Em không biết mọi người thế nào, nhưng hôm qua em thử ngâm nước mà có thấy ra cái con dòi như trong clip đấy đâu. Nhưng nói thiệt là em cũng hổng dám ăn.
Nói thật các mẹ giờ cứ suốt ngày lượn face, lấy tin giật gân rồi up câu view Xin lỗi chứ ngoài quả này, còn vô khối quả khác đều xuất xứ từ Tàu cả đấy. Và mấy cái trò ngâm tẩm hoá chất độc hại ấy, phần lớn là do người Việt mình mua thuốc của Tàu về tự ngâm tẩm để tăng lợi nhuận, chứ không phải bọn Tàu nó lừa đảo người kinh doanh nước mình đâu
em thấy bao người share clip quả thanh mai có giòi, dù đang ngâm nước muối, hic. Trong khi đó em vừa ăn xong 1 hộp thanh mai, chỉ muốn ói hết ra thôi.
Chuẩn đấy,trước ông anh làm xe tải chở chuối,thấy toàn việt nam minh tẩm hóa chất chứ có thấy thằng khựa nào đâu,tẩm xong lại xuất qua Khựa qua Gấu đó
1. vụ có dòi: hoa quả mùa nóng, lại nhiều nước, quả nào chả có dòi: quả ổi, quả doi, quả dâu tằm, quả xoài... quan trọng lúc ăn rửa sạch, ngâm nước muối cho đảm bảo. 2. vụ tẩm hóa chất: mình cùng quan điểm các mẹ, toàn người Việt tự hại nhau là chính. nhà mình vừa mua 2kg ngâm đường
Có dòi sống là tốt,dòi chết với kinh Hoa quả bị nứt hay núm bị hở thì chuyện có dòi là quá bình thường
mình cũng nghĩ thế, nếu có hóa chất thì dòi làm sao sống được thôi cứ ăn nhiệt tình, có thêm dòi cho ngậy haha
Quả bòn bon còn gọi là dâu da đất thì phải, ở trên đường đi Sơn la e cũng mua được ít. chua chua ngọt ngọt, quả này ở VN có, TQ thì ko
Tảy chay hàng TQ các mẹ ơi chỉ trách bên quản lý thị trường, bộ phận Hải quan sao hàng hóa k nguồn gốc lại tiêu thụ ở thị trường dc
Tối hôm trước em bảo thằng em: nghe đồn ầm ầm về quả thanh mai mà chưa ăn bao giờ. Mai gặp mua cho chị ít chị ăn thử nhé. Sáng hôm sau đọc về báo về vụ sâu bọ chui ra, đến trưa thằng em đi dạy về nói: cầu được ước thấy nhé. Đây nửa cân 60k. Óa, thấy đo đỏ mặc kệ sâu với bọ cũng làm vài quả! Cảm nhận: chả ngon lành gì. Bé người yêu thằng em: bị y như đài báo ti vi nói :v. Hiện giờ vẫn còn một cốc nhựa to, e nhặt từ rổ để vào đó, vứt thì tiếc 60k mà để lại cũng chẳng bít làm gì.