Đầu tháng là mình đã có một danh sách các khoản phải chi trong tháng đó rồi, thêm một khoản dự phòng cho các vấn đề phát sinh, như thế mình có thể kiểm soát đc chi tiêu và cam kết cho khoản tiết kiệm rồi.
Mình nhiều khi cuối tháng xem lại tiền ngân hàng báo về, thất thần luôn vì tiền ngót đi đâu, hóa ra là tiêu qua thẻ nó còn tốn gấp mấy lần mà mình ko biết.
mình chịu thôi vì k thể kiểm soát nổi vì toàn phát sinh nhiều hơn phần dự trù ví như tối nóng rủ nhau đi siêu thị ăn kem rồi mua đồ 1 tuần mất 3 lẩn thế này ngót gần 3tr rồi còn đâu heeeeeeee
Nhà e thì tiêu hoang kinh khủng. Chồng e làm back nên thu nhập cố định khoảng 10-12tr thôi. E làm sale nên tuỳ tháng. Có tháng chỉ đc 6tr. Có tháng 60tr. Chi tiêu trung bình 1 tháng 13tr. Nhưng nhà e mua nhà xong nợ nhiều lắm. Phải trả nợ cho xong e mới dám mua xe, rùi sinh đứa nữa. Cũng tại e tiêu hoang quá chứ ko cũng tk đc kha khá
Hai vc e lại con nhỏ mà lương cả hai vc cũng chỉ bằng 2/3 lg của c. tháng nào cũng hết tiền vì con lúc nào cũng ốm đau.
Mẹ nào lương thấp thì theo mình có 2 lựa chọn: 1. Thay đổi công việc khác. 2. Kiếm thêm việc để làm Có 1 câu nói mình rất thích "Làm theo cách cũ mà mong 1 kết quả mới là điều rồi dại".
Lâu r ko vào diễn đàn. Các mẹ dạo này có tkiem dc nhiều ko ah. E đi làm mấy năm mà chưa biết cái sổ tkiem nó nhìn tnao cơ ah. ))))