K hiểu ý bạn nói. Vì khi mình nói những anh chơi cùng thì chồng sẽ nói vợ người ta ủng hộ chồng chơi... Bla bla. Á, anh chồng thì chồng sợ nhất mà anh ấy là công an bận cv, gđ. Từ thời con trai đã biết chồng nghiện game mà có nói đâu. Nói với ông để bị cho là mách lẻo. Thà bên ngoài ủng hộ, bên trong chán ngấy k thèm nói. Như vậy thì hâm nặng chứ hâm nóng sao đc tình yêu
Vậy bạn định cai cho chồng theo hướng: - Tư tưởng - Biện pháp mạnh: xóa nhân vật game, phá game, làm cho việc chơi game khó khăn...v...v
Ô Không. Pn bây h nên chủ động, k nên phụ thuộc vào chồng. Chồng cũng k phải trẻ con, nên bỏ hay k là ý thức. Mình phân công việc. Cuối tuần cho con đi chơi. Chả nhẽ ngồi chơi mãi.
Haiz. bạn Tan_Thanh ơi, mình đổi pass được 5 ngày thì chồng mình đã lấy lại được, còn đổi cả id, nên giờ chịu chết rồi, thôi như mẹ daudo1 nói, mình cứ ăn chơi, kệ chồng bao giờ chán thì tự ngừng chơi vậy.
Mẹ nó đổi pass mà không đổi email, thông tin tài khoản nên anh nhà phục hồi lại được rồi Các mẹ cứ sống cho mình 1 thời gian, nhưng như mẹ #daudo1 ở trên thì bạn nhớ phân công việc nhà cho anh ấy nhé
Đọc cái topic đúng cái cảnh của e, lắm lúc chồng em cứ ôm cái máy em đến là nản, bực bội vô cùng, trong khi mình trăm thứ việc đổ lên đầu thì ông ý chơi game cho đã, thức cho khuya, sang ra k lết nổi ng, cuối cùng công việc lại đổ lên đầu mình, ức chế không chịu nổi.
Mình đang bầu, chồng cũng mê game, về tới nhà là ôm lấy máy tính, chơi tận khuya, nói mãi ko được, bỏ được 1 thời gian lại chơi, mà sáng ra phải ra khỏi nhà từ 6h40 mà lão ý vẫn chơi, thế là 3 đêm liền mình ôm điện thoại chơi tận 3h sáng, lão ko ngủ được, gắt lên " em ko để cho anh ngủ ah? " Mình nói, anh chơi được thì e cũng chơi được, mắc mớ gì tới anh, thế là được vài hôm, giờ thấy ko chơi nữa mọi người ạ.
tạm thời thì không chơi, chứ sau này chơi lại lúc nào không biết đâu mn ạ, luôn cảnh giác cao độ, kinh nghiệm xương máu của mình là sai vặt thật nhiều, chia việc thật nhiều, nhất là lúc có con, đừng ôm hết việc vào mình, nhàn cư vi bất thiện thì lại chơi thôi, làm bẩn 1 tý, ẩu 1 tý cũng được, lúc khác mình làm lại sau hoặc huấn luyện dần dần, nhưng mà không bao giờ được thương người, phải thương mình trước. ác tý nhưng được lợi ích to lớn và lâu dài cho cả gia đình chứ không phải chỉ cho riêng mình.
Mình bầu mệt mỏi lắm, ko ăn được gì ấy, nên việc nhà toàn chồng làm hết thôi mn ah, nên việc nhà mình ko phải nhờ chồng mới làm, mà tự giác lão ấy làm hết.
Cứ bơ ông ấy đi, vô tư ăn no ngủ kĩ cho khỏe thân mẹ nó ah. Chơi chán thì phải ngủ.Nhà em bận cv túi bụi, Nhưng cứ rảnh tay là lại chơi game trên ĐT đến khuya. Nhưng được cái, 1 tay chơi game 1 tay ôm vợ ngủ, vợ cứ ngủ tít từ 10h, chồng cứ ôm ĐT đến 1-2h sáng. Thành quen.