Em độc thân luong loanh quanh con số 6 không tháng nào để đc tiền. Nhưng bù lại mỗi tháng e có gửi biếu mẹ tiêu 2tr. Như thế e vẫn thấy hp )
mình nghĩ chỉ có bạn nào đang độc thân chưa gđ thì còn áp dụng được cách chi tiêu trên, chứ có gd rồi thì 3tr cũng ko đủ đc chứ nói gì đến tk nữa
vừa rùi mỗi tuần con lớn nhà mình học thêm mất 1 triệu/1 tuần, mà tháng 4 tuần, hic, đấy là độc thân chứ có con cái thì .... chịu đấy.
em nghĩ là chị ý cũng giỏi, khéo chi tiêu. nhưng là với người độc thân chứ có gia đình thì trăm thứ bà rằn, khó lòng răm rắp như thế này lắm ạ
chị này cũng là người khéo chi tiêu đấy ạ. nhưng mà có gia đình vào thì khó răm rắp mọi thứ kiểu đó lắm. có cả tỉ thứ phát sinh ý ạ
Các mẹ có thể học hỏi mẹ này để có cái nhìn khác về việc chi tiêu nhé. Cuộc sống là do chung ta tạo ra mà.