Em lần đầu làm mẹ, bé nhà em sinh thường, được 3,4kg. 20 ngày sau khi sinh bé không chịu ti mẹ, chỉ bú bình. Lúc sinh ra bé bú mẹ rồi nhưng sau đó bà nội cả đêm cầm cái bình cho bú sữa ngoài, sau đó bé ko chịu ti em nữa, cứ đưa ti vào là khóc như phải bỏng. Sau đó em vắt sữa ra để bé ti bình. Từ đó là mỗi lần ko có ai bên cạnh, em lại luyện cho bé ti mẹ, cực lắm vì bé ko chịu, cứ mẹ khóc con khóc, mẹ chồng em thì bảo ti em là "ti đểu", em càng tủi, càng căng thẳng. Trộm vía sau đó may mắn bé lại ti lại và đến giờ thì ti mẹ hoàn toàn, thỉnh thoảng em mới cho 1 bình để ko quên bình thôi. Bây giờ bé nhà em vẫn sữa mẹ hoàn toàn, được 2,5 tháng bé nặng 6,5kg, mặt chỉ gọn thôi chứ ko bầu bĩnh như con người khác, chân tay cũng vậy vậy thôi, ko nhiều ngấn cũng chẳng trắng trẻo. Bạn bè em xem ảnh thì bảo trông như 1 tháng ấy, còn mọi người đến thì bảo là nom ko bụ bẫm. Em có nên cho ăn thêm sữa ngoài ko ạ? Nghe nói ăn sữa ngoài bé sẽ bụ hơn. Em thì cảm thấy con như thế cũng được nhưng nghe nói nhiều thì cứ suy nghĩ với hoang mang hơn ạ!
chả sao mn ạ! cu nhà em sinh cũng 3,4kg. 2 tháng 6kg. giờ 8 tháng 9,1kg mà chưa biết đến 1 giọt sữa ngoài nào. mn k phải sốt ruột, cu nhà em cũng chả có ngấn gì hết. miễn con khoẻ mạnh là ok lắm rôid.
Ko gì quý bằng sữa mẹ đâu mn nó. Mẹ chồng nói thì kệ đi. Con không ốm đau, nhanh nhẹn là mừng. Sữa mẹ có nhiều kháng thể mà sữa công thức làm sao có thể có.
Bạn không thấy trên tất cả các quảng cáo sữa, đều phải có câu" Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ" ah. Hơn thế sữa bột nhiều chất kích thích lắm, bé uống nhiều hay phát triển sớm
Con tớ 2 tháng 10 ngày được 4,5 kg, đi tiêm chủng bị mời về chờ đủ 5 kg. Mẹ rối rít tít mù nhồi cho con đủ các loại sữa dòng tăng kg, kết quả là kg chả tăng mà bị rối loạn tiêu hóa mãn tính cho đến bây giờ. Khi con 4 tháng trở đi, chỉ ăn nan pro 1 + nan al 110 (ko trái cây hoa quả gì vì ăn xong lại đi ngoài), đến hơn 6 tháng được 7,8 kg, mẹ mừng rớt nước mắt. 6,5kg / 2,5 tháng là niềm mơ ước của bao người rồi mà mẹ cháu còn kêu.
ko nhất thiết là con phải mũm mĩm đâu mẹ nó ạ. con ngoan, khỏe mạnh tăng cân đều đều là ok lắm rồi. chủ yếu là cứng cáp, nhanh nhẹn thôi.
Ko sữa nào tốt bằng sữa mẹ mà mẹ nó, con ko bụ nhưng chắc/ roi rói là được Bà nội cũng bảo mình nuôi con ko bụ bằng con em chồng bà nuôi, nhưng ai bế con mình cũng phải công nhận chắc tay hơn (trộm vía ) bế cháu mình bụ nhưng nhẽo
Con chủ top thế là ổn rồi. Bé nhà chị smht 10 tháng mà có gần 8kg đây. Kệ thui, người lớn còn có người gầy người mập mà. Quan trọng là bé bú mẹ đề kháng sẽ tốt, con khỏe vận động tốt là okie. Chị bg đi làm n ngày nào cũng đều đặn tranh thủ vắt sữa 2 lần để mang về cho bé
Bé nhà mình cũng ăn sữa mẹ. Vì là bé thứ 2 nên mình ko bị áp lưjc khi nghe nhận xét này nọ. Chính thấy đúng thì làm thoi, bỏ ngoài tai những gì ko đúng ý. Có thể ông bà, họ hàng cũng lo cho cháu nên mới góp ý nhưng mình ko cần phải làm theo tất cả. Bạn cứ thoải mái đi. Con vẫn lên cân, đúng chuẩn, ko phải nghĩ nhiều đâu
Hihi, nếu so với mấy cái bảng chuẩn thì bé nhà mình chả đạt chuẩn gì cả. Nhưng trộm vía con khỏe, cứng cáp, 11m mà đã đi đc vài bước rùi
2 tháng mà lớn 3 kg thì tốt quá còn gì. Mn cần con to làm gì, con chắc khỏe là tốt rồi. Con 2 tháng đầu mà tăng dưới 8 lạng thì hơi thiết chất, chứ như nhà mn là ok rồi. Sữa mẹ là tốt nhất
mn giống mình thế, sinh đứa đầu cũng căng thẳng y như thế, bà nội cũng lăm lăm cầm cái bình cả đêm như thế, sinh đc 1 tháng bà về quê, mình cho bú mẹ hoàn toàn, con vừa phải không bụ không gầy, nhưng khỏe mạnh là được, mn cứ thoải mái tư tưởng mà chăm con cho tốt.
nói chung là nuôi con là thấy gì đúng thì mình theo, vì mỗi người một cách nuôi con, hơn nữa các nước tiên tiến người ta còn lập cả ngân hàng sữa mẹ, bây giờ sữa công thức cũng đang không được khuyến khích dùng cho bé 2 tuổi cho nên là " Sữa mẹ là số 1" không quan tâm đi mẹ nó, con trv ngoan khỏe là được
nha tớ cũng nuôi còn bằng sữa mẹ, bé tuy không mũm mĩm, nhưng trộm vía chắc lắm ạ, trộm vía bé cũng ít ốm nữa sữa mẹ giúp bé có sức đề kháng mà
Trời, bạn care làm gì! Bé phát triển & vui chơi bình thường là okie mà. Bé nhà mình 19 tháng mà có 10kg này! Trv rất ít ốm, và có sức đề kháng