Dân trí Khám xét khẩn cấp văn phòng làm việc và kho chứa hàng của công ty VQTech, cơ quan điều tra thu giữ khoảng 20 tấn thực phẩm chức năng nghi giả, kém chất lượng, chủ yếu là sản phẩm thực phẩm chức năng sữa ong chúa làm đẹp da nhãn hiệu Costar. Ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công cơ sở sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thực phẩm chức năng giả là sữa ong chúa, thu giữ một lượng lớn thực phẩm chức năng “dỏm”. Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng thu giữ. Theo đó, khoảng 11h30 ngày 5/6, Đội Chống hàng giả (PC46 - CATP Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49 - CATP Hà Nội) kiểm tra 2 nam thanh niên đi xe máy vận chuyển 5 thùng các-tông có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, 5 thùng các-tông trên chứa 108 lọ thực phẩm chức năng sữa ong chúa nhãn hiệu Costar, 100% Royal Jelly 1450mg, loại 365 viên và 50 lọ thực phẩm chức năng nhau thai cừu Placentra, Vip reserve, Essence of baby sheep, loại 100 viên. Toàn bộ số thực phẩm chức năng này đều không có hoá đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Hạnh Phúc (đơn vị độc quyền nhập khẩu và phân phối sữa ong chúa Costar) cho hay, toàn bộ lô hàng trên là hàng giả, không phải do công ty nhập khẩu và phân phối. Hai thanh niên trên được làm rõ là Lương Tuấn Long và Lê Đình Hanh (cùng 24 tuổi, ở xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam), nhân viên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y tế và Hoá chất VQTech (trụ sở ở khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội). Long và Hanh khai nhận được Giám đốc Công ty VQTech là Trần Như Quỳnh giao nhiệm vụ mang số thực phẩm chức năng giả trên đi tiêu thụ. Khoảng 20 tấn thực phẩm chức năng "dỏm" bị thu giữ. Khám xét khẩn cấp văn phòng làm việc và kho hàng của Công ty VQTech, cơ quan điều tra thu giữ khoảng 20 tấn thực phẩm chức năng nghi giả, kém chất lượng, có thành phần không đúng như doanh nghiệp công bố, chủ yếu là sản phẩm thực phẩm chức năng sữa ong chúa Costar, 100% Royal Jelly 1450mg. Khám xét quầy thực phẩm chức năng của Trần Như Quỳnh ở Trung tâm phân phối Dược phẩm và Thiết bị y tế (số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội), cảnh sát tiếp tục thu giữ một lượng lớn thực phẩm chức năng giả. Tại cơ quan công an, bước đầu, Trần Như Quỳnh khai thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả từ tháng 10/2014 đến nay. Thủ đoạn của Quỳnh là thành lập công ty, đăng ký kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng, công bố chất lượng tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Sau đó, Quỳnh thuê gia công sản phẩm thực phẩm chức năng tại các cơ sở sản xuất, gia công khác, đặt in tem nhãn mang về tập kết tại kho và văn phòng công ty ở phường Văn Quán, Hà Đông; chỉ đạo nhân viên dán tem nhãn, đóng gói thành phẩm rồi tung ra thị trường bán kiếm lời. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ, xử lý. Tiến Nguyên
Có mẹ nào đang dùng sữa ong chúa không? Vào đọc đi nhé, đừng ham rẻ mà hại bản thân mình đó. Tốt nhất nên tìm những sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ mà dùng.
Đọc mà thấy sợ luôn. Sp này bày bán nhiều, mà giá thành lại rẻ nên nhiều người cũng mua về dùng, Hy vong là mọi người mua được hàng đúng chất lượng.
Mình nên tìm hiểu cty trước khi làm bạn ạ. Vào làm mà cảm thấy có gì không ổn thì phải tìm phương án khác, thật hay giả là biết ngay bạn ạ. Không nên vì lợi nhuận mà hại mình hại người thân, thất đức lắm.
http://dantri.com.vn/phap-luat/ha-n...0-tan-sua-ong-chua-lam-dep-da-dom-1082640.htm Em đưa đường link cho các mẹ vào đọc nhé.
Hic, jo cái j cũng làm giả, thật ko biết dùng kiểu gì. Sữa cũng 1 loạt sữa giả giờ sữa ong chúa cũng gặp hàng rởm kiểu này chắc chẳng dám dùng mất
Đúng đấy mẹ nó a. Sợ nhất là những hàng mà không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập nguyên liệu về VN để đóng. Người Việt mà sao cứ hại mình thế không biết. Mẹ nó nên tìm những hãng đảm bảo chất lượng, QC nhiều cũng sợ, Chi phi bỏ ra để QC khá là cao. Mà giá đó đều đánh vào người tiêu dùng chứ ai.
Tốt đẹp đâu không thấy mang thêm ung thư vào người.. Phải có chổ tin cậy mới mua mà nuốt vào người được ..hic..
hic. sợ quá các mẹ nhỉ. Mình cũng đang bán các thực phẩm Tây Bắc nhưng lúc chọn hàng cho khách cũng phải rất cẩn thận và khắt khe
bây giờ dùng hàng mỹ phẩm là sợ lắm, nhiều khi mua đắt mà sp lại rởm nên cứ phải tìm hiểu rõ ràng nguộn gốc ko lại mất tiền oan