Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ô ho, tự người khác tò tò đến kể cho chị nghe đấy chứ... giờ thì chị thấy mình giống như cái thùng nước gạo cho mọi người ấy, hic!
     
    Đang tải...


  2. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    chỉ có thể cố gắng và mong mọi thứ sẽ ổn, sẽ vui
     
  3. shopdongho2011

    shopdongho2011 You complete me!

    Tham gia:
    20/11/2011
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    103
    Buồn rất buồn, lo rất lo, sợ rất sợ.... Mong mọi chuyện êm suôi
     
  4. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,343
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Con lạy trời lạy phật cho con nhận được tiền !!!!
     
  5. trantuanttcn

    trantuanttcn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Có một chút lo lắng vì sắp trở thành người thất nghiệp :(
     
  6. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    babysitter ------ ặc!
     
  7. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Có những con người gặp phải những tai nạn thương tâm đến nghiệt ngã!
    ...không thể cầm lòng!
     
  8. oanh_hong_kong

    oanh_hong_kong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    723
    làm sao mà sắo thất nghiệp vậy bạn, moi việc rồi cũng ổn thôi.
     
  9. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,918
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    203
    Công vs việc ôi chán quá, nhìu lúc chỉ muốn nộp đơn xin nghỉ việc thôi >"<
     
  10. Bong dieu

    Bong dieu HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    8,267
    Đã được thích:
    2,711
    Điểm thành tích:
    863
    Cuối tuần, tam trạng chẳng vui cũng chẳng buồn mà nó cứ lưng chừng đèo chẳng muốn làm gì...
     
  11. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,298
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    Lo lắng cộng 1 chút mệt mỏi thêm thắt với tí thất vọng nữa
    ko sao, mọi chuyện cuối cùng cùng sẽ ổn, nếu chưa ổn tức chưa phải tận cùng
    5ting
     
  12. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    cố quen dần, rồi cũng ổn thôi...
     
  13. bupbebangbong

    bupbebangbong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/10/2009
    Bài viết:
    5,008
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    173
    Lúc nào cũng có cảm giác bất an...
     
  14. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Gì mà thùng nước gạo chứ, đấy gọi là trút bầu tâm sự thôi. He he... Nhưng mà em nhiều khi bị kiểu người này nói xấu người kia í, họ cứ kể với mình mà mình không nghe không được.
     
  15. ngoiu510

    ngoiu510 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2012
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Ngày 23/5...

    Tâm trạng bất an...

    Em quá mệt mỏi rồi, và con cũng thế, chắc nó cũng cảm nhận được những dòng nước mắt đang chảy của mẹ nó... Thật sự thật sự trong em không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa. Trước khi quyết định kết hôn em đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đã tự xây cho mình những giấc mơ về cuộc sống một gia đình thực sự. Không đòi hỏi anh lúc nào cũng phải chạy theo vợ, hỏi han vợ xem như nào, không mơ ước một tháng anh phải kiếm mấy chục triệu để nuôi vợ, nuôi con. Em chỉ có một mong ước, sáng đi làm cùng nhau đi làm, tối về, em nấu cơm, anh chia sẻ công việc nhà. Nếu có con, thì cố gắng mỗi ngày trôi qua đều thấy hạnh phúc vui vẻ để sau này con sinh ra không phải u sầu, lo lắng, nghĩ ngợi như mẹ của nó. Và hy vọng anh sẽ chín chắn hơn, hiểu những gì là quan trọng, những gì là cần thiết cho vợ, cho con.

    Nhưng ngược lại, mọi thứ như là một cú sốc nặng nề với em. Ngày xưa, ở nhà với mẹ em, em vất vả, mọi thứ em làm hết nhưng vui, nhưng cảm thấy hạnh phúc. Yêu anh, chia sẻ những cái khó khăn đó không phải mong sau này anh kiếm nhiều tiền để nuôi em hay như nào cả. Chỉ mong anh hiểu và cảm nhận được con người em là như nào thôi. Khi xưa yêu, lúc em buồn, lúc em khóc anh ôm em và nói rất là thương em, sau này sẽ cưới em để em không phải khổ, anh muốn bù đắp tất cả cho em.... Em đã thấy rất vui và tin vào anh, tin những gì anh nói...

    Nhưng mọi thứ hiện tại khác với những suy nghĩ đó quá .... Thực sự em chỉ biết khóc lúc này thôi!
     
  16. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    mạnh mẽ lên mn, bây h hãy vì con thôi
     
  17. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Hôm nay sáng sớm có tí vui vui.
     
  18. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    khó khăn lại bắt đầu rồi....
     
  19. bupbebangbong

    bupbebangbong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/10/2009
    Bài viết:
    5,008
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    173
    kho khan luon chong chat kho khan, bao gio moi de tho day:(
     
  20. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    quá nhiều những điều k như ý khiến mình mệt mỏi
     

Chia sẻ trang này