Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? nhà mình thì có được 2 cậu con trai rồi nhưng mà mình vẫn thích có thêm 1 cô con giá nhưng mà ko giám đẻ nữa
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Em thích con gái hơn, nhưng mà sau này dạy con gái cũng mệt hơn con trai.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? em thích cả con trai và con gái ạ, còn quan điểm của em dạy con nào cũng khó cả ạ (
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? lúc tắt hơi rồi có biết gì nữa, xơi được hương cũng giải quyết được gì, sinh con trai hay con gái đều phải lo lắng đủ thứ, mỗi con mỗi kiểu lo lắng, có chết đi thì con gái nó cũng thắp hương cho mình cơ mà, mình thương con gái hơn vì mình khổ nhiều rồi, có con trai thì cũng quý, đẻ được nhiều con là điều hạnh phúc nhưng đi kèm là vất vả, nhà nào giầu thì không phải nghĩ kinh tế, nhà nghèo thì càng đẻ càng khổ, cứ có điều kiện tốt đi, đây đẻ cho không phải nghĩ
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? nếu có 2 con thì em thích con trai đầu lòng và con gái thứ 2, để sau anh trai có thể chăm sóc bảo bọc em gái. nếu chỉ có 1 con thì em thích con gái hơn. Em chưa lấy chồng nên nghĩ vậy, ko biết tương lai thì thế nào
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Vói mình con nào cũng quý như nhau, không phan biẹt gì tội các bé
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? con cái là lộc trời cho, thế kỉ bao nhiêu rồi ạ mà còn phân biệt nam nữ
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? hihi,chok em thích trẻ con lắm, nên cũng cố gắng phấn đấu lấy 3 nhóc. Tập 1 bé trai rồi, 2 tập sau em mong đón công chúa cho gần gũi với mẹ,hihi.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Mình tập 1 là cậu cu rồi, tập 2 đang bảo bà xã cố sinh cho anh nàng công chúa mà không biết được không nữa
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? phần lớn mọi người vẫn thích có cả trai lẫn gái và nếu sinh 2 con gái vẫn vui, tớ thì tớ thích sinh 3 con, 2 gái, 1 trai, nhận thêm con nuôi nữa cũng được, nếu có điều kiện kinh tế hoặc tùy duyên gặp được thì nuôi, kiểu gì cũng nuôi được, chia đều ra, con nào cũng được ăn no, mặc ấm, đứa lớn bảo đứa bé, đi học thì hơi vất vả nhưng chắc nuôi được
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Mọi người thảo luận xôi nổi quá cơ, đa phần các bác đều giống em, thích 1 trai một gái nhỉ, có nếp có tẻ mới zui
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Nhà em toàn con gái, 2 bà chị định cư nước ngoài, bố em 76 tuổi, theo bác giờ nhà em ai hương khói, ai chăm sóc bố mẹ lúc giá yếu cô đơn?
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Xã nhà em thích trẻ con, muốn có 3 đứa cho nhà cửa nhộn nhịp, em mới 1 anh đầu đây thôi đã thấy vất rồi,hihi
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Có nếp có tẻ vẫn hon mà. E nói thật là e thjk kon zai hơn hjhj
Em thích có cả hai, cả trai, cả gái. giờ mong con khoẻ mạnh và thông minh xinh xắn, ngoan nữa là vui lắm rồi
Nhà em cũng thế, đẻ thêm mà 1 cậu nữa thì thôi rồi )) Chớ đẻ con gái là bên nhà nội là giải độc đắc đó
bé đầu nhà mình là con gái nhưng Chồng mình bảo em sinh thêm cho anh 1 cô con gái nữa nhé ! mình thì thích đủ nếp đủ tẻ nhưng nếu cho lựa chọn 2 trai hay 2 gái thì mình chọn 2 cô con gái ! Các cụ áp đặt suy nghĩ cổ hủ lạc hậu cho các mẹ các bố nên cứ bắt buộc phải có con zai ! chứ thế hệ bây giờ văn minh ! con nào cũng yêu ! chú thích thêm là chồng mình nói : Đẻ con gái vợ chồng mình sẽ sống thọ hơn em ạ !
Với quan điểm của e thì con nào cũng là con các mẹ nó ạ. Em mới hạ sinh thằng cu, mẹ tròn con vuông. Em mong đứa con thứ 2 là con gái trong một gia đình có trai có gái thì vui nhất rồi ạ. Chúc tất cả các mẹ có gia đình hạnh phúc con cháu đuề huề về già nhé. An dưỡng tuổi già