Mình phải làm sao đây các bác?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hitlerphung, 8/5/2015.

  1. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,434
    Đã được thích:
    821
    Điểm thành tích:
    823
    Vk thương ck nên mới gọi điện,bạn lại tắt máy nên bị giận rồi
    Vk cũng sai vì ck về muộn nhỡ xảy ra điều gì thì bỏ mặc ck là ko nên.bạn phân tích dựa trên quan điểm của 2 ng
    Phụ nữ cũng dễ mủi lòng,nhưng ko vì thế mà lấn lướt nhé.
    Nếu biết vk thích gì nên làm cô ấy cười rồi hãy phân tích
     
    Đang tải...


  2. thuy.nguyen271989

    thuy.nguyen271989 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/9/2012
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Phụ nữ rất hay lo lắng và nghĩ ngợi lung tung. Anh tắt máy như thế mà cô ấy không đa nghi bực mình mới là lạ đấy.
    Tuy nhiên cô ấy đóng cửa thế là cách hành xử cũng không thông minh, dễ đẩy các anh đi luôn lắm
    Còn anh phải xin lỗi cô ấy là cái chắc rồi, anh nên về nhà giải thích với vợ. Cũng nói để vợ hiểu rõ để lần sau nếu đi, a nên gọi điện về cho vợ biết hỏi ý kiến vợ trc khi đi. Như mình thì sẽ vẫn vui vẻ cho chồng đi đó, miễn là đúng giờ hẹn về là được
     
  3. hongdiep22

    hongdiep22 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2014
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    bác sai rồi, phụ nữ ghét nhất kiểu đã về muộn xong rồi lại còn không nghe máy đấy bác ạ
     
  4. hitlerphung

    hitlerphung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Đây là bài học có lẽ mà nhiều ông chồng sẽ nhớ như mình
     
    thuy.nguyen271989 thích bài này.
  5. tansoncsc

    tansoncsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    83
    Chuẩn rồi.
     
  6. Linh Hiền 55

    Linh Hiền 55 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/4/2015
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn tắt máy thế là rất sai rồi. Vợ ở nhà ko biết chồng đi đâu làm gì đặc biệt rất sợ ck đi đường có vấn đền gì ko? Đến khi thấy chồng về thì bao nhiêu tức , lo sợ dồn nén lại mỗi bà vợ hành sử 1 khác. vợ bạn ko cho bạn vào thì hơi năng tay rồi . Hãy đặt mình vào vị trí của vợ bạn sẽ biết làm gì
     
  7. hitlerphung

    hitlerphung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Hi vọng là vậy, mình cũng hối hận rồi mà, nhưng lại nảy sinh ra vấn đề khác
     
  8. hitlerphung

    hitlerphung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Có lẽ còn nhiều điều mình chưa hiểu về phụ nữ
     
  9. me_chich

    me_chich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Có câu: giận thì giận mà thương thì thương. Có thương mới giận, mà có giận mới thấy thương...
    Chúc vc đoàn tụ!
     
  10. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,717
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    ý kiến của bác chuẩn luôn ạ :)
     
  11. hitlerphung

    hitlerphung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Giận lâu là càng thương, giận lâu quá có phải là do hết thương rôi?
     
  12. hitlerphung

    hitlerphung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    uh, lắm lúc mình cũng cảm giác vợ mình không tôn trọng mình lắm. Nhiều lúc rất là buồn.
     
  13. me_chich

    me_chich Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Vợ chồng là nghĩa tào khang
    Chồng nhường vợ nhịn cho nhà yên vui

    Vợ chồng là bếp lửa hồng
    Cơm sôi bớt lửa cho vừa lòng nhau

    Sống cho kiếp bạc răng long
    Trau dồi đức hạnh đôi bên giữ gìn
     
  14. hitlerphung

    hitlerphung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn, thơ của bạn hay quá, ước gì đời cũng như thơ nhỉ hoặc mình là một tay mơ
     

Chia sẻ trang này