Ðề: Các mẹ cho em hỏi nghén như thế nào là bé gái, hay bé trai Mình bầu bí chua ngọt gì cũng măm và kq là bé gái, hihi, mỗi tội mấy tháng đầu thì nghén sợ uống nước, sợ uống sữa
Ðề: Các mẹ cho em hỏi nghén như thế nào là bé gái, hay bé trai Mình nghĩ tùy cơ địa mỗi ng thôi chứ o có chuyện nt đâu
Ðề: Các mẹ cho em hỏi nghén như thế nào là bé gái, hay bé trai Tớ đang bầu tập 2,nghén khác tập 1 nhưng vẫn là zai. Tập 1 thick ck hơn tập 2,cả 2 tập đều lười ăn như nhau
Ðề: Các mẹ cho em hỏi nghén như thế nào là bé gái, hay bé trai Mình nghén ăn chua, không có nhu cầu với chồng, đẻ là con trai.
Ðề: Các mẹ cho em hỏi nghén như thế nào là bé gái, hay bé trai Em thích ăn đồ mặn và ngọt, đồ chua thi bình thường. 12 tuần bs siêu âm bảo con trai.. Đến 16 tuần bs lại bảo con gái. Nên em ko tin cái vụ đoán giới tinh do nghén này đâu. Con cái là lộc trời cho mà. Cho con nào thì nhận con đấy thôi các mẹ ạ.
Ðề: Các mẹ cho em hỏi nghén như thế nào là bé gái, hay bé trai mình thì nghĩ cũng ko phải, nghén chua hay ngọt hay thèm ăn gì đó là do cơ thể người mẹ thiếu chất đó lên muốn ăn thôi, như mình nghén 3 tháng đầu chả thèm ăn gì chỉ thèm ngủ và ngủ suốt ngày luôn, ăn thì mình chỉ thích hoa quả ngọt chứ chua lại thấy sợ, mình sinh con gái
Ðề: Các mẹ cho em hỏi nghén như thế nào là bé gái, hay bé trai làm sao mà biết đc con gái hay con trai khi nghén đc nhỉ?????????????
Mình cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng bữa mình nghén cubin nhà mình thấy toàn thèm ăn đồ ngọt hì hì. thấy các cụ bảo nghén vậy là con trai. không ngờ con trai thật
mình 2 thằng đều con trai nghén cũng toàn ăn đồ ngọt , cố ý ăn đồ chua mà ko ra con gái bụng lại có vệt doc như đường kẻ ở bụng
hihi chị gái tớ mang bầu thèm ắn trứng luộc ngày ăn đến 10 quả k chán ý,tớ nhìn mà khiếp ,c ấy mang thai con trai hihi
Con gái thì mấy tháng đầu ngén lắm, chị mình con trai ko bị nghén tí nào. Mình con gái thì thích ngọt.
Mình cũng nghén chẳng thèm án cái gì cả, lúc đói cũng chẳng muốn ăn bụng cứ cồn cào buồn nôn khó chịu, ko biết bé gì, hjhj
em chưa từng có cảm giác này nen ko biết ạ.....................................................................
nhà em đây tập 1 gái thì thèm chua kinh khủng, người luôn mệt mỏi hay bị nôn khan buổi sáng, còn đang tập 2 16w bs phán zai ban đầu ăn ngọt thử ăn chua xem sao thì ko thích, một tg thì lại cân bằng thích kiểu chua chua ngọt ngọt, và mặc dù cũng nghén ko ăn dc thịt cá ... chri ăn cơm rau, nhưng thể trạng người vẫn thấy khỏe hơn, và ít khi bị nôn buổi sáng.
như mình thì bé đầu là con gái mà ko thích ngọt cungx chả thích chua, chỉ thích mặn. Đến đứa nay cũng kiểu như thế nến đang dự đoán con gái đây, mẹ chồng mình thì đẻ 2 con trai mà toàn nghén chua thôi, nên minh nghĩ cai này ko có sơ thôi.
cũng đúng với một số mẹ. e thì ăn mặn từ trước khi mang bầu rồi. giờ có bầu còn ăn mặn hơn. mỗi lần thèm ăn bún cá là đi ăn phải bỏ thêm 2 thìa muối luôn. ăn gì cũng phải đậm đà nhạt thì không ăn được. cũng thèm cả sung chấm muối nữa. đi siêu âm 17 tuần bảo là zai nhưng e vẫn chưa chắc chắn. để 22 tuần siêu âm lại mới chắc hơn được