Con gái mình gần đây thấy lạ lắm, hay tương tư, nhiều lúc thấy nhắn tin cho 1 bạn nam cùng lớp, trước giờ Em rất yên tâm vì kết quả học tập lớp 10 vừa qua của cháu rất tốt. Nhưng gần đây sảy ra sự việc đó, tôi lo lắng và không biết nên can thiệp hay không? Năm nay cháu lên lớp 11, có nhiều kiến thức khó hơn, Các Mẹ cho Em ý kiến là phải làm sao??? Xin cám ơn nhiều!!!
Trẻ con lớp 1 đã biết thích bạn A, Bạn B theo kiểu thích rất hồn nhiên. Càng lớn cái sự thích bạn khác cũng người lớn hơn. Chả cấm đc mà cũng k nên cấm. Càng cấm càng làm bọn nó khó hiểu hơn và càng dấu diếm hơn. Theo mình thì tìm hiểu xem mức độ đến đâu. Nói cho con hỉêu lợi hại nếu sa đà và hành động không suy nghĩ. Tớ cũng yêu khi còn học cấp 3. Nhưng thấy chả có gì. Thậm chí còn là kỷ niệm đẹp thời học trò ý.
yêu cũng được nhưng phải trong sáng cơ mn ah,nhưng dù sao thì tốt nhất là khi vào đh mới yêu không thì nguy hiểm lắm
nhiều lúc ko hẳn vì yêu mà kết quả học tập đi xuống đâu ah, có nhiều tr hợp nếu học đã khá rồi thì yêu nhau sẽ cùng có đông lực cố gắng, hihi đó là tâm lý của em ngày xưa, em thấy bây giờ lên lớp 11 yêu là ch bình thường, mn ko can thiệp quá sâu mà hãy trò chuyện với con gái như một người bạn để con gái có thể sẻ chia với mẹ, và hãy dạy con để có một tình yêu trong sáng đúng nghĩa.
Em nghĩ chị ko nên cấm bé vì con lớp 11 cũng đã lớn, biết suy nghĩ và rất nhạy cảm. Mặc dù chuyện tình cảm bố mẹ có cấm cũng chẳng được vì càng cấm thì tụi nhỏ càng có xu hương phản kháng và sẽ giấu giếm. Tốt hơn hết chị nên tâm sự, chia sẻ nhiều hơn với bé, tạo sự thoải mái để có bất cứ chuyện gì bé cũng kể với mẹ và coi mẹ như ng bạn thân thiết.
tình yêu tuổi học trò vô cùng trong sáng, tuy nhiên yêu mà không ảnh hưởng tới học hành thì tốt, thời buổi nay càng cấm chúng nó càng yêu
Chuyện này bt mẹ nó ơi. Con gái bạn đang tuổi dậy thì thay đổi về tâm sinh lí là chuyện bt, các e thường có rung động với bạn khác giới. Lúc này e í cần có những ng bạn thật sự đủ tin cậy để trao đổi. Bạn hãy ở bên c con như người bạn để hướng con đến điều tốt đẹp và lành mạnh, cg như cho con biết giới hạn, trang bị cả kn sống cho.con nữa. Mình làm bên tv tli giáo dục nên đã từng chứng kiến ba mẹ quá nghiêm khắc, con sợ o dám nói cuối cg gặp hệ quả đáng tiếc. Chúc bạn và con luôn vui, khỏe.
Tình cảm là tự nhiên. Hãy để cho con phát triển tự nhiên kể cả trong chuyện tình cảm mn ạ. Chỉ là định hướng, chỉ bảo để con không đi sai đường, lạc lối thôi.
Con nhà mình năm nay cũng lên lớp 11. Giờ cấm yêu đương hơi khó, chỉ biết phân tích tâm sự với con để nhận thức đúng vấn đề thôi.
Em thấy Mn nên nhắc nhở khéo léo, cho em ấy thấy việc học tập quan trọng hơn. Chứ cấm đoán thì càng phúc tạp ý ạ, lớp 11 là đang tầm phát triển mà, thích yêu đương.Trước em cũng thế
mình cứ nghĩ từ mình ra thôi. Chuyện tình cảm là ngẫu nhiên không ai cố yêu một người cả. Thế nên chỉ nên là người lắng nghe và hướng dẫn con thôi chứ đừng ngăn cấm. Như thế nó mới thật thà với mình, chứ không nó che giấu thì còn lâu mới biết.
E lớp 11 đã yêu nè, tâm lý lúc ấy mơ mộng lắm chị ak, chị mà can thiẹp cấm đoán là mệt luôn ấy
chuyện này giờ bt lắm mn à, giờ chúng nó yêu sớm lắm không như thế hệ mình ngày xưa đâu, mn nên khéo léo dạy bảo thôi chứ cấm tiệt thì hỏng đấy
Em nghĩ là nên theo dõi một thời gian xem thế nào. Tìm hiểu bạn nam kia là người thế nào, nếu là người tốt với con gái chị thì cũng khong nên cấm đoán. Chị cứ thủ thỉ tâm sự với con bé, để chỉ dẫn nó, nếu nó có tình cảm trong sáng cũng tốt mà.