Sì pam tý : mẹ Cutin đừng cho bé đi học vào dịp hè ( với những bé mới bắt đầu đi học ) .Cún nhà chị ngày xưa bị BS khuyên là cho bé đi vào mùa thu là tốt nhất .Vì mùa hè hay bị các loại bệnh truyền nhiễm lây lan thành dịch như sốt phát ban , sốt siêu vi trùng , tiêu chảy .Gắng chờ tới khi trời mát hãy cho bé đi trẻ .
em định 3 tuổi mới cho Ớt đi học đây, Ớt lúc này hư lắm ai cũng bảo đi học cho có nề nếp, nhưng em tiếc cô đang trông Ớt, sạch sẽ chăm kỹ mỗi tội chiều Ớt quá sinh hư. Tin đi trẻ từ bé rồi ít nhiều cũng tự lập, có khác là môi trường mới đông bạn hơn nên chị yên tâm đi. có ai như Ớt nhà em không, chiều bố đi làm về thấy 2 bà cháu chơi trong xóm, bố lại đón không những không mừng mà còn đưa tay lên kéo mặt làm ông kẹ doạ bố nữa chứ làm bố quê quá bỏ về một nước, mấy hôm nay cứ thấy xuống tấn rồi lên chỏ lên gối gì đấy, hỏi ra mới biết cậu tập võ cho Ớt cả tuần nay:twisted:, có mẹ ở nhà thì im nhưng mẹ đi vắng là tập cho cháu:twisted:
Mẹ Nhím mới đi nghỉ mát về Mệt, đen nhưng vui và xả được mớ nỗi niềm bực dọc, theo biển, theo ăn uống vô độ, và theo cả những lần được ôm con hít hà ...Hí hí mọi người bảo là em "nghiện" con em mất rồi :tonqe: Đi về, rồi lại lấy sức vào cuộc chiến mới ... Em làm thủ tục cho Nhím con đi học rồi, chiều nay mới đi lên nộp tiền xây dựng trường, đầu tháng 7 đi học để cho quen bạn bè và cô giáo Mà nghe chị Cún&Lu bẩu mùa dịch bệnh thế này em hoang mang quá Dạo này vào DD nhiều chuyện ko vui, nhưng mẹ Dưa ơi sao lại phải thế hả chị, CLB vẫn là nơi để chị em mình trao đổi, tâm tình và khoe những niềm vui nhỏ từ con cái, chị đừng để ý quá đến các mục khác là được mà Các mẹ khác cũng vậy Em hy vọng vì vậy mà nhà mình sẽ đông vui hơn trước kia, nhà cuối năm đó
Mấy hôm nay mạng công ty bị virus nên chẳng vào mạng được, về nhà cũng chẳng vào mạng đươc. Đang có tâm sự, lên đây tám chút Cutin đã bắt đầu đi trẻ được hai ngày rồi và hôm nay là ngày thứ 3 các mẹ ạ; Ngày đầu tiên mọi việc ổn; Ngày thứ 2, lúc vừa đến lớp để đón Tin, Tin đã mách mẹ có co giáo la và đánh con; Mình vào hỏi cô giáo, cô giáo bảo "cô la cả lớp chứ có la mình con đâu". Vậy nên mình nghĩ chẳng có gì, chỉ là cô giáo la bình thường thôi. Vậy mà Tin về nhà liên tục nói với mẹ, với bà chuyện đấy; Mình hỏi rõ thì ra Tin ngồi bô nhiều lần mà không ị nên cô giáo la; Cả buổi tối về tâm trạng của Tin hỗn loạn, sợ mẹ bỏ, gào thét và không chịu chơi, chịu ngủ gì cả, khóc đến lã người rồi thiếp đi; Suốt một đêm, con mơ thét liên hồi "con xong rồi" (ở nhà khi ngồi bô xong Tin thường nói như vậy), "mẹ ơi, cô la con", "mẹ đừng bỏ con" rồi đưa tay chỉ trỏ lung tung, lúc bò dậy, lúc thét lên; cả một đêm như vậy, mình xót không chịu được; Sáng dậy thấy con phờ phạt cả người, thương con ghê Mình chở Tin đến lớp, hỏi cô giáo sự việc và đúng như vậy - vì Tin đòi ngồi bô hoài mà không ị nên cô giáo la - rồi cô giáo vội mang Tin vào lớp nên mình chẳng hỏi được gì nữa; Cả buổi sáng nay ngồi xót con quá, chẳng làm gì được, mong đến chiều sang đón con về;
Spam các mẹ chút nha, nhưng đọc chuyện của cutin mà bức xúc. Bé Tin chắc là bị cô la mắng nhiều (có thể là bị tét vào mông nữa) nên bé mới căng thẳng như vậy. Cảnh của Tin là e nhớ lại cảnh ngày xưa con trai đi học lúc 19 tháng, căng thẳng quá nên nửa đêm tỉnh dậy vài lần ôm chặt áo đòi 'Đi về" và tè dầm nữa. Nhớ lại vẫn thấy thương con.
Nghe Các Mẹ Kể Chuyện Con đi Học Mình Hoang Mang Quá, ớt Thì Chưa đi Nhưng đến Lúc đi Thì Thế Nào đây, Chẳng Lẻ ở Nhà Hoài.
Mẹ Tin ơi nghe chị kể vậy làm nhuệ khí cho Nhím con đi học đầu tháng 7 của em đi đâu hết cả rồi Chán ghê các cô chả chăm các bé đến nơi đến chốn như thế thì làm sao tự tin khi tươi cười giao con cho các cô nhỉ Em quyết tâm lắm rồi, chưa học mà đã đóng tiền mong tập cho con quen trường lớp, chứ bây giờ ở nhà hư lắm, chìu quá rồi lại hư Hí hí hôm qua có cho Nhím sang chơi, tắm hồ với 2 anh nhà chị ngaminh, ọp ẹp vui quá cơ Chị ngaminh bẩu Nhím nhà em trông đáo để lắm :mrgreen: Chị ngaminh ới chị up ảnh 3 anh em chụp lên đi nhé (chả biết có vào ko đây ) Hì hì các mẹ nhà mình đi đâu hết rồi nhỉ, vắng mẹ Dưa thấy buồn quá Hay em đầu têu mở topic nhà cuối năm mình ở DD khác để các mẹ vào buôn nhé, ok thì em mới đăng nick rồi báo trên YM nha
Ah vì tớ vào phần theo dõi chủ đề mà cho nên lôi nó lên cho vui,vì con tớ cũng sinh vào tháng 9 năm 2005 thì cũng nằm trong danh sách 6 tháng cuối năm 2005 mà nhỉ?Thế tớ lôi được nó lên thì mẹ nó vui hay là gì?Hi hi,đùa tí mà.
Chà Chà. Câu lạc bộ này đông vui qúa. Các bạn cho tớ tham gia với nhé. Tớ là Chíp , tớ sinh ngày 19/8/2005. Có bạn náo sinh cùng ngày với mình nhỉ. Ngày sinh hơi đặc biệt đấy.
Không biết có bạn nào trong câu lạc bộ nhẹ cân không nhỉ? mình thì mới được 13,2 kg thôi. Tại vì mình lười ăn mà. Các bạn có bí quyết gì để ăn tối không? chỉ giúp cho mình với.
cho nhà cháu tham gia với ạ, Cu Bi nhà em sinh tháng 9/2005 đây ạ cũng chỉ nặng 13.5kg và cao 94cm thôi ạ Nhưng cu nhà em lại ăn trộm vía tốt, nhưng hấp thu kém, có ai biết cách gì làm cho con hấp thu tốt ko ạ, chỉ cho nhà cháu với bố mẹ cháu xin vô cùng cảm ơn ạ
Trong câu lạc bộ có mẹ nào đã tìm hiểu xem năm nào thì đẻ em cho bé chưa? gia đình em thì bố ngựa, mẹ khỉ và con gà . Em định tìm hiểu xem làm tiếp tập 2 vào năm nào thì tốt đây .
Tiện thể cả nhà xem giúp em nhé Bố Rồng, mẹ Tuất con Gà thì tập 2 nên vào năm nào a?? em cám ơn cả nhà mình(u)