Cả nhà ơi ăn cơm Gà đổi món đi, ngon lắm nhé. Cơm vàng óng béo ngậy và ngọt, thơm mùi gà, ăn kèm miếng thịt gà vàng ngọt, ôi,thèm quá, chan nước mắm ngọt nữa thì ăn no nê mà ko chán.( gà phải vàng ngon thì cơm Gà mới ngon được các mẹ nhé).
Tối nay, nhà mình ăn canh cua rau đay mùng tơi, cà ghém, đậu rán, thịt băm. Tráng miệng xoài, sữa chua.
Em thì lúc nào cũng nghĩ hôm nay ăn gì? thực tế ra chợ chỉ ngắm chẳng biết ăn cái j cho ngon miệng các mẹ ak
hàng ngày phải nghĩ xem mai ăn món gì thật là khó. các mẹ thường lên lịch theo ngày hay theo tuần zậy?
Nhà em hôm qua thì em ăn bún đậu, ck ăn cơm vs thịt rang xả, canh mồng tơi. Tối nay chưa biết ăn gì? hic. Đang nghĩ ăn óc lợn rán vs trứng hoặc hấp, hì. Suốt ngày ra chợ, đi lòng vòng mãi cuối cùng chẳng bt ăn gì, đổi món suốt cơ mà cũng chán thịt cá lắm rồi ý.
nếu các mẹ ngại nấu nướng thì gọi bún chả Online về ăn tại nhà hoặc tại văn phòng nhé . Đảm bảo ngon, sạch, rẻ, phục vụ chu đáo. Thông tin các mẹ vào bunchahanoionline.com để biết nhé
hôm qua nhà em có món canh sườn nấu sấu chua, thịt lợn luộc, đậu rán. Chiều nay đi chợ lại đau đầu nghĩ tiếp món ăn tối
nhà em hnay ăn thịt bò (từ trang trại nhà :3) xào ớt xanh đỏ, canh rau ngót thịt băm, mướp đắng xào trứng