Cần giúp: Em Cần Các Mẹ Giúp Đỡ Để Nuôi Con

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi dochoiUS, 22/5/2015.

  1. Bun Bé Bỏng

    Bun Bé Bỏng Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    5,195
    Đã được thích:
    776
    Điểm thành tích:
    823
  2. phuonggiang22vn

    phuonggiang22vn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Thương 2 mẹ con quá, có con bị tự kỷ là vất vả về kinh tế và tinh thần. Cố gắng lên bạn nhé.
     
  3. mein10

    mein10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    1,796
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng là chữ tài đi với chữ tai 1 vần, mình ko giúp gì được cho bạn chỉ biết ủn lên giúp bạn cho bạn nhanh tìm được việc và quan trọng là tìm được nhà ở.
     
  4. Mẹ Tí Nam

    Mẹ Tí Nam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2014
    Bài viết:
    1,500
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Mỗi người một hoàn cảnh nhưng em thật sự thấy thương hai mẹ con chị . Cố gắng lên chị nhé ...
     
  5. tatit

    tatit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    3,796
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    153
    Số đt dưới chữ ký có phải của e ko, chị giúp đc e j thì sẽ liên lạc nhé
     
  6. haianhnn

    haianhnn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nếu con chị 7 tuổi và có khuyết tật, chị có thể đưa cháu đến trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật để được chăm sóc và giáo dục theo phương pháp đặc biệt. Các cháu sẽ sống nội trú, chị có thể đến thăm cháu hàng tuần, gia đình sẽ đóng tiền cho Trung Tâm tùy theo hoàn cảnh.
    "Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội), địa chỉ tại thôn Tràng An, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ có nhiệm vụ nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy văn hóa, dạy nghề, dạy chữ cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ là con hộ nghèo của thành phố Hà Nội từ 01 ngày tuổi đến 18 tuổi."
    Em nghĩ gửi cháu vào đó chị mới có thời gian lo kinh tế để nuôi sống cả hai người.
    Chị cần thêm thông tin về các trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng trẻ khuyết tật thì cứ nhắn em nhé.

    Mong điều lành đến với hai mẹ con
     
    Bánh Phu Thêmamachip thích.
  7. rubyyeu

    rubyyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    173
    khổ thân 2 mẹ con, mong bạn sớm tìm được 1 mái nhà cho bé
     
  8. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,964
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    ủn giúp chị, em cũng ko giúp được gì, chỉ có mách nhà trọ nhưng dưới khu hà đông có lẽ xa với chị, dưới này em đang thuê phòng khép kín 16m2 có 400k/ tháng chưa điện nước thôi, cả điện nước vào hơn 500k tí
    chúc 2 mẹ con sớm ổn định
     
    Sửa lần cuối: 22/5/2015
  9. banbuonquanao

    banbuonquanao

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11,964
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    913
    ý kiến này hay nè, như vậy mới có thời gian lo kinh tế cho cả 2 mẹ con
     
  10. mecutit217

    mecutit217 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/10/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Xin chia sẻ khó khăn với hai mẹ con. Chúc hai mẹ con sớm vượt qua khó khăn!
     
  11. ô tê

    ô tê Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/2/2014
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    cố lên bạn nhé. Ông nào để vợ con khổ là tệ lắm
     
  12. Năm trăm đồng

    Năm trăm đồng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    thương chị quá, mọi người ai biết thì giúp chi ấy với ạ.
     
  13. Thiện.Thiện

    Thiện.Thiện Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/7/2014
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    em không giúp gì dc cho chị,vì em cũng ko có nhà cho thêu. Chỉ có thể động viên chị cố gắng lên ạ. Chúc hai mẹ con chị khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn.
     
  14. mẹ mói con

    mẹ mói con Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    nhà mn khu nào mà rẻ vậy ạ? không biết 2 mẹ con đã tìm đc chỗ ở chưa? tối nay ở đâu nữa
     
  15. Kem iu iu

    Kem iu iu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/7/2013
    Bài viết:
    1,952
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    103
    Khổ thân 2 mẹ con b quá, mình cũng k giúp đc j lquan tới vấn đề này, thôi thì chỉ biết cầu chúc cho mẹ con b sớm gặp đc may mắn cho đỡ cơ cực đi,hic..
     
  16. Biện Hiên

    Biện Hiên Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    nhà mình còn 1 phòng trống, nhưng ở tận bên tp Bắc Ninh cơ, nếu mẹ con bạn chuyển sang ở cùng thì mình k lấy tiền
     
  17. dtpc

    dtpc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/12/2013
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    up lên trên đầu để mọi người chung tay giúp đỡ mẹ này,đã đơn thân rồi mà con còn bị tự kỷ,chán ông chồng!
     
  18. chuot1997

    chuot1997 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/12/2014
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Chia sẻ cho b
     
  19. đứccang2010

    đứccang2010 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2014
    Bài viết:
    2,034
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    153
    Muốn giúp mà cũng ko biết giúp mn như nào vì tớ ở dưới hải phòng, tớ cũng có ý kiến như mẹ này ko có nhiều thì có ít cũng muốn gửi cho bé quà 1/6.
     
  20. me_piza

    me_piza Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    1,641
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    153
    đồng cảm cùng mn, chồng em 26 tuổi rồi nhưng vì street công việc nên đang bị trầm cảm mà em còn không chịu được, huống chi là đứa bé ko biết gì
    em đang ở vĩnh phúc, phòng trọ chỉ có 200-300 nghìn hơn 10m2, thu nhập bình quân là 4 -> 5 triệu/tháng mà sống còn thấy chật vật
    nếu mẹ nó chuyển lên đây rồi tìm việc làm thì chắc sẽ thoải mái hơn
     

Chia sẻ trang này