Lương tháng hơn 5tr vẫn muốn nghỉ việc e stress quá các mẹ vào chia sẻ với e đi ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi omachi09, 23/7/2014.

  1. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    cư nghĩ mùa này sách hs đi xin việc cũng nản, nắng nóng gần chết, đúng là cv là thứ đau đầu nhất
     
    Đang tải...


  2. nguyenhuong246

    nguyenhuong246 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Lúc đầu em cũng ngại thay đổi môi trường làm việc nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên đi. Bỏ phòng điều hoà xông ra chảo lửa Hà Nội vậy.
     
  3. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,423
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Nghĩ cũng nản vô cùng ý, nhưng rồi lại có động lực để xin vc tiếp. M mới nhảy việc, khi k còn trẻ, cũng mệt mỏi mấy tháng, ngày nào cũng đảo mắt tìm vc như rang lạc. Giờ đã ổn hơn, giờ thấy k sợ gì nữa, dù già mấy, dù lại phải nhảy vc.
     
    Nguyễn Tâm -Hải sản thích bài này.
  4. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    cố lên m.n, cv cũng là cái duyên mà, hi
     
  5. nhk1004

    nhk1004 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2014
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ngày xưa mới ra trường em cũng hăng hái lắm, nhưng được làm việc trong một môi trường bất công thì nhiệt huyết của em cũng bị thui chột dần dần. Mới đầu ai mới ra trường cũng "hiền" gọi dạ, bảo vâng. Ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời - Em cũng không ngoại lệ. Xin mãi mới đc 1 công việc, gặp ngay cái lão sếp xỏ lá, cả ngày kiểu mỉa mai mình, bảo may mà có công ty này nhận chứ như em chắc chỗ khác k dám nhận đâu, kiểu như phải cảm thấy phải biết ơn lão lắm ý, trong công việc thì thiên vị một cách ra mặt, khốn nỗi là mình là cái đứa bị vùi dập, thời gian đấy đi làm mà chả hiểu sao bước vào cửa cty là đầu em đã giật giật nhức hết cả đầu. Nhưng cũng chính vì những lời nói vùi dập như vậy nên em nghĩ mình càng phải cố gắng hơn, hồi đấy ng ta chê em cái gì em về seach trên mạng cách để cải thiện kỹ năng đấy, cộng với một thời gian làm kinh doanh qua điện thoại nên khả năng ăn nói của mình cũng đc cải thiện mà mình không nhận ra mãi cho đến 1 ngày, em ức chế lão sếp không chịu nổi nhưng sợ liệu có xin đc việc khác không nên em quyết định lên mạng tìm việc trc, xin được việc mới rồi xin nghỉ làm. Rồi em xin phỏng vấn ở 1 cty khác bằng cách gọi điện đến 1 cty đang tuyển dụng, chị qly bên đấy sau khi nói chuyện điện thoại với em chị đã đồng ý phỏng vấn em sau giờ hành chính, sau buổi phỏng vấn chị bảo hãy thử việc bên chị coi sao, Sau 1 ngày thử việc chị đã đồng ý cho em vào làm mặc dù chị biết em đang làm cho cty cũ và chấp nhận chờ em thêm 1 tuần để em báo nghỉ với bên kia mặc dù chị vẫn đang cần người.
    Lúc đấy em thực sự rất vui, vui không phải vì lương bên này cao hơn bên kia, chế độ lương thưởng rõ ràng, mà vui hơn là phát hiện ra mình cũng đâu đến nỗi nào, đâu đến nỗi yếu kém như ông sếp cũ cả ngày chê bai. Nên em muốn khuyên mẹ nào cảm thấy không thoải mãi, không còn yêu công việc đấy nữa, cảm thấy chưa nghĩ đến nó là nhức đầu thì tốt nhất là nên nghỉ, cứ nghĩ ngày nào cũng sống trong stress thì nhanh đi theo ông bà lắm :)
     
    Nguyễn Tâm -Hải sản thích bài này.
  6. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,423
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Áp lực hay bị đì cũng có cái hay của nó mà. Chính là động lực để m vươn lên.
     
  7. ninhzeo

    ninhzeo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/7/2014
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi cố lên, Em cũng đang bị Stress vì cong việc quá đây, có nên bỏ không nhỉ :D
     
  8. mebenany

    mebenany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2014
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Công việc gắn liền với cuộc sống.
    Cuộc sống căng thẳng thì công việc cũng bị ảnh hưởng.
    Có điều hãy cố gắng vượt qua thay vì chạy trốn nó.
    Cố lên mn
     
  9. labauyen

    labauyen lucky star

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Bay gio minh da thoat roi, khong lam vi tri cu nua. Mình viết đơn xin lên Tổng để được chuyển việc. Không những được mà mình còn giữ nguyên chức vụ và chỉ làm việc dưới quyền bác Tổng người nước ngoài thôi. Đúng là qua cơn hoạn nạn tới hồi tái lai. Mình đã vượt lên số phận rồi ( tuy trước khi đi mình chót nói thẳng nỗi ức chế khiến Sếp tức nổ con mắt và giờ vẫn còn thù mình nhiều). Kệ! Mình đã khác mới là quan trọng và chị ấy ko còn liên quan đến nữa. hic
     
    nhantranda196 thích bài này.
  10. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,423
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Khâm phục mn để vượt qua số phận.
     
  11. mecuhuy1

    mecuhuy1 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/5/2015
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    cố găng lên nhé mẹ, hi vogj mẹ tìm đc cv phú hợp với mình
     
  12. labauyen

    labauyen lucky star

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Giờ mình nhận thấy mọi thứ rồi cũng qua thôi. Cs có rất nhiều vấn đề bế tắc, nhưng nếu bị đẩy đến đường cùng mình sẽ có lực để bật lên. TH của mình sau 6 tháng nghỉ sinh, suy nghĩ nhiều đến mức nằm mơ cũng thấy hình ảnh chị Sếp khó tính. Rồi mình xin chuyển đi làm việc nơi khác và tự nhủ nếu ko được sẽ đi luôn. Hãy cố gắng lên mn nhé. Sẽ có người nhận ra giá trị của bạn khi bạn cố gắng hết mình và đừng để mình bị chết chìm trong biển stress mỗi ngày.
     

Chia sẻ trang này