Chuyện dài quá e đọc mãi k hết ^^ nhưng làm dâu thì phải chịu thôi c ạ, mỗi nhà 1 chuyện có ai được vẹn cả đâu. Nhiều người họ sống ích kỷ , không biết điều lắm.
nói thật mẹ dài quá em đọc xong rối hết cả đầu, gia đình nhiều người phức tạp thật đã thế còn ở chung nữa, em thấy tốt nhất là dọn ra ở riêng, cuối tuần dắt con nhỏ về thăm ba mẹ già là ổn,. Chứ tính tình như cô chị dâu kia em còn ngán hjz
Quá mệt mỏi Minh cũng đang sống với 1 mớ bòng bong đây Sao mà khổ thế tự nhiên lấy chồng rước nợ vào thanthan
Mỗi nhà mỗi cảnh chị ạ, chuyện của chị dài quá, em đọc đau hết cả mắt, mới đọc đc 1 nửa Những mâu thuẫn trong gđ đều xuất phát từ những chuyện nói ra thì bảo mình nhỏ nhặt, nhưng những cái nhỏ nhắt đấy mà ghép lại với nhau lại thành những mảnh vỡ to tướng