Dù con có hỏi hóc búa thế nào, bạn cũng đừng bao giờ im lặng lờ đi. Trẻ sẽ hiểu đó là dấu hiệu cho thấy bạn không quan tâm đến chúng hoặc câu hỏi của mình quá tệ. Mình thì trả lời luôn là: Bố giúp đỡ mẹ trong lúc con đang nằm trong bụng mẹ. Bao giờ nó lớn tầm 5 tuổi thì có thể nói thẳng là: bố cũng góp phần tạo ra con, bằng cách đặt một thứ gọi là tinh trùng vào trong mẹ để tạo ra những em bé.
Thú vị quá, ha ha. Xin được nêu PA trả lời con như sau: "Không phải con chui vào bụng mẹ, mà con từ bụng mẹ chui ra, và con là kết tinh tình yêu của bố và mẹ, rùa con ạ". Chỉ ngại nhất là rùa con lại hỏi "Thế con chui ra từ chỗ nào hả mẹ?".
hay quá, cảm ơn chủ top. Con gái em cũng được 1,5 tuổi rồi, may mà chưa hỏi được câu nào bí thế này nhưng cũng phải vào đây hóng các mẹ dần, hihi
Đọc đi đọc lại những câu hỏi của con mà vẫn thấy buồn cười và thú vị. hi bé nhà mình mới hơn 2t nên cũng chưa có nhiều câu hỏi đến nóng mặt như của các mẹ. thấy các bé giờ hỏi càng ngày càng khoai
cu nhà mình gần 29 tháng, lần trc gọi đt về cho bà nội tự nhiên thấy hỏi bà: bà ơi sao con vịt lại đẻ quả trứng tròn@@@@@????? hic, mình ko biết trả lời sao, bà thì cười
nói thật mn chứ, nếu trả lời như mn thế này thì con mình gần 4 tuổi rồi nó vặn cho bao giờ ra thì thôi Sao lại thế, sao lại có noãn noãn là gì, ở đâu, sao bố có mà mẹ ko có.....? những cầu hỏi "sao" của con nhà mình lúc nào cũng có Mẹ bắt con đi nhà trẻ, con ko đi: con bảo: sao lại phải đi học hả mẹ, Me.: đi mới làm bác sĩ . cô giáo như ai đó.... , mấy đi kiếm tiền mua sữa bỉm chứ con Con: thế sao mẹ ko đi học Me: có chứ con, con ko tháy b con giờ vẫn phải đi học mang cái cặp to đùng kia ah( bố đi làm lalptop) Con: thế mẹ được làm BSi chưa? ............. đó các mẹ đây nữa nè: Đi thăm lăng bác Con: Sao bác hồ lại chết hả mẹ Me: BH đánh mỹ Con: bác chết lâu chưa, có bị chảy máu ko, có đau ko? Mẹ : có con ạ Con: thế sao mẹ ko phải đi đánh mỹ hả Me; lúc đó mẹ chưa đẻ Con: chưa đẻ sao mẹ biết bác chảy máu ............ mẹ nghe kể lại con nhà e câu nào cũng hoi "sao" ngày nào con e cũng hỏi. câu nào cũng hoi. sao mẹ đón con về muộn vậy, mẹ tắc đường, sao người ta đi đờng nào mà ko tắc đường, mà mẹ bị tắc đường......... nhiều vô kể
hihi, trẻ con đôi khi hỏi những câu hỏi rất là ngạc nhiên, nhưng đấy là điều chúng ta hiểu con chúng ta thuộc loại năng động chứ không phải như những đứa trẻ chỉ biết thim thíp hay tới đâu lo tới đó. Như vậy là không năng động. Nhưng bạn cũng không ngạc nhiên vì điều đó, vì con nít là nó hay hỏi mà
hi. con e thi bo no ngay nao cung hoi la bo con de ra ntn con. bo gian manh 1 cai. con ra con goi bo hay ba oi pha sua cho con. con chui ra trong bung y. ngay nao bo no cung day the nen no cu tuong la bo de ra no con e no la me de ra
có mẹ nào như con e ko câu hỏi "sao" nha e rất nhiều ạ Sao bố lại yêu mẹ Sao a v lại đứng đái. Con lại ngồi Sao a ... Lai có chim má con ko co Sao bố đẻ ra con. Má mẹ lại ko đẻ ra con. Vi bố nó vẫn dạy lá bố nó đẻ ra no má Sao ..... Nhiều lắm ý. Ngày nào cũng sao.
Ku nhà em năm nay 7 tuổi ( lên lớp 2 ) Cháu bình thường cũng ngoan, ưa ngọt Thế mà thời gian gần đây khó bảo lắm. ngọt cũng ko đc, mắng cũng ko xong. Nói thế nào cháu cũng im lặng - bơ luôn mình. Có mẹ nào có tài liệu về tâm lý trẻ em tuổi 6 - 7 không, cho e xin tham khảo với. Cảm ơn ạ