Nhật ký buồn của vợ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi MeQV82, 13/5/2015.

Tags:
  1. MeQV82

    MeQV82 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/5/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Người theo phật, niệm a di đà phật sẽ không bao giờ phát ngôn như bạn đâu. Không chia sẻ, thông cảm cho hoàn cảnh của người khác thì đừng niệm phật nữa
     
    Đang tải...


  2. Mr.Bluesky

    Mr.Bluesky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/5/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Chả hiểu chị này nghĩ gì mà nói ra được những câu như thế này. Như thế nào mà gọi là "bựa" à chị? Cuộc sống của người ta không được như ý nên mới phải ly hôn. Chị mà có anh chồng khốn nạn như thế này liệu chị có chịu nổi được 1 ngày không? Nếu anh chồng kia mà khoan dung độ lượng thì họ cũng chả đến nỗi phải ly hôn như chị nói đâu. Nếu mà nói như chị thì cả làng cả nước này họ ly hôn hết :))))
     
    MeQV82thaonguyen1976 thích.
  3. namxinh_88

    namxinh_88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    3,700
    Đã được thích:
    515
    Điểm thành tích:
    823
    Chị chịu đựng quá giỏi đấy.
    Đúng là ko nên chỉ nhìn bên ngoài mà đánh giá con người được
     
  4. MeQV82

    MeQV82 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/5/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    C cố gắng chịu đựng cũng vì muốn có một gia đinh, các con có bố có mẹ. Nhưng đến thời điểm này thì ko thể cứu vãn đc nữa vì ng ta luôn coi mình là kẻ thù. Hành động và suy nghĩ của anh ta ko thể kiểm soát đc nữa
     
    thaonguyen1976 thích bài này.
  5. thuychau201

    thuychau201 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,564
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    173
    M nghĩ anh chồng này chắc học hành đc đc một chút nên đc cả nhà chiều chuộng, tôn sùng quá thành ra gia trưởng, gàn dở y chang một trường hợp cạnh nhà mình. Kĩ năng sống quá kém. Ơr gần nhà m có một ông tiến sĩ nhưng chửi vợ co như vặt thịt, sống tiết kiệm đến khổ sở, khi chết thì đeer lại khá tiền phết. Nhưng nói chung là cách sống gàn dở, ti tiện, hà khắc, hẹp hòi, chẳng quan hệ với ai. Bà vợ phải ngậm đắng nuốt cay mà sống. Cho nên không phải ai có bằng cấp là tốt đaau nhé mà cách GD của gđ từ khi còn nhỏ quyết định phần nhiều tính cách con người chỉ có 1 số nhỏ không thành người do cưỡng lại sự gd của CM thôi.
     
    MeQV82 thích bài này.
  6. namlun_fc91

    namlun_fc91 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Đây là chuyện có thật hả chị? Em vẫn không thể nào nghĩ được đây là chuyện có thật, là câu chuyện của c. Khó tin quá c ạ. 2 anh chị đã có vs nhau 7 năm yêu đương mà sao lấy nhau về lại khác xa quá vậy, có khi còn không được bằng 2 người lấy nhau mà không hề quen biết.
    Thật sự là e k biết phải diễn tả như thế nào khi đọc câu chuyện của chị. Nhưng e hi vọng 3 mẹ con chị luôn hạnh phúc và sống tốt chị nhé
     
  7. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Người phụ nữ trong bài viết này quả là nghị lực... đọc đến đoạn cuối thấy nhẹ lòng hơn... Chia tay là việc làm đúng đắn, dù biết rằng trái tim đã bị bầm dập và đau đớn. Nhưng rồi thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau. Chúc cho bạn sớm tìm được bến đỗ mới bình an và hạnh phúc.
     
  8. doansinhak44

    doansinhak44 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/1/2015
    Bài viết:
    3,814
    Đã được thích:
    875
    Điểm thành tích:
    823
    :( đọc mà thấy buồn quá.
    Mở đầu quá là đẹp, ngỡ tưởng đầu xuôi đuôi lọt ai ngờ rơi tọt xuống hố đau.
     
  9. doansinhak44

    doansinhak44 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/1/2015
    Bài viết:
    3,814
    Đã được thích:
    875
    Điểm thành tích:
    823
    cái j cũng có cách giải quyết của nó hết bạn ak.
    Thật ra Gđ bạn chưa có sự đồng điệu nhất định, vấn đề học thức và nghề nghiệp cao thường cho con người ta nhiều tham vọng, đã có tham vọng thì luôn phấn đấu k ngừng... chính vì thế mọi người càng bận bịu hơn, ai cũng lo cho công việc của riêng mình, bỏ bẫng đi cái hp bên lề. :(
     
  10. ngochienxinhgai

    ngochienxinhgai Sữa Nutrison - Forticare

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chị ạ, quan trọng là sau mỗi lần vậy chị lại lấy nghị lực để vươn lên và sống cho bản thân mình là hạnh phúc rồi. em chúc chị đuocj vui vẻ nhé
     
  11. Lương Phạm

    Lương Phạm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/3/2015
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Học cao hiểu rộng, tiến sỹ làm cái gì cho xấu mặt cái đất nước này
    Mừng cho chị vì đã thoát khỏi con người có học mà xử sự như kẻ vô học
    1 người chồng, người cha vô trách nhiệm và vô học!
     
  12. Heracare

    Heracare Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2014
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    em thấy mẹ này nói quá chuẩn!
    Phụ nữ k việc gì phải chịu đựng những gã chồng như thế
     
  13. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    ngay cả cái bằng TS của a ta cũng làm cho bệnh của anh ta nặng hơn nữa, 1 kiểu tự kỉ trẻ con trong thân xác người lớn, ngoại trừ fần học hành.
    biết rằng mẹ bé đã li hôn, mặc dù e cũng cho rằng như thế thật tội cho các bạn nhỏ, nhưng sự đã rồi, mẹ bé cố gắng chăm 2 bé ạ
     
  14. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    Mong anh đọc được những dòng tâm sự buồn này của chị và hiểu được những buồn tủi, cực khổ của chị đã phải chịu đựng trong thời gian qua và bù đắp cho 3 mẹ con chị. dù không còn duyên vc nhưng làm tốt hơn trách nhiệm của 1 người cha.
     
  15. mesocsiu

    mesocsiu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/3/2015
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Chồng bạn có học mà như một thằng vô học..... không thể chấp nhận được. Bạn cố gắng vì con bạn nhé! Cố lên bạn !
     
  16. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    May mắn là em đã tự giải thoát được cho chính mình và cho 2 thiên thần bé bỏng nữa.
    Dù làm mẹ đơn thân có vất vả, có tủi cực đi chăng nữa thì cũng hạnh phúc hơn nhiều khi sống chung với người chồng thiếu văn hóa, mất phẩm chất đạo đức như vậy em ạ. Em xinh đẹp, có nghị lực và giỏi giang, chắc chắn sẽ có người đàn ông hiểu em và sẵn sàng trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ con em thôi.
    Chúc 3 mẹ con vui vẻ!
     

Chia sẻ trang này