mình cũng săn dê từ năm ngoái mà trượt, giờ đang mong từng ngày nhưng cứ đến tháng là buồn lắm. Đi khám ở viện C, bác sỹ bảo ko sao, nhưng lâu ko có cũng thành ra hoang mang lắm các mẹ ạ
nhà mình chắc t8,9 mới thả.đang săn công chúa vì bé đầu nhà mình trai Tân Mão,cả bố mẹ đều Giáp tí nên bé sau phải Thân mới hợp.
Tuổi thân vất vả gì đâu hả chị, em đây cũng tuổi thân thấy bạn bè đứa nào cũng sướng. Tuổi thân và tuổi thìn hợp nhau lắm đấy. Vợ chồng chị chuẩn bị là vừa, sang năm là tuổi thân rồi.
tuổi nào mà chả được chọn làm gì để lâu còn lo hơn ý, sướng khổ còn nhiều yếu tố do cách giáo dục hoàn cảnh gia đình và tính cách nữa mà
Nhà em cũng định săn khỉ đấy các mẹ ơi, nhưng nhà em đang định có con trai, tất nhiên, nếu là gái cũng không sao ạ . Có bố mẹ nào chia sẻ kinh nghiệm cho em với.
em em săn dê 2 lần bị hỏng nè, giờ săn khỉ vàng hôm 29/5 thử 2 vạch đỏ chót rồi, đợi cuối tuần đi siêu âm, hi vọng lần này sau 9m10d đc gặp con yêu
chuẩn luôn, ng tính k bằng trời tính, 2vc mình ngựa bảo đẻ con dê con ai ngờ 2 lần đều hỏng nên thui giờ con nào cũng đc hết, sướng khổ do mình hết chứ cứ tính vậy thế k hợp thì k đẻ ah
mẹ nó giống nhà mình thế cứ bảo sinh năm de hợp với 2vc ai ngờ hỏng cả 2 lần nên kệ, mình đi soi trứng nhưng về tâm lý k tm nên vẫn tạch, tháng vừa rồi k nghĩ ngợi gì mùng 3/5 mới hết kinh mà 29/5 đã 2v đỏ chót rồi, nên các mẹ k phải soi với tính đâu, cứ để tự nhiên kiểu gì cũng đc
em trai mình tuoi thân đây mà nó sướng như gì ấy, nhà mình thì k có đk gì mà nó cứ rủng rỉnh tiền tiêu, học xong xin đc thẳng ngân hàng, rồi mở thêm tiệm game có thấy khổ gì đâu, toàn mê tín ah, mình cũng chắc là con khỉ con vì mới thử 2v roi
Mình cũng đang mong đây, thả tháng thứ 3 rồi mà chưa thấy gì me ck mình cũng nói tư tưởng thoải mái, không được nghĩ ngợi gì rồi khác có thôi, không phải suy nghĩ nhiều, con là do trời cho, mình tính không bằng trời tính được. Được nhà mck và các chị an ủi cũng đỡ 1 phần, nhưng mà vẫn lo quá các mẹ ạ. Chúc các mẹ sớm có tin vui nhé!