Tại sao trẻ con hay hỏi…Tại sao?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi mycheese, 21/10/2004.

  1. mycheese

    mycheese Mai Chi

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    153
    Câu chuyện giáo dục: Tại sao trẻ con hay hỏi…Tại sao?

    Cali Today News - Cô Palo Alto, cư dân của California, có lẽ đã… chán chê lắm rồi nên cô mới gửi một lá thư dài cho trung tâm “Parenting Health Center”, trong đó có đoạn như sau: “Thằng nhóc 3 tuổi của em cứ liên tục hỏi em “tại sao?” về mọi chuyện trên đời như tại sao bầu trời màu xanh, tại sao lại có mây trên trời, tại sao con không được ra ngoài chơi, tại sao lúc nào con cũng phải ngoan?… Có khi em có cảm tưởng là câu trả lời không làm nó chú ý vì có bao giờ nó thỏa mãn đâu. Em bực quá rồi. Làm sao bây giờ?”

    Có lẽ Alto không biết là loại câu hỏi mà cô cầu cứu là kiểu mà các nhà tâm lý… trên khắp thế giới nhận hầu như mỗi tuần. Lũ nhóc là chúa tò mò. Chúng ta rất yêu những cái miệng đỏ hồng đáng yêu phát ra những lời ngộ nghĩnh, nhưng có khi “mấy trự” chuyên môn hỏi bắt đầu bằng hai chữ “tại sao” đều đặn như cái vòi nước bị leak cứ “tỏn, tỏn” các âm thanh khiến bậc cha mẹ nào hiền như… Ma Soeur trên cõi đời này nhiều khi cũng phải phát cáu gắt lên: “Mầy có câm miệng lại không thì bảo hở thằng ôn con kia, tại sao cứ hỏi… tại sao hoài vậy hử?”

    Chúng ta bực mình vì 2 lý do. Thứ nhất là vì chúng ta... bí lù (bạn nói thật đi, chính bạn có biết tại sao bầu trời màu xanh không?), nhưng ngay cả khi chúng ta biết, thì “tốc độ” hỏi tại sao của lũ nhóc vẫn không giảm. Đó là tại vì cha mẹ đã không hiểu được “ngôn ngữ con nít” và khi chúng hỏi “tại sao?”, chúng đâu có… thắc mắc chân thành như người lớn chúng ta đâu! Chúng ta không hiểu nên câu trả lời của chúng ta làm sao thỏa mãn được mấy “thằng ôn con thân yêu” cho được.

    Bác sĩ Alan Greene của “Parenting Health Center” có một …mưu mẹo thần sầu có thể giúp Alto và biết bao bực cha mẹ khác có thể thoát khỏi cạm bẫy “tại sao” hóc búa này.

    Bạn nhớ lại xem, cách thông tin duy nhất mà con bạn thiết lập với bạn khi nó còn đỏ hỏn là… khóc và khóc. Nó sử dụng “phương pháp duy nhất” là ò e để… nhắn tin: con đói, mẹ ơi, con khát, con nực, con nhớ mẹ, cái tả này chật quá, ngón tay con đau quá, con mèo làm con sợ quá, cái gì ồn vậy mẹ và ngay cả con… chán mẹ quá vv… và hàng ngàn cảm giác khác nhau mà thằng bé cảm nhận. Dần dần có một chuyện thiêng liêng xảy ra là bà mẹ bắt đầu biết tiếng khóc của con mình là nhắm vào cái gì, và cu cậu cũng biết phát ra các “tần số” khác nhau để yêu cầu và vòi vĩnh khác nhau. Lúc đầu có thể bạn rất lúng túng, nhưng sau đó mọi chuyện trở nên trơn tru và hai mẹ con có một “ngôn ngữ đặc biệt” để liên lạc với nhau mà có khi người ngoàì không hiểu gì hết!

    Khi con trẻ bắt đầu sử dụng từ ngữ, ngữ vựng của nó không giống ngữ vựng của người lớn. Có khi chỉ một từ mà lại bao hàm cả một ý niệm rộng lớn và ngược lại. “Con chó” có nghĩa là… bất cứ con vật gì bự bự, trong lúc “meo meo” là con mèo, nhưng chỉ là con mèo… nhà mình thôi, còn con mèo nhà hàng xóùm là con… quái vật! Những cái đó hiển nhiên và dễ thương biết bao nhiêu, bạn nên quay video lại để dành sau này cho nó coi (có khi nó coi chung…với vợ nó). Nhưng khi cu cậu bắt đầu nói thành câu cú, thì có nghĩa là óc tò mò và trí tưởng tượng sáng tạo của nó đã phát triển ghê gớm. Chúng bắt đầu hỏi: “Mẹ ơi, tại sao… Mẹ ơi, tạạạạiiiiiii ssssaaaoooo???” muốn điên cái đầu mẹ nó!

    Bác sĩ Greene nhớ lại lúc đầu khi ông ta cố trả lời câu hỏi tại sao của con mình, nó... tỉnh bơ như không. Sau hàng ngàn thí nghiệm với nhiều đứa bé khác, ông bắt đầu hiểu mình phải làm sao. Đó là ông khuyên chúng ta bắt đầu trả lờì là: “Cha, cái này coi bộ hay quá, này mình nói chuyện chung với nhau đi. Làm ơn nói thêm cho bố biết chút xíu nữa đi”. Khi ông kết nối như thế câu hỏi tại sao với nhiều đứa bé khác, chúng có vẻ rất hào hứng. Không cần phải “tại vì…” cái gì hết. Trẻ con có cần biết tại sao đâu, tất cả điều chúng cần là một “chú ý ồn ào” và bất cứ cái nào người lớn trả lờì cũng… trúng hết! Thế mới… gian tà!
    Bạn có biết ông nhà bác sĩ trả lời câu “tại sao bầu trơì xanh” ra sao không?

    Ông nói: “ngày nắng thì trời màu xanh, có mây thì nó có màu xám, ban đêm nó lại màu đen. Có khi giữa ngày và đêm nó có màu hồng dễ thương lắm, hay màu cam nữa. Ở trên bầu trờì có nhiều cái hay lắm. Mặt trời cho ta ánh sáng và hơi ấm, nó giống như sao vậy mà, nhưng mà gần chúng ta hơn. Có nhiều hành tinh xung quanh một mặt trời và một trong các hành tinh đó có tên là Trái Đất.”

    Bạn thấy không, ông có trả lời trực tiếp câu hỏi đâu. Vậy mà thằng bé và lũ bạn nó… phục lăn và khoái lắm. Chúng nó hò lên “hết xẩy!” và đâu có hỏi tiếp… tại sao cho ông bác sĩ ngã bệnh đâu!

    Khi em bé khóc, nó đâu có đòi cái gì, nó đòi mẹ nó đấy. Cũng thế, khi lũ nhỏ hỏi “tại sao” là chúng muốn khám phá vẻ đẹp bí ẩn của vũ trụ xung quanh nó, cùng với người tạo cho nó cảm giác an toàn nhất là cha hay mẹ, cũng là những người mà nó yêu nhất nữa.

    Dần dần khi con trẻ lớn lên, lá bùa “ này, coi bộ hay đấy, mình nói chuyện chung với nhau đi” sẽ hết… linh nghiệm. Ở một giai đoạn khác, cha mẹ phải có... kỹ thuật khác mới có thể làm mở miệng các cô các cậu, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

    Quả là không dễ dàng cho bậc sinh thành khi phải đối phó với câu hỏi của Cu tí “tại sao vậy mẹ”, nhưng cũng không dễ chút nào khi Cu tí 19 tuổi thỏ thẻ vào tai mẹ nó một câu hỏi gian ác… loại khác “Mẹ ơi, con mượn cái... Mercedes SL500 của mẹ chở Jennifer đi ăn tối được không mẹ?”

    Hồng Quang theo “Parenting Health Center”

    Nguồn: CaliToday.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mycheese
    Đang tải...


  2. Ngatmui

    Ngatmui Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bài của bạn hay lắm.

    Nhưng theo tôi thì hơi dài. Chỉ cần ghi lại câu hỏi và câu trả lời của ông bác sĩ là đủ.
     
  3. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Tôi thích bài này, dí dỏm, vui vui, qua đó tôi học thêm được cách trả lời cho con, rất hay và tạo thêm cho trẻ trí tưởng tượng, hơn là chỉ giải thích tại sao, mà nhiều khi do bận tôi trả lời khá lơ mơ và qua chuyện, chưa kể bí.
     
  4. nga

    nga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nếu viết như bạn " chỉ" thì có người lớn sẽ hỏi tại sao chứ không riêng gì trẻ con đâu đấy .
     
  5. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm qua con hỏi chó con có cắn mình ko? - Ko con ạ - Tại sao ???
    Suýt nữa trả lời cho qua chuyện thì nhớ bài của bác Cheese lúc sáng, thế là giải thích là chó con chín ngày nữa nó mói mở mắt, nó sẽ chạy loăng quăng trong vườn, sủa " âu âu âu" - cả hai đứa cùng cười khoái chí, mắt con gái tròn xoe, chắc đang nghĩ đến cảnh mấy con chó con chạy như thế nào :D . Cảm ơn bac My Cheese!
     
  6. bhkien

    bhkien Guest

    Thật tuyệt!

    Trả lời trẻ con là một nghệ thuật và cũng là một cơ hội rất tốt để kích thích trẻ suy nghĩ, tưởng tượng... tăng cường mối quan hệ.

    Vậy mà từ trước đến nay mình cứ trả lời thẳng tuột. Như vậy nhiều khi trả lời xong là hết chuyện.

    Xin cám ơn mọi người đã chia sẻ!!

    :lol:
     
  7. nga

    nga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tôi thiết nghĩ những câu hỏi khó nhất là những câu hỏi bắt đầu bắng hai chữ " tại sao " .( không riêng gì trẻ con )

    Bài viết của M đã để lại ấn tượng tốt trong lòng thành viên Web.LCM , là bài học tốt cho cha mẹ hiểu rằng đối với con cái cần quan tâm rộng ra nữa chứ không riêng gì hai chữ tại sao để thỏa mãn nhu cầu ngắn ngủi trong câu hỏi của trẻ thơ .

    Như tôi đây muốn hỏi : Tại sao Ngatmui lại ghi vài dòng cộc cằn thế ? ??
    :!: :!:
     
  8. Gia Vi

    Gia Vi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn nga sao bực bội vậy ?? :lol: :lol: . Mình không thấy Ngatmui nói cộc cằn đâu, một cách trả lời thẳng thắn thôi mà ! :)
     
  9. nga

    nga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Cách trả lời " thẳng thắn " này đựơc hình dung : buông thỏng một câu rồi quay lưng đi ( không cần biết cảm giác của người khác - cái lối nói này chỉ dành cho các bậc trưởng thượng khi bảo ban,rầy la con cháu )

    Người post bài này có đáng để bị đối xử như vậy không ?

    Mạng là cái gì ảo , nhưng nó nói rõ lên tư cách con người nhiều . :idea: :idea: :drinkers: :drinkers:

    Bạn có nhận ra có hai câu trả lời thật kỳ diệu trong mục này ? dễ thương đến ấm lòng người .
     
  10. mebumi

    mebumi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    tra loi

    mebumi nghi cau chuyen nay rat hay. Co nhieu dieu khi noi ve con tre khong the noi ngan duoc vi nhieu khi tuong nhu rat mau thuan nhung lai co ly. mebumi doc het tu dau den cuoi moi thay rat thuyet phuc, rat vui vi tu nay minh co them kinh nghiem de day con.:D
     
  11. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Re: tra loi

    Kinh nghiệm này quả là dùng để dạy con thì rất tuyệt, nhưng lắm lúc còn để "dạy cha" cũng rất hay, ví dụ ông chồng cứ thắc mắc bảo "tại sao em cứ mải vất vả lau nhà đến tận 10h thế mà không chịu vào giường nằm ngủ cho khoẻ nhỉ", nếu mà trả lời rằng nhà bận thế nọ thế kia thì sẽ rất là không ổn, nhưng nếu bảo rằng anh cứ ngủ đi để em dọn dẹp sạch sẽ tí nữa em vào ngủ sẽ rất "thơm tho" thì kết quả sẽ khác đấy, dù rằng cái việc "thơm tho" ấy chằng liên quan gì tới câu thắc mắc về việc vất vả cả.

     
  12. tridungcdpo

    tridungcdpo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Tại sao, thế nào, ở đâu.... ??? thế mới là con

    Con mình còn nhỏ là lúc nó luôn hỏi con ở đâu ra? Mình thường bí không trả lời được.
    Con mình lớn là mình hỏi nó ở đâu, đi đâu rồi và mình thường không biết nó đi đâu, làm gĩ?
     
  13. nguoimetot

    nguoimetot Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/1/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Doi khi co nhung cau hoi "tai sao" cua con tre cung khong den noi kho tra loi, trong truong hop do toi thuong hoi lai chung xem theo chung thi tai sao va ca hai me con cung tim cau tra loi, chung co ve rat thich thu vi su kham pha do.

    Vi du : Me oi tai sao me lai lay bo lam chong?
    Me: Theo con thi tai sao nhi? ca hai me con minh cung tim xem bo co gi ngoan nhe!

    Me goi y: Bo rua tay truoc khi an nay, bo tu di tat khi troi ret nay........

    Con: Bo an nhanh, khong ngam com ; Me: - dung roi, con gi nua nhi?
    Con: Bo khong nem do choi bua ra nha: Me: - Con that la thong minh, con gi nua khong?

    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    .....................
     
  14. phamthiduyen2106

    phamthiduyen2106 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/8/2014
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tại sao trẻ con hay hỏi…Tại sao?

    minh thay cau chuyen rat hay va dag de hoc hoi. trc day minh luon nghi da hoi tai sao thi fai tra loi la vi the nay the kia. nhug cau tra loi don gianthi tre con cug de hieu hon.
     
  15. GiadinhTho2013

    GiadinhTho2013 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/10/2014
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tại sao trẻ con hay hỏi…Tại sao?

    Bố mình phải vào viện khám sức khỏe, có đứa cháu bé tí nó hỏi sao Bác chưa mổ ạ?
    Thì bố bảo: "tại bác sỹ ... chưa có dao", con bé cười khúc kha khúc khích =))) Trả lời hài hước vs trẻ cũng là cách để kích thích tư duy của trẻ hơn rát nhiều
     

Chia sẻ trang này