Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Mẹ angle + Mẹ CT: Vậy là phải dữ ngay từ đầu để các ông ý ko dễ qua mặt được phải ko, chứ hiền quá dễ bị bắt nạt. Ox tôi bên này thì hết giờ làm thì về nhà rồi dọn dẹp vườn tược, nhưng khi về VN, vào club của bọn pháp thì thôi rồi, có khi " cắm trại" từ tối đến 3h sáng, có khi 6h sáng luôn, nhưng nghĩ bên này đã quanh quẩn ở nhà rồi nên khi về VN cho chơi 1 chút. Mà hôm nào các bà vứt con ở nhà 1 ngày từ sáng đến tối cho các ông ý trông thì sẽ hiểu được nỗi cực của vợ thôi, chứ cưng quá các ông ý lại cho là "chuyện nhỏ" ( mà thực ra ko nhỏ tí nào)

    @ Lanuong ah, có uống sữa mỗi ngày ko em? Phải giữ gìn sức khỏe nhé, mẹ khỏe thì con mới khỏe được, nếu mệt thì chỉ cần ngồi hóng rồi cười là được rồi nhé.

    @ Chị Trang giờ này còn mê đào vàng ah? được nhiều chưa cho em ít nào? Em thấy Jenny ngày bé giống hệt 1 em bé Tây, nhưng giờ nhìn lại thấy nó khác lắm, chị muốn gửi trẻ thì phải đợi nó hết đeo bỉm, còn ko chị gửi tư thì họ nhận hết đấy. Hình như chị sống với mẹ chồng hả? thấy bà ý cưng Jenny quá? (nhìn hình em nghĩ là bà nội)

    @ Chị Dung ah, quyết định về VN với con chưa hay để dành tết về? Nếu Tết về chắc ọp ẹp được với nhiều chỊ em hơn.

    @ Mẹ debui về Vn rồi tranh thủ ăn uống hay sao hết thời gian vô 888, vậy làm sao gặp em đây?
     
    Đang tải...


  2. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Cấp cứu với các bạn mình ui,tình hình là tối qua hì hụi là bánh giò,coi trên nett thì bên Mỹ họ có bột sẵn nhưng kathy hà nói bột đó là bột gạo,xem sách nấu ăn cũng nói chỉ bột gạo nên em làm thử cũng y như vậy nhưng sao bột ko trong,nhìn như bánh đúc ý,chán..........
    Cũng nghĩ là muốn trong và dai thì phải thêm bột năng nhưng tình hình là cũng chả bik pha bi nhiu,hồi lâu rùi nghe ai nói có thể làm bằng bôt bắp,có ai bik ko chỉ dùm em với,chồng hôm qua cực kỳ tốt đi mua đủ đồ cho vợ làm dù chưa từng ăn qua,nay nhìn thấy hỏi cái j đây,ráng ăn hết nha em,huhuhu..
    Angel: có lần bà làm rùi up lên đây đúng ko?nhớ mang máng như thế,giúp với.......thanks
     
  3. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Mirabelle: đổi vàng lấy khoai tây nhé hehee . Nhiều ng cũng bảo nó lai Á nhiều hihi vậy là sướng rồi, về vn họ còn nói giống bà ngoại nữa chắc tại chị giống mẹ chị. ôi em ơi gửi tư thì đi làm tiền lương kh biết có đủ trả kh ấy mà gửi nhà nước thì giờ này cũng hết hạn nhận hồ sơ rồi thôi để nó 3 tuổi gửi 1 thể tại chị thấy nò chơi 1 minh kh có bạn tội . Bọn chị ở riêng nhưng nhà mẹ chồng cũng gần và mẹ chồng tốt bụng hay chở đi chợ. Hôm sn Jenny nhà chật quá nên đến nhà bà nội nó làm đó. em bao giờ bay ? sắp hành lý chưa? sứong quá nha tranh thủ đi chơi kh sau này có baby vào thì khó đi được lắm kh phải chờ nó lớn
    @chị Dung: về vn tầm này mùa hè cũng thích haytranh thủ ra miền bắc an kem Trang Tiền gặp em banlanuong nay, mẹ muitet va Mirabelle nữa chị
     
  4. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    ảnh đây bà ơi,tôi làm bánh giò là chỉ có bột gạo,ít bột ngô.
    nếu bà muốn ăn mềm thì cho nhiều bột gạo.
    nếu muốn hơi cứng 1 chút thì cho nhiều bột ngô.
    CT nhé:100g bột gao-50g bột bắp(nếu ăn mềm)
    còn nếu kg muốn mềm quá thì 75g gạo+75g ngô..
    cứ 150 gr bột thì trộn với 700ml nước.làm nhiều bột hơn thì cứ nhân nước lên.
    ảnh minh họa nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    HeHe..trình độ tôi gói bánh giò cao phết nhỉ???sản phẩm hơi bị ngon lành cành đào,
    vuông cành sắc cạnh như ngoài hàng luôn...
     
  5. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chắc tuần sau mua bột về làm lại,chứ làm giống tui hôm qua ko thấy hấp dẫn gì cả,công nhận bà khéo thật,hồi chưa chống lầy có bik nấu ăn ko?thấy bà làm đủ thứ nhỉ,từ chả cá đến bánh giò,tui thì cũng đang học dần thui,ở riết đây rùi lâu lâu cũng nhớ "da diết" mấy thứ mà hồi ở nhà chẳng đụng đến,ah bà bik nấu chuối ốc ko?tự nhiên thấy thèm,gần 4 năm rùi chưa được ăn,hồi về vn cũng quên béng.
     
  6. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    ôi sao nhà vắng vẻ thế này em nghỉ có mấy ngày ko đi làm mà các chị cũng lại nghỉ đi chơi rồi ạ?
     
  7. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Nhà mình hình như hết đồ để buôn rồi thì phải? hihihi
    @ Chị DUng ơi, vậy là 2 bà cháu lên đường rồi phải ko chị? Vào đây giết thời gian cho đỡ nhớ con này.

    @ Mẹ CT : Bánh giò được cái nào chưa bà sao ko thấy mời mọi người hết vậy?
     
  8. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Được mấy cái hôm bưa gói,bà chị dâu ăn nói cũng ok,nhưng tui ko thấy được,tui đơi cuối tuần có lá chuối mua về làm thử tiếp,thông củm heheh lần đầu làm nên kinh nghiệm chưa có,nhà mình dạo này buồn hắt buồn hiu chán nhỉ.
     
  9. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    HUHUHU sao các chị bỏ bê nhà cửa đi hoang hết cả thế????
     
  10. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Á.................hôm nay là snhat em..28tuoi rồi,già rồi.......
     
  11. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chúc mừng sinh nhật em càng ngày càng xinh như hoa , được chồng yêu thương thật nhiều ...
    sinh nhật em có làm gì đãi kô hay 2 vc đi ăn nhà hàng ...

    @ miral ..hai bà cháu đi hôm thứ bảy rồi ..chị đi làm về nhà nấu cơm rồi ăn rồi ngũ chẳng biết làm gì nhà thì vắng hoe có con gái thì ồn ào kô có nó thì lại nhớ ..chị gọi điện về nó chuyện con gái , con gái mãi chơi kô thèm nói chuyện với mẹ nói có chúc xíu là nó đưa điện thoại cho bà ngoại vậy mà nó nói con nhớ mẹ lắm ...
    mấy ngày nay chị ăn ít lại và ăn chay nên chị còn có 53,5 à ...chị hy vọng nó xuống dùm chị 50 để chị ăn ngon 1 bửa lên 51 là vừa ..
     
  12. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Angel: Chúc mừng sinh nhật mẹ Mũi tẹt nhé, chúc chị Thu luôn luôn mạnh khoẻ để chịu khó vào nhà ta 888888888888 chúc chị luôn trẻ xinh đẹp yêu đời để cho xã bớt đi chơi còn ở nhà canh vợ ko zai hàng xóm nhòm ngó là toi heeeeeee.

    ALL: Cả nhà ơi chị Debui về VN rồi đó, hôm nay em được nghe giọng chị ấy thật là ngọt ngào dễ thương nhé, đúng là con gái miền Nam có một giọng nói hết sức cuốn hút người khác, em là con gái mà còn ngất ngây ............. Có ai muốn có số điện thoại của chị ấy ko em cho...
     
  13. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Mẹ angle: Sắp băm rồi đấy nhỉ, chúc bà những gì mong ước thì sớm thành sự thật nhá. có trương trình gì ko vậy? ax tặng gì, khoe đi nè...

    @ Chị Dung: ráng tranh thủ ngày này giãm cân nghe chị yêu, ốm đi là đẹp lắm đó, trẻ lâu nữa chị, hihihi

    @ Lanuong pm chị số dt của mẹ debui nha, sao em có hay vậy? Chị ý dt cho em hả? nói chuyện vui ko? mà anh yêu của em về chưa?
     
  14. Neige79

    Neige79 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Mirabelle: hi em, khi nào em về VN nữa, sao có ng sung sướng thế nhỉ? chả bù với chị, đang thèm rỏ dãi đồ ăn VN mà ko được về, hôm trước chị định tháng 10 về đấy chứ, nhưng cách đây 2 hôm đi khám thai, BS khuyên ko nên về, đi máy bay thì ko sao nhưng di chuyển trong nước bằng xe buýt thì quá nguy hiểm cho thai nhi, nhất là từ SG về miền tây, ngồi trên xe mà cứ như cưỡi ngựa ấy. Thôi thì ráng nhịn ăn , lo an toàn cho con cái đã. Sang năm chị sẽ về ăn báo thù :)
    Em về VN lần này nhớ ăn dùm chị nhé, nhất là ăn ổi í. Chúc mừng em cái vụ carte 10 năm nhé.

    @Trang: Jenny sao rùi Trang , khỏe ko?

    @Lanuong: em ui bầu bí sao rùi, em bé đã được mấy tháng, cân nặng bao nhiêu vậy? em ăn uống có nhiều ko? có mệt mỏi gì ko? nhơ uống sữa nhiều vào để 3m bé cứng cáp nhé. Chị vừa đi khám thai lần thứ 2 về, trộm vía em bé khỏe. Chỉ tội mẹ của bé là thèm ăn mà ko được ăn thôi.

    @Debui: về Vn đi chơi, ăn uống vui vẻ nhé bà Vân. Bà có định đi đâu chơi ko? Về chung ox hay bà về với mấy đứa nhỏ thôi?

    @ CHị Dung: bà chị ko hổ danh Dung sexy nhé, còn vụ giảm cân thì em nghĩ chỉ có những ng thật sự quyết tâm mới giảm cân được, nếu chị cảm thấy ko cần thiết giảm cân thì thôi, quan trọng là có sức khỏe tốt là được. Mà chị sành điệu ghê nhe, xài toàn hàng hiệu, em sang Pháp đi mua đồ cứ hay tính ra tiền VN rồi la lên, mắc quá, mắc quá, đến nỗi chồng em cứ phải theo nhắc: sao em cứ lựa cái rẻ nhất mà mua ko vậy? mình đâu có nghèo. EM bảo: vâng, mình ko nghèo nhưng cũng ko giàu hị hị. Đợt vừa rồi có đợt giảm giá, em đòi chồng dắt đi mua va li vì nó rẻ (mấy cái vali em mua ở VN, đi từ Vn sang Pháp cái nào cũng gãy gọng, sứt mẻ hàng Vn chất lượng hổng cao gì hết), chồng em ko chịu mua, bảo để đợi hết mùa hè ổng thảnh thơi sẽ dắt đi mua va li có bảo hành suốt đời. Cứ cái chuyện mắc rẻ mà em với ổng cứ cãi nhau hoài vì cái tật tiết kiệm, ham của rẻ của em, hè hè.

    @Cát Tường: em siêng thế, còn làm bánh giò nữa hả, chẹp, nhắc lại thèm rùi, chắc hôm nào chị cũng bắt chước làm thử mới được. Hôm trước thèm bánh cuốn nhân thịt, chị cũng mua bột về đổ -= chảo ko dính, nhưng ko thành công, bột vàng khè, đụt ngầu chẳng trong như người ta làm gì cả, nhưng thôi, mùi vị ok là được, ăn vẫn ngon lành như thường hè hè.

    @ Mũi Tẹt: ox em thích đi du lịch ghê hén, chả bù xã chị, chả chịu đi đâu, tuyền là chị đòi đi chổ này chổ kia mới miễn cưỡng đi cho chị vui thôi chứ ông ý chả có nhu cầu. Về VN chỉ thích rút vô phòng, đóng cửa đọc sách, ặc ặc.
     
  15. Neige79

    Neige79 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    À, chúc em Mũi Tẹt SN vui vẻ, 28t mà già thì chị đây cú đế rồi :)
     
  16. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Tuyết: khổ thân bá bầu lâu kh vào nhà vào là làm cho 1 tràng thế nhẩy. Bây giờ mới thấm thía muốn ăn thì phải lăn vào bếp phải kh bà ?mà sau này có khi nấu ngon quá về vn ăn lại kh thấy ngon bằng đâu nhé hehe. Dợt tôi chưa về cứ nghĩ về phải ăn bún riêu cua vì ngày xưa ăn ngon thế mà về ăn chẳng thấy ngon nữa kh bằng mình nấu bên này. Bà thử vào mấy bếp các mẹ xa xứ bên webtretho xem vì họ xa nhà nên nấu hay dùng nguyên liệu bên này nên đỡ khâu đi lùng nguyên vật liệu. bà bầu ăn đc gi cứ ăn cho em bé khỏe cũng may bà kh bị nôn đó kh còn mệt người nữa ấy
    @banlanuong: chúc bà bầu và em bé manh khỏe nhé
    @Mirabelle: sướng nhất em chưa đèo bòng gì tranh thu đi chơi vàohihi
    @mẹ mui tet: chúc mứng sinh nhật vui ve nhá
    @chị Dung: con ở nhà ồn ào nó đi lại nhớ chị nhỉ vậy chị có tính về kh? mà con gái chị về bao lâu . chị ăn chay giỏi ha em mà cứ ăn kh có gì là nhanh đói lém hehe mà ăn chay tốt lắm nhá nhưng phai ăn thế nào khh bị thiếu chất lại ngất xỉu thì sao chị???
     
  17. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ MŨI TẸT,CHÚC BÀ LUÔN XINH ĐẸP,DỊU HIỀN,CON NGOAN CHỒNG NGOAN LUÔN NHÉ.
    Tuyết:bà chị này lâu lắm mới vào,nghe kể là bik khỏe rùi,chắc chỉ thèm đồ ăn vn thui phải hông chị,hồi có bầu CT em cũng đặt vé đi vn vào dịp noel đấy chứ,nhưng vì con,đợi bé khoảng 5 hay 6 tháng về giống CT vô cùng khỏe chị ui,chỉ bú rùi ngủ ko quấy khóc gì đâu,chứ chừng 1 tuổi như bây giờ em có cho thêm tiền về chắc cũng ngán,chỉ việc ngồi trên xe đẩy để đi sắm đồ hay đi chơi thui cũng ko chịu,ngán quá...chúc bà bầu ăn giỏi ngủ giỏi để sinh bé khỏe mạnh nhé,em thik mấy bé lai lắm,xinh ui là xinh.
    Mỉalbella:đang xin chồng tết cho về vn chơi 2 tháng nè,mà hổng bik ,ổng ở đây 1 mình cũng tội nghiệp,nhỏ em tui mới lấy chồng,định về chơi với ông bà ngoại lâu chút,cũng tranh thủ chưa có việc làm với CT chưa đi nhà trẻ,nhưng cũng đang nghĩ quá,giờ thì rảnh rỗi chỉ nghĩ ox thui,chứ chừng xin việc rùi CT đi nhà trẻ chắc cũng chẳng về lâu đâu.ôihhhhh chán....
     
  18. HD94

    HD94 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Tuyết nhà ta kô vào thì thôi hễ vào là viết cho 1 bài thật dài .....nàng này giống mình nè hồi mình mới qua cũng vậy tối ngày cứ tính tiền của nó ra tiền vn là thấy mắc lắm riếc rồi thôi kệ tới đâu hay tới đó chứ mình tính hoài thì làm gì có đồ đẹp cho mình bận và ăn hả nhất là trái cây , cá và rau đó là mắc hơn thịt luôn hehehh....bụng em được mấy th rồi ...chắc em chưa đi học đâu hả vì có bầu mà sanh song chắc cũng 2 hay 3 năm gì mới đi học hay đi làm ..khu em ở có tiệm tàu kô nếu có thì ra tiệm tàu mà mua trái cây ăn bên đó tiệm tàu lớn lắm mà ..bà bầu thèm ăn là khổ lắm đấy ..

    @ Trang ..con gái đi 2 th lâu quá ...vc chị tình kô về nữa vì th con trai đi học kô nghĩ được chị đi rồi ai làm cơm nước cho cha con nó thôi đành chờ dịp sau vậy ...thời buổi này ăn chay sướng lắm vì có đồ chay giả mặn mà ..mắm thái chay , thịt sường chay , thị xá xíu chay ..v.v..mấy món này thôi là đã đủ cho mình ăn rồi ...thứ sáu này chị đi dự lễ Vu Lan chùa bên Đức tới chủ nhật mới về ..

    @ miral chị cũng đang cố gắng giảm cân đây ...nhưng chị chỉ nhịn ăn cơm và đồ ngọt thôi ...

    @ vivian khi nào làm được món gì nhớ khoe nha để chị học hỏi với ...
     
  19. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Neige: Sao giống em vậy nè chị, tới giờ này nhưng em cũng chỉ canh đến những đợt solde để mua cho rẻ, nhiều khi cái áo khoác đẹp nhưng 100€, đợi nó solde 50 - 70 % thì khi ấy mới tính chuyện mua, nhưng bên này em mua ít lắm vì mỗi lần về là xách ở VN qua.

    @ Mẹ CT: Bà nói vậy cũng có lý, đi thì đi cả nhà chứ để ổng ở nhà 1 mình lo cơm nước ko đã thấy tội rồi. Nếu ko thì nói cả nhà về luôn rồi sau này sang gửi CT đi học rồi tranh thủ làm bù.

    @ Mẹ angle: chắc đang ngất ngây hạnh phúc ngày sinh nhật hay sao ý?

    @ Mẹ Jenny: Hôm qua em làm món sauccis sốt cà, ngon lắm chị ah. Jenny giờ ăn cơm được rồi hả chị? Có phải nấu khẩu phần riêng cho nó ko?

    @ Chị Dung chuẩn bị đi chùa hả, cả nhà đi luôn hay chị đi 1 mình? sao ko có chùa bên DM mà phải qua Đức vậy chị? Đúng ngày em đi thì chùa tổ chức lễ Vu Lan, tiếc quá. Thôi để về VN đi cũng được vậy
     
  20. hoahongxukhac

    hoahongxukhac Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @chi Dung: ừ nói vậy 2 tháng cũng qua mau ah chị đi làm tồi về cơm nước rồi chơi game và ngủ hihi chẳng mấy con gái lại về với mama rồi. Tại hồi em ở Đức có quen công Việt ăn chay 2 lần 1 tháng thì phải cô ấy bảo nhanh đói lắm có lần đi làm về đói quá ăn vội cả thịt rồi mới nhớ ra ăn chay. Chị đi chùa Hanover hay Frankfurt hả chị? uhf mà sao bên đó có chùa mà sao chị xang cả Dức đi vậy?
    @Mirabbelle: J nhà chị nó chê cháo từ lâu rồi em ah ăn linh tinh bún mỳ , phở, cơm mà ăn ít lắm có lúc nó chỉ uống sữa thôi chán. Thế em làm món soxit ấy có phải của đảo renoine kh chẳng biết viết có đúng kh nữa hay khác có gì cho chị công thức thử đổi món xem nó có ăn kh. Trưa nay chị nấu món canh chua cá ấy ăn với bún nó lại ăn được nửa bát con cơm còn chấm nước mắm ớt cơ hehe bắt chước mama mà
    @all: khoe cả nhà video Jenny ăn đũa nhá hihi chúc mọi người 1 ngay mới vui vẻ nhé
    http://www.youtube.com/watch?v=AVVxd7glE4M
     

Chia sẻ trang này