Chào các mẹ! ai sinh mổ thì vào đây tâm sự với em nhá hihi , có mẹ nào sinh mổ mà bị sẹo lồi không? em bị một đường sẹo lồi dài xấu quá trời huhu , đã vậy sao bây giờ thỉnh thoảng bị ngứa quá các mẹ ơi? (((
Ðề: Hội các bà mẹ sinh mổ Có mẹ nào bị vết mổ hành hạ như em ko? giờ này mà nó vẫn ngứa như điên, cái sẹo thì thôi ôi nó lòi xấu xí hức hức, buồn miên man quá đi huhu ;(
Vết sẹo sau mổ thì ai cũng có hết, chỉ có điều da lành hay da dễ bị kích ứng thôi mẹ nó. Em nghĩ muốn hết sẹo phải chịu khó kiêng bò, rau muống rồi tôm này nọ. Chịu khó bôi thêm kem trị sẹo nữa thì thời gian sau vết sẹo sẽ mờ đi. Nhưng kiên trì cũng phải hơn 8 tháng đấy ạ.
Con em 2 tuổi rồi mà vẫn ngứa phát điên ấy mn ạ. Thỉnh thoảng chạy vào nhà vệ sinh gãi cho thoải mái ấy chứ. Mà không hiểu do cơ địa hay do em không giữ gìn mà em được bác sỹ mổ thẩm mỹ nhất Việt Nhật mổ cho mà vẫn có vết sẹo lồi to tướng luôn ấy ạ!
em cũng sinh mổ bé vào năm 2012, nhưng em không bị ngứa vết mổ ạ, chỉ bị ngứa thời gian đầu thôi, sau thì hết ạ
mn sinh 2 lần rồi mà vết mổ vẫn đẹp ạ? hiu hiu em t1 thì ổn, chỉ thi thoảng có ngứa tí ti hoy, nhưng taaaoj 2 lo quá hị hị
MÌNH mổ gần năm rồi mà cũng vẫn ngứa đây, bác Dậu VN có tiếng mổ đẹp mà vết mổ mình lồi xấu lắm, hức
Tớ mổ thẩm mỹ cũng ko chọn lựa gì nhiều vì lần 1 mổ cấp cứu lần 2 chọn ngày giờ lên thớt n cả 2 lần vết mổ đều đẹp vết rạch tầm 8cm ko bì lồi gì hết, sợ chỉ thấy 1 đường viền mỏng thui. Trộm vía may quá!
Mn ơi mổ lần 2 có đau như l1 ko? em kinh lắm ấy hiu hiu e cũng bị mộ cc t1. xong lại bí tiểu nữa kìa 1 tuần mới khỏi
Tớ đẻ cả 2 lần đều bị bí tiểu, nếu bị như vậy mn chịu khó ngồi dây rùi nhờ chồng or mẹ té nước ấm vào" cửa mình" thì nó ộc hết ra ngay được cả bô luôn ý cả máu và nước tiểu. Mổ lần 1 mổ cấp cứu vì tớ 5 tiếng đau đẻ mà ko có " cơn co" cuối cùng cho xuống mổ cấp cứu mẹ trong tình trạng gần như ko biết gì luôn, họ tiêm thuốc vào cột sống người thấy nhẹ bẫng ko đâu cứ thiếp ngủ. Mổ cu cậu ra, tay bị vướng dây rốn nên cứ ra thì vướng lại vào làm mẹ đau chết đi sống lại. Mổ xong thì họ cho sang phòng hậu phẫu nằm nghỉ 12tiếng chắc vụ đau đẻ đau quá nên ko cảm thấy đau nhiều Đẻ lần 2 đến ngày thì vào viện, chọn giờ nên khá thoải mái ko đau đớn gì. Ôi thôi n mổ xong ra phòng nghỉ hết thuốc tê thì đau lắm, hơn lần 1 nhiều lần. Đau xé từ đùi lên tớ phải tiêm 2 mũi giảm đau mà vẫn đau lắm hicv. Mổ xong họ dán mieeng băng dính dài ở bụng, khoảng 1-2 tiếng lại ra dật xoẹt lên rùi 2 tay ép vết mổ để cho hết hơi ở ra thì phải đau lắm luôn ý. Khi về phòng vẫn phải đặt thuốc giảm đau 4 hôm, ko đặt thì đau ko ngủ được luôn ý. Rùi bí tiểu nữa chứ, hic. Đẻ lần 2 thêm đau dạ con nữa, đau lắm luôn( cái này t1 ko có đâu) Tóm lại lần 2 đau gấp nhiều lần 1, hi Mn đang t2 ah, chuẩn bị tư tưởng và tinh thần nha.[/QUOTE]
ối mn ơi nghe mn kể mà em kinh quá, hiu hiu em đang bầu 16w rùi h vẫn bị ám ảnh vì t1 mn ạ, đêm nằm còn nhiều đêm ko ngủ được ý
con mình hơn 5t rồi mà mình vẫn bị ngứa vết mổ không những vậy còn ngứa cả vết rạn nữa tuy nhiên may quá là vết mổ của mình chỉ như sợi chỉ rất đẹp