Chào các mẹ. Mình đang có ý định ra ở riêng vì k sống đc với mẹ ck.nhưng không biết cuộc sống sau khi ra ở riêng sẽ thế nào.hiện tại mình chưa có nhà và có ý định thuê nhà để ở. Câc mẹ cho mình xin ý kiến với.
chào mn. nếu k ở chung được thì ra riêng sống cho thoải mái và mối qh mc- con dâu cũng được tốt hơn. mẹ nó yên tâm đi. ra ngoài thuê nhà thì trước mắt mn phải mua sắm lại nhiều thứ nhưng thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. vk ck mình cũng ở riêng từ hồi cưới do nhà ck ở xa nên thấy cs vk ck có nhiều giây phút hp ,tự nhiên hơn k phải để ý nhiều như sống cùng nhà ck nữa
Nếu có điều kiện thì mẹ nó sắm tất, Còn không mẹ nó sắm trước những vật dụng cần thiết, sau đó sắm dần. Hoặc thuê nhà nào có sẵn một số vật dụng cần thiết rồi. ra riêng sống cho thoải mái mn ạ.
Ở riêng k chung đụng là thoải mái nhất mn ak! Khó khăn hơn 1 chút cơ mà thoải mái về tinh thần là okie ak!
Mẹ chồng, nàng dâu... vấn đề muôn thuở Mẹ nó xem lại tổng thu nhập của 2 vợ chồng, xong rồi hạch toán thu chi các chi phí đến khi ổn định trước đi nhé
ra ở riêng bao giờ cũng thiếu thốn về vật chất hơn, nhưng chỉ mất gđ đầu thôi, tinh thần tự do bao giờ cũng sướng, nên mn cứ mạnh dạn ra ở riêng thôi ah,
sao em thấy mọi ng vẫn bảo vc mới cưới nên ở vs ông bà rồi có sinh đẻ có bà giúp đỡ. ít ra thì bà cũng có kinh nghiệm chứ nhỉ
mẹ chồng thì chắc sẽ ko thik, lại càng căng thẳng khi đòi ở riêng, đi thuê nha cũng khổ lắm m ơi, tìm đc chỗ ưng thì sẽ đắt, nếu có điều kiện mà ra ở riêng đc thì thoảng mái cũng đc
bà nội phần nhiều là chả giúp đc j cho con dâu đâu mn ơi, có đẻ thì cũng mình về nhà mẹ mình chăm thôi, như tớ đây mc tớ nhất quyết ko cho tớ về, mẹ tớ phải sang nhà tớ để chăm con cho, sẵn tiện hầu luôn cả bà thông gia luôn. Mà nào đã đc yên, bà còn đi nói xấu thông gia với hàng xóm, tại bà mà 2 vc cãi nhau bà lại đổ ngay cho bà thông gia, hàng xóm lại còn bênh bà, sồn sồn sang nhà mắng mẹ tớ kêu là sao bà xui con gái bà bỏ ck chứ? Bó tay với MC luôn.
nghe mấy ch này phức tạp quá các mẹ nhỉ. Chồng e thì chưa j đã thủ thỉ bảo trách nhiệm của ng con trai duy nhất trong nhà bla bla...Tóm lại kiểu e nên hiểu là chúng ta k thể ra ở riêng đc :v
chuẩn đấy mn ah...trc lúc cưới mình cũng nghĩ có bà nội đỡ đần chăm sóc bé nhưng ai dè...chả giúp đc tích sự gì còn suốt ngày nọc tiền....thà đi thuê nhà còn sướng hơn
Cảm ơn các mẹ nhé!mình sẽ cố gắng lựa lời để ck xin ra ở riêng.nói thật là càng nghĩ càng không chịu nổi.nhiều lúc cản giác giống như đang sống với giang hồ ý
Nếu ra ở riêng đc thì cứ ra mn ah, em thấy chị gái nhà em từ ngày ra ở riêng tăng mấy cân, chứ trc ở chung hnao đi làm về cũng nghe mc cằn nhằn, rồi suốt ngày đâm vào bếp phục vụ cả nhà.khổ lắm ý mà chẳng dám kêu, chỉ thi thoảng sang tâm xả với em gái thui
Ko hợp nhau thì ra ở riêng. Sống chung làm j cho cả 2 cùng ko thoải mái. Bạn ra ở riêng rồi mọi chuyện cũng thuận lợi thôi.