Biết là pải chấp nhận rồi, có phải người khác dùng đâu, mình dùng cơ mà nhưng em muốn chúng ta cùng thảo luận xem có cách nào khác khắc phục để đỡ đau lòng hơn vụ điện đóm này thoai @Băng Linh
có khi nhà các bạn ấy điện kinh doanh nên nó cũng đắt hơn điện gia dụng nhiều rồi í @Bánh Phu Thê nhỉ
nói đến tiền nhà em một tháng đủ các khoản trên đầu, tháng này đến hẹn đóng tiền nhà rồi đây , 3 tháng sao trôi nhanh quá, gần 3 chục thôi mà
ối, mẹ nó phải đóng luôn thể hở? Hứt, công nhận, với lương công nhân mà ở trọ thì hơi vất vả. Cố gắng hơn nữa vậy @gaotamthaihn
EM chả biết ạ, chỉ dám nc với hàng xóm là số điện chạy như ma đuổi thôi ạ 2 vc ở nhà có từ 7h tối đến 7h sang hôm sau thôi đấy ạ
Nhà m cũng 2 công tơ đây, cơ mà cũng chẳng để ý giảm đươc nhiều không, mùa hè cũng như mùa đông, cứ dao động từ 400-500n.Mà mùa hè thêm quạt, điều hòa (dùng ít), bình siêu tốc(đun uống, nấu cơm nhiều). Tháng này vừa nóng dùng nhiều lại có thêm bếp từ nữa, chắc cũng tương đối.
Nhà em tháng nào cũng tầm 50 tr tất cả các khoản, làm làm ăn ăn lúc nào cũng phải lo. Chỉ dc cái thấy thoải mái tg và tự do thoi.
Nhiều khi nghĩ mà chán mn nhỉ, ăn rồi cắm đàu làm rồi lo bao nhiêu là khoản, làm mãi ko có tiền trong khi nhiều nhà giàu thế.
nhà m bình thường tháng cũng 400-500, mùa hè thì 800 là cao nhất, năm nay đẻ nằm nhà chắc phải đôi triệu
Hè về, cứ về đến nhà là điều hòa lại bật lên. Cả khu lâu lâu lại mất điện do quá tải. Huhu. Hóa đơn tiền điện thì tăng thêm 1 chữ số (((
Hè nào tiền điện nhà mình cũng tăng vọt lên đáng kể, không biết do mình dùng điều hòa hay do mấy ông điện lực nữa các mẹ ạ (