hâm mộ c quá! Chịu đựng đc đến nhv. Chuyện c vấp ngã. Chẳng ai trách c, c thờ ơ bao nhiêu tháng. nhu cầu sinh lý bình thường. Nói chung bỏ đc vẫn là hp.
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, động viên. Mình cũng hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Mình cứ cố gắng sống tốt thì sẽ đuoc an lành. Vợ chồng sống với nhau vì tình và nghĩa, khi người ta không còn cả hai thứ đay cho mình, thậm chí không bằng người dưng thì đúng là chia tay là giải pháp đúng đắn phải không mọi người?
Đọc đến hết câu chuyện của bạn mà bức xúc không chịu nổi. Mình cũng là đàn ông mà mình không thể chấp nhận được chồng bạn huống hồ bạn là phụ nữ. Đàn ông gì mà nhỏ nhen, ích kỷ, học đến trình độ tiến sỹ mà không biết suy nghĩ. Có vợ như vậy mà không biết quý trọng, tự mình hủy hoại hạnh phúc gia đình. Chồng bạn cũng là loại trăng hoa như vậy thì đáng ra suy nghĩ phải thoáng chứ nhỉ? Vợ vấp ngã như vậy là chuyện không thể tránh khỏi khi có một ông chồng tệ bạc. Mà chuyện bạn vấp ngã cũng chỉ là tai nạn chứ không phải là tình cảm sâu sắc gì. Nói chung là giải tán ông chồng này đi cho khỏe bạn ạ. Bạn là người xinh xắn, có học thức, có công ăn việc làm ổn định thì không thiếu gì đàn ông tốt sẽ đến với bạn. Chúc bạn hạnh phúc!
Đọc tới việc bạn ly hôn được rồi mà thờ phào và mừng cho bạn Cuộc sống sẽ còn mệt mỏi và vất vả, nhưng tinh thần dần dần sẽ thoaỉ mái hơn Vui lên bạn, khi tất cả mất thì ngày mai bạn vẫn còn,
Chị vấp ngã cũng chỉ là tai nạn và không phải là tình cảm sâu nặng hay ngoại tình. Hôm đấy uống cũng say quá em ạ. Nhưng ức cái là chồng mình còn có tình cảm với con kia. Chị còn thấy chồng con bé đấy bảo chúng nó cặp kè, tình cảm lắm. Tặng quà, cafe, ăn uống, nhà nghỉ. Có lần cô giúp việc nhà chị còn nghe thấy nó gọi điện cho con đấy mùi mẫn lắm: anh yêu em, anh nhớ em, em nhớ mặc áo dài hôm đấy nhé,...Nghe mà đau lòng không chịu được. Thế mà chị cũng phải cố vượt qua giai đoạn đau đớn đấy để sống tiếp với con người bạc bẽo, vô ơn đấy em ạ
Bình thường thôi mà bạn. Mình nghĩ nhiều người đàn ông có suy nghĩ giống mình. Về sau gặp người khác bạn sẽ thấy điều đó. Có chồng bạn là đặc biệt thôi
Mn nghị luc quá, gặp e là e chia tay lâu rồi, cs vợ chồng như vậy thì sống với nhau chả ý nghĩa gì, chỉ làm khổ con thêm. Chúc mẹ con mn hạnh phúc nhé
Sao b lại có thể chịu đựng được 1 người như thế? Đọc mà ức thay cho b. Là vc, cái j cg phải thống nhất nguyên tắc ngay từ đầu, ko bạo lực, ko ngoại tình. Ko thì bỏ.
Cuộc sống mà mẹ nó, khôn thì lựa chọn ngay từ đầu, đã lựa chọn rồi có khuyết điểm thì tìm cách khắc phục ạ. Chứ hơi tí là bỏ thì xã hội này loạn mất.
Lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn đấy nhưng khi có gia đình, có con thì mọi thứ thay đổi lắm bạn ạ. Nhiều khi cũng cố sống vì con nữa. Khi biết chồng ngoại tình, mình cũng đau đớn lắm chứ. Giống như trong phim "Mưa bóng mây" khi Nga phát hiện ra chồng ngoại tình ý. Nhưng mình ko đay nghiến chồng như cô ý. Mình đã tha thứ, mỗi khi nghĩ đến chuyện đấy mình phải cố nén, nuốt giận vào trong lòng. Kể cả đến thời điểm này, dù chuyện đã xảy ra 3-4 năm rồi mà mỗi lần nghĩ đến mà tim mình nhói đau. Đấy, phụ nữ mình phải cam chịu vậy đó. Thế mà khi mắc sai lầm thì bị chồng hành hạ cho đến nơi đến chốn.
Không bt hiện tại chị và các con như thế nào? Liệu chị đã dứt khoát đòi ly hôn vs anh chồng kia chưa? Đúng là lúc yêu và lúc cưới là 2 trạng thái hoàn toàn khác nhau, người ta bảo lấy chồng như chơi một canh bạc mà. hic. Mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị.
ko biết nói gì nữa chỉ mong chị sớm vượt qua, ổn định mong 2 bé ngoan ngoãn, thương mẹ, là động lực to lớn để chị mạnh mẽ ạ chia sẻ với chị, gắng lên chị nhé
Ck mẹ này có bị bệnh gì ko nhỉ? Mình ko thể lý giải đc hành động của anh này luôn. Nhà mình mc cũng bỏ về quê (chả hiểu bà giận ai nữa) vì mình đối xử với bà bình thường, ko quá thân thiết (vì bản thân bà ko thân thiết gần gũi với mình) nhưng vẫn cơm bưng nước rót cơm gà cá gỡ, thỉnh thoảng tắm rửa mặc quần áo chải đầu cho bà. Ck mình chắc cũng nhớ mẹ nhưng bảo vào đón bà ko ra. Mình cũng thương ck và muốn mc ra nhưng thực lòng mà nói từ ngày bà về quê thì 2vc hòa thuận, suốt mấy tháng trời ko hề cãi nhau. Chả bù bà mà ở nhà cứ 1-2 tuần lại cãi nhau 1 trận.