Em bức xúc lắm rồi , mong các mẹ chia sẻ cùng em ạ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi babybaby7, 9/5/2015.

Tags:
  1. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Giả nũng nịu rồi kéo ông xã chị ra nói chuyện riêng. Chứ như vậy là anh nhà chị ham bạn bè rồi, với cả cũng ngại nói với người làm nữa (y như anh nhà em) nên nó rất khó.
     
    Đang tải...


  2. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Mn nhờ ai gửii cái topic này cho mấy ông ấy, cho các ông ấy đọc cho xấu hổ, biết đường mà next đi. E nghe thôi đã thấy khó chịu rồi chứ là e chắc e nói thẳng luôn. Ko thì e xin nghỉ về quê 1 tuần cho các ông ấy tự dọn dẹp xem thế nào, vì ở đấy có mn dọn dẹp sạch sẽ nên ai chả thích, mn cứ để kệ đi xem thế nào. Ko 2 vk ck nhân dịp nghỉ hè về quê 1-2 hôm, hoặc kêu chuyển nhà đi, để các ông ấy dọn hết đi, xong lại về, nếu các ông ấy có hỏi thì bảo là ko tìm đc chỗ khác. Hoặc mn rủ mấy chị e về ngủ 1 tuần, nói khéo ck bảo ck sang ở nhờ phòng mấy ông kia xem, để các chị e ngủ ở đây 1 tuần xem, cho các lão ý biến hết. Mn cứ nói dối là các chị e ấy ở lâu lâu.
     
    babybaby7 thích bài này.
  3. linhlangtrabuoi

    linhlangtrabuoi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Em đã chuyển từ nhà dưới mặt đất lên chung cư. 2vc và đứa em gái. nhà cửa sạch sẽ, chủ nhà vui vẻ, thoải mái, tử tế. Sơ sơ là như thế nên cũng khá happy ạ. Lâu dài thì chưa biết thế nào :D
     
  4. nhk1004

    nhk1004 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2014
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi, mình đọc xong chuyện của bạn cũng muốn stress theo bạn luôn, cũng có thể có ng sẽ khuyên bạn nói thẳng ra, nhưng vấn đề ở đây mấy ng đấy lại là anh/ chị/ em bên nhà chồng, có nói cũng khó. Hic, bản thên mình cũng đang có vấn đề với anh chị em chồng, cũng ngại không nói, nhưng mình càng không nói ng ta càng k biết ý, chán lắm
     
    babybaby7 thích bài này.
  5. babybaby7

    babybaby7 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    chia sẻ với mẹ nó nhé, em chỉ dám vận động tranh cử với xã thôi chứ mấy bạn kia thì chị dù gì cũng là bạn bè thân hữu với chồng, Đấu tranh maĩ cuối cùng em cũng được tự do rồi, hôm nay là ngày đầu tiên em được trở lại như xưa đây ạ, ăn mừng ăn mừng , mẹ nó cố gắng lên nhé !
     
  6. nhk1004

    nhk1004 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2014
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Chúc mừng mn nha, thế thì đáng phải ăn mừng rồi, mình cũng đang cố gắng trải qua chuyện trong gia đình, bạn bè mình bảo có chuyện gì tốt nhất nên nói ra, mất lòng trc, được lòng sau. Sau một thời gian suy nghĩ và cũng k chịu đựng thêm đc nữa thì mình cũng nói chuyện nhé nhàng với chị chồng rồi mọi chuyện cũng đc giải quyết.
    Bản thân chồng mình lúc đầu cũng bênh chị anh ấy, nhưng rồi mình bảo anh ấy hãy tiếp tục công việc mình đang làm đi - ok, anh ấy làm và sau một thời gian anh ấy mới thấu hiểu đc sự mệt nhọc và cả nỗi bức xúc của mình bấy lâu - và chồng mình cũng đồng ý mấy hôm nữa nói ra, stop, không muốn chung chạ gì nữa.
    2vc mình cũng định để mấy hôm nữa hàng quán giải quyết xong cũng đi nói chuyện với chị ý thì cách đây mấy hôm chị ý nói chuyện với chồng mình và đưa ra những lời đề nghị mà mấy đứa bạn mình đứa nào nghe xong cũng thốt lên (bà ý ăn gì mà khôn vậy, khôn hết phần của thiên hạ). Bản thân chồng mình nghe xong cũng không biết nói gì luôn vì ng đề nghị không phải ng ngoài mà là chị ruột, lại sống chung một nhà nên không thể từ chối một cách thẳng thừng đc
    Tối về anh ấy nói với mình chuyện của chị mà nói thật máu mình lên hết não, bức xúc 1 cách kinh khủng, bảo chồng mình coi rồi nói chuyện thẳng thắn với chị ý chứ vậy là không đc,
    một ngày, hai ngày, ba ngày ổng chẳng chịu nói gì cả, tối hôm đấy ăn cơm xong mình xuống nhà nói chuyện với chị ý có mặt cả chồng và mẹ chồng mình, nói chuyện nhẹ nhàng, bình thường, miệng ai cũng cười nhưng mình biết trong lòng ai cũng đều không thoải mái - và trong chuyện này mình nhận sai hết về mình, miễn sao từ nay về vấn đề tiền bạc đừng có chung đụng liên quan gì với nhau cả
    Vậy mà từ hôm đến giờ chồng mình thái độ với mình như mình là tội đồ vừa làm một việc đụng chạm đến gia đình anh ấy, đấy là mình còn chưa nói nặng nhẹ hay gây ra mâu thuẫn gì đến gia đình anh ấy. Có những lúc tưởng rằng chồng hiểu đc sự vất vả của mình, hiểu đc những gì thời gian trc đó mình phải trải qua sau khi mình san sẻ 1 phần công việc cho anh ấy. Nhưng sau chuyện này mình mới hiểu mình chả là cái gì, chẳng qua là một con người dưng vì có với nhau đứa con nên cố gắng sống cho nó tròn trách nhiệm
     
  7. vuongseo

    vuongseo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    cái này mẹ nó góp ý với chồng để giải quyết thôi chứ bức xúc làm gì cho già hả MN
     
    babybaby7 thích bài này.
  8. khanhhuyen_47

    khanhhuyen_47 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    9/4/2015
    Bài viết:
    4,858
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    chúc mừng nàng nhé. ko ý tứ như thế lần sau ngăn chặn từ đầu luôn cho lành :)
     
    babybaby7 thích bài này.
  9. babybaby7

    babybaby7 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    chia sẻ với mẹ nó nhé. em vừa trả qua hoàn cảnh này nên hiểu nó khổ đến mức nào. cố lên mẹ nó. mà mẹ nó còn có cả mẹ chồng nữa nên càng áp lực hơn. cố lên cố lên ^^
     
  10. nhk1004

    nhk1004 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/9/2014
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn mn nhiều, từ hôm đến giờ mọi chuyện cũng bớt căng thẳng rồi chị ạ, có những chuyện phải bơ, phải nhịn đi mà sống - Mỗi chuyện trôi qua cứ nghĩ "thôi thì rút ra một bài học, thôi thì cũng may nó xảy ra mới hiểu đc về nhau hơn" phải nghĩ như vậy mới đỡ thấy nặng nề mn ạ
     
  11. ltthuha2011

    ltthuha2011 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/2/2015
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Rất đồng cảm với chị. Nếu là em chắc em cũng điên lên quá trong người sẽ cảm thấy khó chịu. Chị cần phải nói rõ với chồng sẽ khiến chị đỡ bị ức chế hơn.
     
  12. huongnn8x

    huongnn8x Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/3/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Đồng cảm với mẹ nó!
     
  13. nguyenhongnhung1086

    nguyenhongnhung1086 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    1,792
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    103
    hic. như bạn này chắc mình cũng stress mất. chẹp
     
  14. Ngọc Hòa Mỹ Đình

    Ngọc Hòa Mỹ Đình Thành viên mới

    Tham gia:
    13/1/2017
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc thôi mà cũng thấy khó chịu thay cho bạn
    Vợ chồng mới cưới mà có người ở cùng vô duyên và lỳ lợm như vậy thật là khó chịu
    Chồng bạn có thái độ về việc này như thế nào, nếu anh ấy cũng khó chịu nhưng vì cả nể không nói thì bạn có thể trực tiếp nói
    cách 1: Bạn cứ trao đổi thẳng với họ về các chi phí chung trong nhà, dọn dẹp( thuê người dọn) và bổ đầu cho họ, nhắc nhở về cách sử dụng đồ đạc và không gian sinh hoạt chung
    Cách 2: Bạn lấy lý do do công việc cần sử dụng lại phòng ở của họ để sử dụng vào việc gì đó ( văn phòng, nhà kho ... ), và yêu cầu họ dọn ra ngoài, mình sẽ hỗ trợ họ tiền thuê nhà ở ngoài ( xem có mặt dày mà dám lấy hay không), sau đó bạn vẫn phải sử dụng phòng đó như mình đã nói thời gian đầu ( cái này để đẹp mặt cho chồng bạn vì đã nói với họ như thế), một thời gian sau thì chắc họ ko để ý đến nữa, khi đó bạn làm gì thì làm
    Chúc bạn sớm có sự thoải mái trở lại
     
  15. phuongthuy68

    phuongthuy68 Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi

    Tham gia:
    5/10/2017
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Chuyện này chủ yếu là do ông xã nhà bạn thôi, nếu ông ý ko muốn cho ông kia vào ở nhờ thì ông kia phải đi khác ngay. đằng này có khi cứ níu kéo ông kia ở lại thì ông kia càng đc cớ.
    Rất ghét mấy cái thể loại vô duyên như thế
     
    Ngọc Hòa Mỹ Đình thích bài này.
  16. Ngọc Hòa Mỹ Đình

    Ngọc Hòa Mỹ Đình Thành viên mới

    Tham gia:
    13/1/2017
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    các ông chồng rất hay sĩ diện hão, không biết xót vợ gì cả
     
  17. mecunkute

    mecunkute Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    1,421
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    cái này là do ông xã nói thôi, sống thế sao mà chịu nổi, bạn phải nói vs ông xã đi
     
  18. chich-bong-xinh

    chich-bong-xinh Màn chụp tự bung

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    bạn nên nc thẳng thắn với ông xã đi
     
  19. metonny

    metonny Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    mn nên nc trực tiếp với xã thôi
     

Chia sẻ trang này