Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Các con bắt đầu vào thán ôn tập hè rồi các mẹ nhỉ? Lên lớp 3 mà gái nhà mình chỉ dao động 25-26kg các mẹ ạ.
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Các con bắt đầu vào tháng ôn tập hè rồi các mẹ nhỉ? Lên lớp 3 mà gái nhà mình chỉ dao động 25-26kg các mẹ ạ.
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Em vừa cho con học ở Nguyễn An Ninh hè vừa rồi. Chữ nhìn đẹp hẳn lên. Nếu mẹ chưa tìm được lớp thì cho con đi học ở đây. Cô giáo dạy cả toán tiếng việt. Sđt: 0925277581
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Lớp ba học thêm ở đâu thì hiệu quả vậy các mẹ. Mình muốn cho con học nâng cao TV và Toán mà còn đang lăn tăn. Nhờ các mẹ giới thiệu giùm.ths[/B]
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Mình sau này định chỉ cho con học thêm tiếng anh ở cấp 1 thôi,chứ mình nghĩ nó còn nhỏ mà cho nó học nhiều quá lại không tốt
Ðề: Hội PH có con sinh năm 2006-Lớp 2 Cho mình tham gia nhóm này nhé, thằng cu nhà mình năm nay lớp 3 mà chả chịu học j cả, chán lắm ý
Chào các mẹ có con sinh năm 2006 Mình ở Lê Thanh Nghị Hà Nội Hiện giờ các con đang cuối lớp 3 chuẩn bị nghỉ hè. Hàng xóm nhà mình có bác giáo viên về hưu dạy tốt, mình muốn nhờ bác ấy dạy cho con nên vào đây rủ mẹ nào gần khu vực này cho con học cùng cho đủ lớp. khoảng 3 bạn nữa để học ôn luyện hè, học vào buổi tối cho đỡ nóng, tuần khoảng 2 buổi. Học phí thì chắc không đắt đâu vì bác giáo viên trên Bắc Giang xuống với con cũng rảnh rỗi, mình chưa giám hỏi, thành lập được lớp rồi chúng ta cùng hỏi. Bạn nào quan tâm liên hệ Dung ĐT: 0988.165.390
chào các mẹ, em đang tìm lớp học ghép với mấy bạn này, mn có bạn cùng lứa tuổi mà chưa có địa chỉ học nào thì liên hệ với em nhé. http://www.lamchame.com/forum/threads/tim-hoc-vien-lop-8-va-lop-11-hoc-luc-kha-tro-len.1671679/#post-32488272
Có 2 bạn rồi thiếu 02 bạn nữa thôi, các mẹ ơi yên tâm đi bà nội mình giáo viên cấp 2 còn muốn cho cháu đi học bác ấy mà bác đã đồng ý dạy hè cho các cháu:
- Mẹ nó ơi mới có 3 bạn chưa đủ để mời cô - Có một mẹ ở Bạch Mai đăng ký lâu lâu, mình tìm mãi số điện thoại mà không thấy để báo lại là chưa mở được lớp, mong hai mẹ thông cảm.
Bài thơ của mẹ Tôm sưu tầm chuẩn luôn, đã qua 3 năm học rồi mình cũng chưa cho con đi học thêm buổi nào. Năm nay lên lớp 4 rồi , hè này chỉ muốn cho con đi học bơi và học đàn thôi. BÀI QUAN TRỌNG, DÀNH CHO CÁC BẬC BỐ MẸ Tôi, nôm na cứ gọi, Là chuyên gia tiếng Anh, Mạo muội xin góp ý Đôi lời khuyên chân thành. Khi con bạn còn nhỏ, Không học nhiều làm gì. Không cần chạy theo điểm. “Bé ngoan” thì quên đi. Cho chúng chơi thoải mái, Tuổi chúng là tuổi chơi. Với chúng, chơi là học. Quan trọng là tiếng cười. Còn chuyện học English, Thích thì học cho vui. Học ít, kiểu đùa nghịch. Vì biết, lại quên thôi. Không thuê thầy cô dạy. Không trường chuyên, không thi. Vừa tốn vừa vô bổ. Tin hay không thì tùy. Để tiền ấy chờ lớn, Ba năm cuối phổ thông, Tập trung học thật tốt, Không tiếc tiền, tiếc công. Tiếng Anh quan trọng lắm. Không có nó là gay, Không chỉ nhằm thi cử, Mà làm việc sau này. Chắc có người sẽ sốc Khi nghe lời tôi khuyên. Nhưng tôi khuyên đúng đấy. Nhất là đỡ tốn tiền. PS Nhân tiện xin được nhắc Một thực tế thế này. Muốn sốc thì cứ sốc, Nhưng mà đúng xưa nay. Người ta đã đúc kết: Cấp một toàn điểm mười, Các cấp sau sẽ kém, Và thường chẳng hơn người