2d thì 200 k cả khám với lấy xét nghiệm nc tiểu, 4 d thì 380 tất cả, mà tớ nghe nói là trên 12w thì mấy em ở đấy đều tự đọng để siêu âm 4d hết, mẹ nào kiên quyết lắm mới siêu âm 2d đc.
Thụ cuối chu kỳ là gì hả b? Hic tớ vừa đi 4d về ngta bảo 12w0d. Boy. Đag chán vì tập 1 boy ròi. B ktra chưa? Biết giới tính con thì cho tớ bita với nha
Tập 1 nhà tớ tháng 6 này là sinh nhật 4 tuổi, tập 2 thì hnay đi siêu âm mốc 12w nàng ạ. Vậy thì chúng mình cùng cảnh ngộ, cùng có bà cụ non trong nhà rồi. Bố mẹ nói cái gì là vặn vẹo mà nhiều khi bố mẹ còn đuối lý ko nói lại được cơ ý.
Nhà mình hôm qua đi siêu âm , dc 12 tuần bác sỹ cũng bảo con zai rồi . hic tập 1 cũng zai mà mới dc 1 tuổi thôi .hhuhu
12 tuan chac chua biet gioi tinh chinh xac dau cac me nhir. maf minh chuan bi di sieu am moc 12t cac me co dia chi nao sieu am tot, chuan, ky cang thi chi cho minh voi
Tập 1 nhà mình cũng con gái, 2.5t, trộm vía cũng ko nghịch lắm, dễ thương và tình cảm. Về nhà là chỉ muốn ôm ấp con bé và thơm thít nó cả ngày ko chán. Tối ngủ ngắm mãi. Chắc mình bị bệnh mê con Con nhà mình cũng khôn ranh lắm, biết nói và đi tương đối sớm, lại đi học nữa, nên tầm này đã nói năng như bà già rồi.
em cuối tuần này cũng sa 12w đây nhưng mà thấy các mẹ chê 125 thái thịnh quá. Các mẹ khám mốc quan trọng ở đâu thế
Hic. Em dự sinh 4/12 mà mai mới đi khám mốc 12w k biết có muộn k nữa T.T Ngày 29/4 đi siêu âm thì thai đc 8w5d ạ. Mai chắc e ra 125 Thái Thịnh. Chứ k biết nên mấy bsỹ kia chưa đặt lịch
Chị đợt trước khám ở Thái Thịnh, siêu âm ko rõ bảo giống mẹ, mừng ơi là mừng sau 16w thì lại bảo giống bố, thành ra 1 bề. Hì
Mình cũng mún mốc 12 đc khám bs nào làm kĩ kĩ cũng định đến bs Vĩ ở Trung Hòa mà thấy nhiều mẹ kêu cảnh đợi chờ thì cũng oải. Mùa hè nắng nóng mà đợi mấy tiếng!!! Chắc về 125 mất thôi.
Cho mình gia nhập hội dê t 12 với nhé,mình dự sinh ngay 19/12 nhé..nghen và mệt lắm cả nhà ah.hôm nay siêu mốc 10t các chỉ số của con Pt tốt ..tập 1 gái dc 4 tuổi rồi...
c chịu khó đi gặp con thật đấy, mẹ khoẻ con khoẻ là nhất r, e đang chờ cố 12T đi gặp con đây, nhớ bé quá đi