còn ko chịu đựng nổi. Chắc bổ việc quá!
Hôm nay thật sự là em vô cùng mệt mỏi cái tinh thần và đầu óc, cảm giá mọi thứ cứ bấn loạn cả lên. Tiền thì chả thấy về, mà quản lý thuế lại báo tin buồn, có vài hóa đơn hàng hóa mua vào của bên cty em làm thêm bị vào trường hợp " doanh nghiệp bỏ trốn", phải điều chỉnh lại toàn bộ từ tờ khai từ 2014 đến chi phí và lãi lỗ năm 2014, đã nản nay lại cộng thêm việc . mệt
mn làm thêm bên kê khai thuế ah? Kế toán thì giấy tờ đau đầu rồi. Chia sẻ với mn mau mau hết ngày xui xẻo này đi. May hn thời tiết mát mẻ 1 tí còn dễ thở, ko cũng bốc hỏa mât thôi!
em đây cũng nào khác gì, hôm nào sếp nghỉ là sung sướng ra mặt luôn, sếp đi làm toàn chém gió, loaạn hết cả đầu mà chả giải quyết đc việc gì cả. mất cả buổi ngồi chốt 1 cầu về làm lại đi em
bên tớ còn toàn sếp đàn bà đàn ông cũng tính đàn bà luôn mới mệt chứ mn. ghen ghet nhau ti từng tí 1 có lúc tớ còn ức chế kinh khung chi muốn nghỉ luôn ý, về còn tức chửi lầm bầm mẹ mấy con đàn bà sao lắm chuyện ko tưởng dc nó chỉ là con đánh thuê như mình thôi nhà nó đâu mà cái éo gì nó cũng dữ tiết kiệm, đến chỗ mình có 1 cái điều hào hôm nào đi qua nó cũng ngó, mấy hôm nay nong chết ra nó bảo bọn tớ thỉnh thoảng bật thôi tiet kiệm điện, ko biết trong p no co mình nó ngòi có bật diều hòa ko hay nó tiết kiệm ngôi quạt he he.
chuyện của mn làm em nhớ đến 1 câu chuyện cười thế này. 3 tên học trò ngồi nói chuyện với nhau than về việc học hành và chấp hành nội quy trong trường. sau 1 hồi chúng cho rằng tất cả là tại hiệu trưởng. 1 cậu nói: - tao mà là hiệu trưởng thì tao không bắt đứa nào phải mặc đồng phục hết. cậu thứ 2 nhanh nhảu: - tao mà là hiệu trưởng á? tao cho đi học muộn thoải mái. cậu thứ 3 cười to bảo: - tao mà là hiệu trưởng thì tao cho cái trường này nghỉ học hết. hjjhj. nói vui vậy thôi chứ ở đâu cũng vậy mn ạ. ng ở trên baoh cũng có quyền. họ nghĩ họ thúc ép mình thì mình sẽ làm việc hiệu quả hơn. nên chỉ mình hiểu mình thôi.
Trời ơi mình đúng cảnh này lun, cái mác ngân hàng áp lực căng thẳng bí bách, sếp thì suốt ngày giục chỉ tiêu. Kiếp làm nv sao khổ wa vậy. H em thấy ra ngồi bán trà đá còn thik hơn