ku kon nhà mình vừa tron 18 tháng, rất đáng yêu và xinh giai (trộm vía, vì hàng xóm gặp lần đầu ai cũng khen như thế ah chứ ko phải tự minh khen con mình). Bé có cái miệng rất xinh(theo mấy bà hàng xóm thì khen miệng cháu nhìn như vỏ hến ý, tức là be bé, xinh xinh). Nhưng đấy là lúc gặp đầu thối, chứ đến lần thứ 2 thf đúng là ai nhìn con mình cũng phải há mồm sửng sốt. Con mình, phải khẳng định ngay ko phải bị tự kỷ (sau khi mẹ cháu đã rà soát kỹ càng các dấu hiệu), nhưng mà của đáng tội, cháu đầu gấu quá thể. Đầu gấu đến nỗi đưa cháu đến chơi nhà ai, mẹ cháu đều rất ngượng. Cháu đang chơi cái gì, bị bạn nào giằng lại đồ chơi, cháu sẵn sàng lao ra cho ăn chưởng liền, bất kể trai hay gái, lớn hay bé, ko chịu thua ai, Đứa nào nhìn đểu, cũng bị ăn chưởng, đứa nào hay khóc nhé, ăn chưởng. đứa nào lơ ngơ mà đánh lại thì chết với con mình, ngoài tát, con mình lao vào cắn, cào cấu. Oii, mình ko tưởng tượng được tiếp. Phải khẳng định tiếp là nhà mình ko ai dạy, cổ vũ bé làm chuyện này, mỗi khi cháu làm như thế vói bạn, mình đều nghiêm khắc nói chuyện, thậm chí mắng, và tét vào tay nào cháu đánh bạn,Nhưng thật sự đều ko ăn thua, cháu vẫn chứng nào tật đấy. ah, bé nhà mình chỉ thích bạn gái tóc dài, váy hồng. Nếu nhà nào mà có con gái như thế, cháu sẵn sàng ngồi ngắm bạn ý chơi, đưa tất cả những đồ gì bạn ấy thích và tất nhiên, chỉ vuốt má bạn chứ ko đánh bao giờ. Cái này, nhà mình cũng ko ai dạy cháu hết. Các mẹ ơi, mình phải làm thê snào với con mình bây giờ để bé bỏ tình đầu gấu này đi, khổ thân mình lắm cơ, đưa nó đi đâu cũng phải chăm chăm nhìn con chứ chỉ sợ con mình làm cho con người khác đau, tội lỗi lắm.
Ðề: Con mình quá đầu gấu hihi, chắc qua giai đoạn này là hết thôi mà mẹ nó, mỗi đứa trẻ có một giai đoạn nghịch ngợm nhất thời rồi đâu lại vào đấy mà
Ðề: Con mình quá đầu gấu Mẹ BND ah. Chuyện này theo mình thực sự là đáng lo ngại đó. Mẹ nên nghiêm khắc đối với những hành vi như thế của bé ngay từ bây giờ, nếu lơ là thì rất nguy hiểm đó, có thể bé sẽ được đà lấn tới. Có thể đánh vào điểm yếu của bé là mê cô nhóc váy hồng để dần dần răn dạy bé.
Ðề: Con mình quá đầu gấu Úi TH giống hệt con nhà mình, cũng same same tuổi nhau. Cũng đáng yêu xinh xắn ai cũng thích. Nhg chỉ làm hàng với ai gặp lần đầu thôi. Còn cũng kiểu bướng và ghê gớm kinh. Hic, chưa đến mức đầu gấu như con của mẹ nó nhg ai sờ vào đồ chơi hay đồ của bố mẹ thì thôi rồi. Lại thêm điều nữa là thấy bé gái là cứ xông vào ôm mới chết chứ Nhà mình cũng chú ý giáo dục con lắm nhg ko hiểu sao. Chẳng ai dạy mà nó lại thế. Đang tính cho đi lớp cho nó vào nề nếp đây. Hi vọng như các mẹ nói, qua cái gđoạn này...
Ðề: Con mình quá đầu gấu Con em 17 tháng, 2-3 tháng gần đây cháu cũng tỏ ra rất ghê. Sang nhà hàng xóm chơi tranh nhau xe oto với anh bên cạnh không được đẩy anh ngã, lục tung tủ quần áo, đồ chơi tung la liệt, cáu gắt thì ném đồ thật mạnh. Em cũng nghiêm với cháu nhiều khi quát to thì tỏ ra sợ 1 chút nhưng lúc nhắc nhở nhẹ nhàng mắt cháu cau vào rồi nói gì đó buồn cười lắm. Riêng với các em gái sang chơi thì vuốt má thơm thiếc đủ kiểu hichic. Tất cả là do cháu tự làm bố mẹ cũng không hề dạy.
Ðề: Con mình quá đầu gấu Các ông tướng giờ nhiều ông thế lắm, hồi bé nhà mình bằng tháng với bé nhà bạn cũng vậy, m cũng lo lắng, sợ con cứ như thế thì chết. Nhưng đến giai đoạn 27, 28 tháng nó bắt đầu thay đổi, biết nhường bạn gái, nhường bé ít tuổi hơn, nhưng vẫn đánh nhau hay lanh chanh với các bạn bằng tuổi hoặc hơn. M nghĩ chắc nó sẽ thay đổi dần dần, yên tân đi bạn nhé, tất nhiên vẫn phải nghiêm khắc với con, thậm trí phạt thật nặng để nó chừa.
Ðề: Con mình quá đầu gấu Hôm qua thấy chị cạnh nhà ko biết làm phật ý gì con, thằng bé 5t tát bôm bốp vào mặt mẹ, chưa đạt hiệu quả nó phi dép lung tung rồi hồn nhiên nằm lăn ra giữa đường phản đối mấy người lớn nói thêm "thằng này mưa nó còn lăn nữa là". Bó tay với những nhà như vậy thật, chắc ko uốn nắn từ bé.
Ðề: Con mình quá đầu gấu Mình thấy có nhiều mẹ bảo qua giai đoạn này là hết.Nhưng mình k nghĩ k đơn giản thế đâu.Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của bé sau này.Vì gặp cái gì, gặp ai k vừa ý bé đều đánh cơ mà. Bé mới 18 tháng mà đầu gấu quá.
Ôi không biết qua giai đoạn đó thì bé đã đỡ hơn không. Con của anh bạn cùng công ty mình mới gặp lần đầu nhưng mình cũng thấy gần giống với trường hợp con bạn.
vẫn nên răn dạy bé chứ ko thể cứ thế rồi qua đc, nhiều khi bé sẽ được nc lấn tới, sau này càng khó uốn nắn hơn
Sao giống ku nhà m thế chứ, nhưng nhà m ko đầu gấu như con bạn nhưng đi đâu mẹ cũng fai canh chừng ko hắn xông vào cấu bạn.
con mình 13 tháng ra ngoài thì rất ngoan nhưng ở nhà thì lúc cáu lên cháu cứ gườm mắt rồi lấy tay đánh vào mặt bố mẹ, không biết do độ tuổi hay bé học ai vì hai vc đều đi làm suốt chỉ tối ở nhà với cháu đc
Phải nghiêm khắc hơn với con mẹ à. Chứ nếu như thế, khi lớn lên sợ bé không chịu nghe lời nữa đâu Mẹ à
hjz, mình có thằng cháu con anh zai, cũng đầ gấu ko kém. Nó đi cạnh đứa bạn nào mà bé bé hơn là y như rằng nó phải hẩy mông cho ngã, Giờ bé 3,5t mà đã thế rồi. Mình là cô nó mà cũng phải vụt cho nó mấy lần. Được mỗi cái em nó (con gái mình) thì nó yêu nó chiều, đồ chơi nó cho hết. Cơ mà mấy đứa em nhà anh em họ thì nó kinh khủng lắm. Bố mẹ nó cũng đánh ầm ầm mà chẳng ăn thua. Nói ko thì chả thấm vào đâu. Hjz. Dự là sau lớn lên hơi bị mệt
ôi, bên cạnh nhà m cũng có 1 bé trai như thế, hở ra là cắn với cào vào mặt liền, bất kể lớn hay bé, anh chị lớp 1 còn để cho nó cắn khóc ầm ầm. có lần bé nhà m sang chơi ko để í để cho bạn ấy cắn lút 1 ngón tay trỏ con mình, hằn sâu vết răng và sưng vù mất cả tuần ko khỏi, thật là quá sợ. Rất nhiều biện pháp đã đc đưa ra nhưng bạn í vẫn chứng nào tật nấy.