Thưa các bố, chuyện gia đình đôi khi không tránh khỏi những lúc va chạm. Mỗi lần cãi nhau, không kiềm chế nổi cảm xúc các bố có đánh các mẹ không ạ? Sau khi đánh các bố có suy nghĩ gì ạ? Và các mẹ sau khi bị các bố đánh thì rút ra kinh nghiệm gì không ạ? Ví dụ sẽ tập chạy nước rút chẳng hạn.
Ck mình chưa đánh mình bao h, trc khi cưới mình đã giao hẹn a mà đánh e 1 cái là e li dị luôn ko nói nhiều. Thế nên nhiều lúc tức lắm (phần nhiều do mc nói những câu ng nói vô tình ng nghe hữu ý làm 2vc giận dỗi cãi nhau) cũng ko đánh mình bao h. Có lần ck văng tục với mình là mình đã thấy tức lắm rồi. Mình thì nghĩ đàn ông thì ko nên đánh phụ nữ, nếu ck mình mà đánh đập mình thì chắc mình sẽ ko thể tha thứ đc, đến khi lên giường nghĩ đến lúc ck đánh mình thì chắc cụt hết cảm xúc mất, mà như thế chỉ có bỏ nhau thôi.
Mình cũng mới lấy chồng. Chắc là mới nên hiện tại thì vc vẫn tình cảm lắm. Cãi nhau, giận nhau thì cũng chỉ do mấy chuyện vặt vãnh. Chứ chưa to tiếng với nhau bjo. Mong rằng điều đó sẽ ko xảy ra với mình.
Nhà mình ở với nhau chục năm rồi,ngày xưa ck hứa ko đánh vk,nên giờ vẫn phải giữ lời hứa,tức vk quá thì mắng xong rồi đi ra ngoài 1 lúc hoặc vào phòng nằm ngủ chỡnđ tức,mà lắm lúc em cũng hơi quá thật,
hic lại còn thế nữa cơ ah, oách quá. Nhà m 2 vc đều điềm tính nên chả mấy khi cãi vã, đánh nhau bao giờ. tức thì nói dỗi vài câu. chồng m thì văng tục vài câu. Nghe vậy đã ức chế, huống j là đánh m. ko ai có quyền đánh m trừ bố mẹ m (đấy là ở VN nhá, ở nước ngoài bố mẹ đánh con cg bị đi tù ấy).
nói thật vs mn là tính e hay bị cùn. Chị chồng e có câu ng càng hiền lành càng hay cùn k biết đúng k nhưng e thì đúng kiểu bt ít nói, lầm lì nên hay bị tích tụ lại. Hồi trc có a ny cũ bị e phi cho cái mũ bảo hiểm vào người (may mà k trúng) =))))) còn ch e thì mới nhẹ nhàng thôi :v :v chưa có j đáng nói
hihi . Mới cưới đc hơn 1 năm ,May mà nhà mình cũng chưa bị tình trạng này , mà thực sự mình cug nghĩ , nếu bị như vậy mình cũng sẽ ko tha thứ đc.
nhà em thì chưa, hì, khi nào cãi nhau là lại im lặng thôi ak, khi nào căng quá thì cũng cứ im, hì. Sau đó khi nào cùng bình tĩnh mới nói chuyện thẳng thắn, hi vọng sau này cũng như thế.
Mình giống b, nhà mình nằm trong trường hợp còn lại. Ck mình đúng là hiền, mình thì ghê gớm, chẳng thích nhường nhịn ai bao giờ. Mỗi lần cãi nhau, Ck mình toàn nhường mình, vì Ck mình biết rằng, càng cãi nhau, càng to chuyện
Mình máu nóng, thẳng tính như đàn ông. Lấy chồng được hơn 10 năm thì xảy ra trận cãi vã nảy lửa, chồng lao vào bóp cổ, đạp vợ. Mình nổi cơn điên giang tay tát cho chồng 1 cái nổ đom đóm mắt làm chồng lảo đảo bước ra khỏi phòng. Mình tuyên bố: Nếu anh đánh tôi thì tôi cũng sẽ đánh lại anh để anh biết cảm giác nó ntn. K thể cạy mình là đàn ông muốn làm gì thì làm được. Sau đó, mình gọi điện về cho mẹ chồng và chị chồng kể lại sự việc. Bố mẹ mình tuyên bố: nếu đánh vợ thêm lần nữa thì đừng bao giờ bước sang nhà gọi bố mẹ nữa. Đôi khi, phụ nữ cũng cần rắn rỏi để chồng khỏi bắt nạt, nếu không có lần 1 sẽ có lần 2 đơn giản thôi mà.
bị ox đánh có nhiều lý do lắm à chắc búc xúc lắm đó hii. Với con trai phải giữ được bình tính mới tốt được chư hơi tí đánh vợ thì vứt á ). Đánh 1 lần sao ko có lần thứ 2 ? lần thứ 2 sao ko có lần thứ 3 hii
Ox nhà mình cũng vậy, nhưng giờ có tuổi rồi, nếu có muốn đánh cũng khó mình trẻ khỏe hơn